Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư sau CN II Mùa Chay

Đăng ngày: 10/03/2020

(Gr 18,18-20; Mt 20,17-28)

Khi đọc lại Tin mừng, chúng ta thấy không ít những giáo huấn của Đức Kitô nói về vấn đề phục vụ. Theo đó, việc ý thức về sứ mạng phục vụ của người Kitô là rất cần thiết và quan trọng. Vì khi ý thức sứ mạng của mình, người Kitô hữu không những sống tinh thần Tin Mừng, mà còn giúp cho người khác nhận thấy tình thương của Thiên Chúa.

Phục vụ cũng là một trong những chủ đề mà các bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói tới.

Quả vậy, như bài đọc một kể lại, với vai trò ngôn sứ, Giê-rê-mi-a đã nói lời Thiên Chúa cho dân, hướng dẫn họ đi theo đường lối của Thiên Chúa, cũng như bào chữa, nói thay cho dân trước nhan Đức Chúa. Còn ở bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Ai muốn làm lớn giữa anh em phải là người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em phải là người thì phải làm đầy tớ anh em.”

Vậy, chúng ta phải có tinh thần phục vụ như thế nào?

Dựa các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể rút ra ba tinh thần cần có nơi người người phục vụ.

Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm. Có thể nói tinh thần trách nhiệm là nổi bật hơn hết. Thường con người chỉ thích làm những gì mình thích và phục vụ những người mình mến yêu, và cũng thật khó khi làm việc gì mình không thích và phục vụ người mình không ưa, hay nghèo khổ nhuốc nhơ. Nhưng nhờ có tinh thần trách nhiệm, mà ta có thể biến sự không thích đó thành động lực để phục vụ trong hy sinh và yêu thương. Sống tinh thần trách nhiệm còn thể hiện lòng bác ái đối với người khác. Và giá trị của phục vụ không nằm trong công việc lớn nhỏ, trong vai trò hay chức vụ, nhưng nằm trong tâm tình, ý hướng và cách thái của người phục vụ. Đó là chu toàn tốt bổn phận và trách nhiệm của mình một cách âm thầm lặng lẽ vì lòng yêu thương nhân ái; đó là làm tốt công việc của mình ngay trong giây phút hiện tại này, trong hoàn cảnh này với những con người này và ở môi trường này.

Thứ hai là tinh thần liên đới. Trong dụ ngôn người Samari nhân hậu, khi đứng trước một người cần cứu giúp, người Samari không hề tính toán thiệt hơn, cũng không hề nghĩ đến sự cách biệt chủng tộc, tôn giáo, chức vụ, nghề nghiệp, xấu tốt, người thân hay kẻ thù. Dường như anh ta cũng quên hẳn công việc của mình, trong đầu giờ chỉ còn nghĩ đến việc cứu giúp người bị nạn. Cũng vậy, trong cuộc sống, có những chuyện xảy ra nằm ngoài trách nhiệm của chúng ta, nhưng nó đòi buộc chúng ta phải xả thân vì tinh thần liên đới. Không ai có thể sống cho riêng mình, nhất là trước những đau khổ của người khác. Hơn nữa tất cả đều có chung người Cha và tất cả đều là anh chị em với nhau. Như vậy, tình liên đới thúc giục chúng ta phục vụ người khác.

Thứ ba là tinh thần từ bỏ. Trái ngược với tinh thần phục vụ là tính ích kỷ. Như thánh Phaolô diễn tả: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng Người đã cởi bỏ chiếc áo vinh quang để mặc lấy tấm thân nô lệ như chúng ta, sống kiếp nô lệ, làm công việc của kẻ nô lệ. Là môn đệ Đức Kitô trước hết chúng ta cần học tinh thần từ bỏ, từ bỏ ý riêng để hướng đến mục đích cao hơn, từ bỏ lối sống vị kỷ để hướng đến tình yêu lớn hơn. Cũng như lời thánh Phaolô khuyên: hãy khiêm nhường và coi người khác trọng hơn mình: Thay vì nghĩ mình cúi xuống để phục vụ người khác thay vào đó là cúi xuống để nâng họ lên, thay vì nhìn người khác qua vẻ bề ngoài thay vào đó là nhìn đến phẩm giá của họ, thay vì nhìn họ là người tội lỗi thì nhìn đến sự yếu đuối nơi mình, thay vì coi thường người khác thì hãy nghĩ đến việc tốt họ làm và điều xấu xa nơi mình.

Thánh Vinh Sơn đã để lại cho con cái mình một tinh thần hy sinh phục vụ cao cả được diễn ta qua đời sống hiến dâng chính mình làm đầy tớ cho người nghèo. Và ngài mong muốn các thành viên cũng hãy học lấy tinh thần phục vụ ấy, tinh thần của Tin Mừng, của Đức Kitô, đó là, phục phụ người nghèo, coi họ là Chúa và là chủ của chúng ta. Khi chúng ta phục vụ người nghèo là chúng ta đang phục vụ Đức kitô. Đối với ngài phục vụ người nghèo phải được ưu tiên hơn mọi thứ giúp đỡ nhu cầu cần thiết của tha nhân thì cần thiết như đi chữa lửa vì họ không có người giúp đỡ và vì họ là gia nghiệp của chúng ta. Thánh Vinh Sơn còn khẳng định đây là con đường đảm bảo hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta, vì Thiên Chúa yêu thương ai yêu mến người nghèo.

Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta về sự phục vụ. Và tinh thần mà người phục vụ cần có đó là: tinh thần trách nhiệm, tinh thần liên đới và tinh thần từ bỏ.

Gioan Nguyễn Ngọc Đại