Tháng Mười về nơi Học viện Durando
“Như song Lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng.”
Những lời thơ của Hàn Mặc Tử dẫn ta vào một bầu khí linh thiêng và trìu mến. Nơi ấy, lòng sùng kính và tôn vinh Đức Trinh Nữ đầy ân phước dâng cao. Maria – Đấng được diễm phúc cưu mang và sinh hạ Con Chúa Trời lại được chính Ngôi Hai chí thánh trao ban cho nhân loại. Kể từ thời khắc dưới chân thập giá đồi Calve ấy, Mẹ đã trở thành mẹ nhân loại, mẹ của mỗi người chúng ta.
Là Mẹ Hội Thánh, Đức Maria hằng luôn dõi nhìn và nâng đỡ đoàn con cái trên từng bước lữ hành. Mẹ cưu mang những nỗi niềm mà đoàn con cái khắc khoải, nỉ non. Khi con cái đối mặt với những thử thách đau thương, Mẹ đã không bỏ rơi nhưng hiện ra an ủi, vỗ về. Đó là những lần tỏ hiện với Catherine Laboure ở Pháp, với Bernadette ở Lộ Đức, với ba trẻ mục đồng ở Fatima và nhiều lần hiện ra khác nữa ở nhiều nơi trên thế giới… Mẹ trở nên điểm tựa tinh thần cho đoàn con cái.
Là những đứa con thảo hiền, Giáo Hội đã có nhiều sáng kiến để bày tỏ lòng sùng kính mến yêu Mẹ của mình. Những lời kinh mân côi đã được xướng lên từ muôn nẻo đường, nơi công xưởng, ở cánh đồng, trong trường học, bên góc nhỏ bệnh viện, trong mỗi gia đình, nơi từng nhà nguyện… như một công thức đơn sơ mà tuyệt hảo để dâng kính Mẹ. Những ngày lễ kính và nhớ đặc biệt cũng được dành riêng để mọi Kitô hữu hướng về Mẹ dấu yêu. Thêm vào đó, Giáo Hội còn muốn dành cả tháng Năm và tháng Mười để cùng nhau nhớ về Đức Nữ Đồng Trinh – Mẹ rất thánh. Những cuộc dâng hoa, rước kiệu xuất phát từ lòng đạo đức bình dân cũng nở rộ khắp nơi, điểm tô thêm cho tấm lòng tin yêu của đoàn con cái.
Hòa cùng không khí linh thiêng và trìu mến đó, tối ngày 7/10/2024, Học viện Durando thuộc Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu. Đây là ngày lễ được thiết lập để tưởng nhớ mẹ Maria, qua sức mạnh của lời kinh mân côi mà con cái dâng nguyện – lời kinh đã giúp Giáo Hội thoát khỏi sức mạnh phá hoại của đạo quân Hồi giáo thiện chiến tại vịnh Lepanto. Do đó, cuộc rước cũng nhắm mục đích cầu nguyện cho hòa bình được ngự trị trên toàn thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh liên miên như hiện nay. Tham dự đoàn rước có quý cha và quý thầy thuộc Học viện, cùng với giáo dân giáo xứ Vinh Sơn. Trong cái se lạnh của trời đêm Đà Lạt, đoàn người chậm rãi thả từng bước chân thanh thoát, hòa nhịp với cung giọng bổng trầm của những lời kinh Mân Côi thánh thiện và những lời thánh ca êm ái. Tất cả kết dệt nên một bầu không khí thánh thiêng và trang trọng.
Dưới bóng già cổ thụ của gốc xá xị sum suê, Mẹ đứng đó nhìn con cái. Dưới ánh đèn lung linh, mọi người có mặt trong đoàn rước đã thành kính dâng lên Mẹ những đóa hồng tinh khôi mà họ đã trang trọng cầm trên tay. Họ dâng lên không chỉ là hoa, nhưng là cả những nỗi niềm, những ưu tư, tâm sự. Không thốt lên thành lời, nhưng đoan chắc đó là những lời tôn vinh và cầu xin chân thành nhất và đẹp đẽ nhất của những đứa con thơ dâng lên mẹ yêu dấu của mình.
Xin cho tâm tình ấy bay cao, hòa với sương trời tinh khiết, đan kết thành những lời thơ dâng Mẹ:
Tháng hoa về con hái hoa dâng Mẹ
Muôn sắc màu, muôn niềm nỗi buồn vui
Trắng, vàng, xanh, đỏ, tím… những trang đời
Xin dâng lên, trong dạt dào suối lệ.
Và Mẹ ơi, trong âm thầm lặng lẽ
Kinh Mân Côi, mỗi sáng sớm chiều hôm
Những lời ca êm ái tự tâm hồn
Xin kết thành Chuỗi Vàng Kinh dâng Mẹ
JB Nguyễn Huấn