“Công trình Chúa, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan” (Tv 104,24).
Với những lời ca ngợi đầy ý vị ấy, vịnh gia như đang tung hô những điều kỳ diệu tay Chúa sáng tạo và thực hiện nơi vũ hoàn đẹp tươi này. Không dừng lại đó, lời ấy cũng nhắc nhở chúng ta rằng những điều Thiên Chúa thực hiện tuy nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng mạnh mẽ, khôn ngoan, khôn dò khôn thấu, vượt quá trí hiểu của phàm nhân. Có lẽ ý nghĩa ấy cũng như đang phác họa về chính linh đạo mà Thánh Vinh Sơn để lại cho đời. Một con người nhỏ bé, cũng đã từng vấp phạm, cũng đã từng bị cuốn vào vòng xoáy của lợi danh, vinh hoa hay nói đúng hơn một phàm nhân quá đỗi phàm nhân. Nhưng Thiên Chúa đã đến và thực hiện công trình của Người nơi con người nhỏ bé, tầm thường ấy để rồi gần 400 năm trôi qua, tinh thần của nhà thần bí bác ái Vinh Sơn vẫn còn vang vọng, vẫn mạnh sức và hùng hồn hướng dẫn nhiều người tìm gặp Thiên Chúa. Thánh lễ Mừng Kính Thánh Vinh Sơn – Đấng Sáng Lập Tu Hội Truyền Giáo được cử hành vào ngày 27/9/2023 vừa qua lại một lần nữa nhắc lại và ngợi khen linh đạo đẹp đẽ này.
Sáng ngày 27/9, cộng đoàn Nhà Tỉnh rộn ràng hân hoan, đón chào từng đoàn khách đang nhộn nhịp tiến về tham dự Thánh Lễ kính Thánh Vinh Sơn. Những vị khách quý ấy là tất cả những thành viên trong đại gia đình Vinh Sơn: quý cha và quý thầy Tu Hội Truyền Giáo, quý sơ Nữ Tử Bác Ái, các quý bà của Hội Các Bà Bác Ái, các cô chú của Hội Ozanam, các em Con Đức Mẹ, các ân nhân và thân nhân… tất cả cùng tề tựu, gặp nhau tay bắt mặt mừng, tạo nên một bầu khí gia đình thật ấm nồng. Những tâm tình huynh đệ ấy cùng hòa dâng trong Thánh Lễ tạ ơn thánh thiêng.
Đầu Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh – chủ tế Thánh Lễ, đã long trọng chúc mừng kỷ niệm 50 năm tuyên khấn của Cha Giêrađô Trần Công Dụ và 16 năm thụ phong linh mục của Cha Phêrô Đinh Quốc Dũng – Bề Trên Cộng Đoàn Nhà Tỉnh. Trong bài giảng, Cha Giêrađô Trần Công Dụ đã chia sẻ những suy tư thật sâu rộng và tâm tình yêu mến tha thiết của Cha với linh đạo Vinh Sơn. Đầu bài chia sẻ, Cha đưa ra hàng loạt những việc làm, từ việc linh hướng, bác ái đến cả những chuyến truyền giáo, đại phúc… những chức vụ mà Cha Vinh Sơn đã thực hiện, nắm giữ trong quãng đời của Ngài như linh hướng cho các sơ Dòng Thăm Viếng, điều hành Tu Hội Nữ Tử Bác Ái và Tu Hội Truyền Giáo, thành lập các hội bác ái… Tất cả những điều ấy khiến chúng ta nghĩ về Thánh Vinh Sơn như một con người duy hoạt động. Nhưng hoàn toàn trái lại, Cha Giêrađô đã hùng hồn khẳng định rằng: “Tất cả những điều ấy đến từ đời sống trung thành cầu nguyện của Thánh Vinh Sơn. Trước khi là một Vinh Sơn của hành động, của việc làm thì đã có một Vinh Sơn chìm trong cầu nguyện và chiêm niệm.” Đó thật sự là một bài học quý giá cho tất cả cộng đoàn đem ra suy ngắm và thực hành. Kết thúc bài giảng, Cha Giêrađô trích dẫn câu nói nổi tiếng của Thánh Vinh Sơn như một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của linh đạo Vinh Sơn: “Chúng ta không thể đảm bảo cho sự sống đời đời của mình cách nào khác cho bằng sống và chết trong việc phục vụ người nghèo.” Thánh Lễ kết thúc bằng tâm tình tri ân với lời cảm ơn thật chân tình và sâu sắc của Cha Giám Tỉnh dành cho đại gia đình Vinh Sơn. Sau Thánh Lễ, tất cả mọi người cùng hân hoan chung chia niềm vui đại lễ Thánh Tổ Phụ trong một bữa cơm thấm đẫm tình huynh đệ thân tình.
Công trình huyền diệu Chúa đã thực hiện năm xưa nơi Thánh Vinh Sơn, ngày nay, đã gần 400 năm trôi qua, vẫn tiếp diễn và phát triển không ngừng. Vụ mùa nơi cánh đồng hoàn vũ rộng lớn bao la đang được thu tích bởi nhiều thợ gặt và không ít trong số đó mang danh Vinh Sơn. Tất cả những điều ấy vẫn như một lời chứng vô cùng rõ ràng và quang minh rằng linh đạo Vinh Sơn vẫn luôn là một con đường đẹp đưa người ta vươn lên Đấng Tối Cao.
Fx. Nguyễn Thành Công