Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà Cộng đoàn Bắc Tân Uyên
“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn, trong Đức Giêsu Kitô” (1Tx 5,18)
Trong bầu khí linh thiêng và hân hoan, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2025, cộng đoàn Bắc Tân Uyên đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Làm phép Nhà Cộng đoàn, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự.
Đồng tế với Đức Cha có Cha Giám tỉnh – Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Cha đại diện các cộng đoàn, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa xa gần, cùng quy tụ hiệp thông trong niềm vui của ngày hồng ân đặc biệt này.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha cử hành nghi thức làm phép Nhà Cộng đoàn, xin Chúa thánh hoá ngôi nhà mới, để nơi đây trở nên không gian thiêng liêng của cầu nguyện, hiệp nhất và phục vụ. Trong bầu khí trang nghiêm, tiếng hát và lời cầu nguyện vang lên hòa quyện, như lời dâng hiến ngôi nhà này cho Thiên Chúa nguồn mạch của mọi phúc lành.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Ngài nói: Điểm nổi bật của Hội Thánh không phải là những công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ, nhưng là sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới là chứng tá sống động về Tin Mừng yêu thương và phục vụ. Đức Cha cũng trích lời Chân phúc Anrê Phú Yên: “Sống đời Kitô hữu thôi chưa đủ; người Kitô hữu còn có nhiệm vụ truyền giáo.”
Chính trong tinh thần ấy, Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn hiện diện tại vùng đất Bắc Tân Uyên, một vùng đất còn nhiều khó khăn với sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, trở nên men, muối và ánh sáng giữa lòng thế giới. Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự dấn thân và hiện diện của Tu hội tại Giáo phận Phú Cường. Nhờ các linh mục và tu sĩ Vinh Sơn, hạt giống Tin Mừng được gieo vãi, đức tin được nuôi dưỡng, và tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa đến nhiều tâm hồn.
Cuối Thánh lễ, Cha Luca đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài ban qua Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, cùng các ân nhân, thân nhân đã nâng đỡ trong suốt hành trình xây dựng. Cha đặc biệt bày tỏ lòng tri ân Tu hội Nữ Tử Bác Ái đã quảng đại chia sẻ mảnh đất để cộng đoàn Bắc Tân Uyên có thể hiện diện và phục vụ hôm nay. Nhớ lại những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, Cha Luca cảm nhận rõ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa luôn âm thầm dẫn dắt để có được kết quả hôm nay một “phép lạ của tình yêu Chúa”.
Với tâm tình khiêm tốn, Cha xin lượng thứ cho những thiếu sót trong quá trình phục vụ và mong ước được tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, tình yêu thương và sự hiệp thông của mọi người.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Qua lời chuyển cầu của Thánh Elizabeth Ann Seton cộng đoàn nhận làm bổn mạng, nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Nhà Cộng đoàn Bắc Tân Uyên, để nơi đây luôn là mái nhà của đức tin, yêu thương và phục vụ nơi mọi người cùng nhau sống trọn vẹn lời mời gọi của Thánh Phaolô: “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.” (1Tx 5,18)
BTT