“Linh mục- hình bóng Chúa trong kiếp Người
Tham dự vào chức thánh Con Chúa Trời
Linh mục là muối ướp cõi trần ai
Là tinh hoa của Giáo Hội
Ngọn hải đăng thắp trên dương trần.”
(Đuốc sáng tâm linh- Sr. Trầm Hương, FMSR)
Thánh chức linh mục là một hồng ân cao cả dành cho nhân loại. Thiên Chúa cho phép những con người tầm thường trở thành hình bóng cao cả của Đức Kitô, làm thành cầu nối trung gian giữa trời và đất, để thông chuyển những ơn lành cho con người. Những linh mục – những con người nhỏ bé, mỏng giòn và yếu đuối nhưng lại nắm giữ trong tay huyền nhiệm lớn lao đến từ Thiên Chúa và dùng chúng để phân phát cách trung thành cho dân chúng. Đứng trước hồng ân cao cả, thiêng liêng và khó hiểu ấy, con người ta chỉ còn biết cung kính hát vang lời tạ ơn. Ngày 10/8/2023 vừa qua, lời tạ ơn ấy cũng được vang vọng nơi Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam khi có thêm 12 linh mục và 7 phó tế được thụ phong trong thánh lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế.
Niềm vui hòa kết niềm vui là điều đã xảy ra ở sân học viện Durando vào sáng ngày 10/8. Nào là những bó hoa tươi thắm, nào là những tà áo mới tinh tương, nào là những nụ cười hạnh phúc, tất cả cùng hòa vào nhau để mừng vui đón chào Thánh lễ đặc biệt sắp được diễn ra. Thánh lễ Truyền Chức được cử hành vào lúc 8h00 bởi Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với 3 phần: phụng vụ Lời Chúa, nghi thức phong chức phó tế, linh mục và phụng vụ Thánh Thể. Chừng ấy thời gian trôi qua, thật nhiều nghi thức quan trọng nhưng tất cả đều diễn ra cách nhịp nhàng, sinh động và linh thánh. Trong bài chia sẻ của Đức Cha Đa Minh, ngài đã nhắc nhở các tiến chức hãy noi gương Chúa Giêsu – Đấng ở giữa các môn đệ và phục vụ tha nhân thế nào thì các tiến chức cũng phải dùng chức thánh mà mình sắp lãnh nhận để phục vụ mọi người theo đúng với chức trách được trao cho. Hơn nữa, Đức Cha nhấn mạnh đến đời sống độc thân mà các tiến chức sẽ phải thi hành trong suốt cuộc đời mình, đó là dấu chỉ và cũng là điều kiện quan trọng để các thầy, các cha dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa. Sau cùng là lời căn dặn về Phúc Âm: “Các con dừng để mất tin cậy vào Phúc Âm vì các con không chỉ là người nghe mà còn là thừa tác viên rao giảng. Lời Chúa mà chúng con rao giảng bằng miệng thì cũng hãy minh chứng bằng việc làm và nếp sống của chúng con.” Những lời dạy của vị chủ chăn Giáo phận thật bình dị nhưng lại rất sống động, thiết thực và quan trọng trong thời đại ngày nay. Thánh lễ kết thúc, Cha Giám Tỉnh thay lời cho Quý Tân Chức và toàn thể anh em Vinh Sơn cảm ơn Đức Cha, quý Ông Bà Cố và tất cả mọi người đã cộng tác để chuẩn bị cho Thánh lễ Truyền Chức được diễn ra tốt đẹp. Tất cả mọi thứ trở về với tâm tình tri ân và được khắc ghi trong lòng của mỗi người.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả Ngài đã ban xuống cho Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam và cho cả Giáo Hội. Này đây, 19 tân chức này sẽ được sai đi làm việc trong vườn nho của Chúa. Dẫu cho đến những nơi nghèo khó và xa xôi hay phải thi hành những trách vụ khó khăn như thế nào thì ở nơi đó, họ sẽ vẫn là muối, là men và là ánh sáng soi đường cho tội nhân trở về với Thiên Chúa.
Fx Nguyễn Thành Công