TÌNH YÊU THIẾT THỰC được cụ thể hoá trong ngày lễ kính thánh Vinh Sơn Phaolo – vị thánh của lòng bác ái
[envira-gallery id=”5401″]
Hôm nay, Chúa Nhật 27/9/2020, nhóm nhỏ quen thuộc gồm một số hội viên trong nhóm Bác Ái Vinh Sơn – Ozanam, phối hợp với quý thầy học viện Durando, Thỉnh viện Vinh Sơn và một số bạn trẻ vùng Hố Nai – Kẻ Sặt … đã thực hiện chuyến đi lan tỏa yêu thương đến một địa danh khá xa và lạ : “làng Mông” tại tiểu khu (TK) 181 thuộc xã Liêng S’rônh, cách UBND Huyện Đam Rông – Lâm Đồng chỉ chừng 15 km.
Cảm nhận trong chuyến đi này được diễn tả trong cụm từ: “Cực kỳ ấn tượng”!
Theo tìm hiểu thì được biết: cộng đồng người H’Mông đã di cư vào vùng đất Đam Rông năm 2003, với hơn 2.500 người, phân bố thành 9 Điểm Nhóm tại những nơi sâu xa nhất của Huyện Đam Rông là: 181, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Phi Liêng, 179, Đạ Mpo 1, Đạ Mpo 2, Thôn 2 và Thôn 4.
Vậy là đoàn chúng tôi hôm nay tiếp cận 1 trong 9 Điểm Nhóm: Tiểu khu 181!
Phương tiện để đến được đây là di chuyển bằng xe máy, đoàn chúng tôi đi bằng xe máy cày loại “xe tời” (xem hình sẽ rõ) – với sự hiểm trở của cung đường rừng, một bên là vách núi còn bên kia là vực sâu, đòi hỏi người điều khiển không chỉ có sự khéo léo mà còn đủ gan dạ. Đôi lúc người lái xe trở thành nghệ sĩ làm xiếc khi đi qua những dốc đứng hay điều khiển xe lội qua suối nước tràn… Có những đoạn đường sình lầy đẩy người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, tới cũng không được, lui cũng không xong…
Tìm hiểu thêm và chứng kiến tận mắt điều này: trong khi xã hội liên tục nhắc đến thời đại 4.0, thì cộng đồng ở đây cũng “4.0” nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác:
1.Không điện, sóng điện thoại.
2.Không y tế – giáo dục.
3.Không giao thông, giao thương.
4.Không giấy tờ tùy thân, ….
Chuyến đi lan tỏa yêu thương lần này có thể nói là “ấn tượng nhất” từ trước đến nay, nhất là con đường và phương tiện di chuyển thật khó khăn – vất vả, tuy nhiên, chắc chắn đọng lại trong mỗi người niềm vui tràn đầy hiện rõ qua nụ cười và bao niềm khắc khoải ước mơ cho tương lai của vùng đất và con người nơi đây được nhiều điều may lành hơn!
Tạ ơn Chúa cho anh chị em nhóm chúng con có được một chuyến đi lan tỏa yêu thương thật ý nghĩa, ấm áp tình người.
Chúng con hẹn nhau những chuyến đi tiếp theo…!
Fx Thanh Lý