Tu Hội Vinh Sơn Bình Chánh hân hoan mừng lễ Vinh Sơn

Đăng ngày: 27/09/2025

Tiếp nối di sản bác ái trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/9, vào lúc 9 giờ, Thánh Lễ mừng kính Cha Thánh Vinh Sơn Phao Lô – Đấng Sáng Lập Tu Hội Truyền Giáo đã diễn ra trang nghiêm tại Tu Viện Vinh Sơn Bình Chánh, trong không khí hân hoan kỷ niệm 400 năm thành lập Tu Hội Truyền Giáo và 70 năm hiện diện tại Việt Nam. Đây là dịp để các thành viên Tu Hội cùng cộng đồng Dân Chúa tạ ơn Thiên Chúa vì đã khơi dậy nơi Thánh Vinh Sơn đức bác ái nồng nàn và tài năng tổ chức xuất sắc. Đồng thời, thánh lễ cũng là dịp mọi người cùng nhau tái khám phá và lan tỏa linh đạo Vinh Sơn trong đời sống hôm nay, học cách nhận ra Chúa nơi người nghèo và đem tình yêu thương sống động đến với cộng đồng.

Thánh Lễ do Cha Giuse Lê Hoàng – Quản hạt Tân Sơn Nhì chủ tế, cùng đồng tế với ngài là quý cha trong cộng đoàn, quý cha chánh xứ, và quý đại diện các điểm mà cộng đoàn Vinh Sơn đang đảm trách công tác mục vụ. Khởi đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại hình ảnh Thánh Vinh Sơn, người đã sống đức ái Kitô với lòng say mến sâu sắc, thể hiện qua tài năng tổ chức và lòng tận tụy với người nghèo. Tiểu sử của Ngài cho thấy một hành trình đức tin được Thiên Chúa dẫn dắt: không phép lạ huyền bí, nhưng bằng ánh sáng đức tin, Ngài thực hành nguyên tắc cốt lõi: “Thấy người nghèo là thấy Chúa.” Cuộc đời Ngài là minh chứng rằng hành trình từ tham vọng giáo quyền sang đức ái Tin Mừng được nhào nặn qua những biến cố đời thường.

Tiếp theo trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến C.M nhắc lại cuộc đời Thánh Vinh Sơn từ một con người bình thường đầy tham vọng đến sự hoán cải sâu sắc, khi nhận ra ý nghĩa thực sự của Tin Mừng trong việc phục vụ người nghèo. Cuộc đời Ngài cho thấy rằng việc làm bác ái không chỉ là cứu trợ vật chất, mà còn là cách nhận ra giá trị và phẩm giá con người, đem lại hy vọng và phục hồi nhân phẩm cho những ai đang khốn khó. Mỗi hành động bác ái của Thánh Vinh Sơn đều là một hạt giống đức ái được gieo cho các thế hệ mai sau. Như Ngài đã dạy: “Lòng bác ái, khi chiếm hữu một linh hồn, sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng của nó… luôn giữ cho người được nắm lấy trong hoạt động và phục vụ không ngừng.” Bác ái đích thực là ngọn lửa không bao giờ tắt, tiếp nối và lan tỏa qua từng đời sống, từng trái tim.

Thánh Lễ tiếp tục với phần cử hành Thánh Thể, nơi cộng đoàn hiệp thông trong Mình và Máu Chúa, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Trong giây phút thiêng liêng này, mọi người cùng cầu nguyện cho sứ mạng bác ái của Tu Hội luôn được duy trì và lan tỏa, để tình yêu thương trở thành nguồn sáng soi dẫn cho những ai đang sống trong cảnh nghèo khó, cô đơn hoặc đau khổ. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi hành động phục vụ và bác ái, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành cầu nối giúp người ta nhận ra Chúa nơi những anh chị em yếu thế quanh mình, đồng thời gieo mầm đức ái cho các thế hệ tương lai.

Trước khi ban phép lành trọng thể, Cha Bề Trên Phê rô Ngô Văn Thuyên có đôi lời tri ân sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Quản Hạt Giu se. Điều này nói lên sự hiệp thông sâu xa trong niềm tin vào Đức Kito giữa Giáo hạt Tân Sơn Nhì và Tu Viện chúng con. Đồng thời, ngài cũng cảm ơn quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và quý khách đã đến tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho chúng con trong dịp trọng đại này.

Thánh Lễ kết thúc, để lại cảm nghiệm sâu sắc về lòng bác ái không ngừng nghỉ và sự khiêm nhường trong phục vụ. Mừng 400 năm Tu Hội không phải là nhìn di vật trong bảo tàng, mà là tái khám phá động lực Chúa Thánh Thần đang thổi suốt bốn thế kỷ qua. Gia đình Vinh Sơn Việt Nam, sau 70 năm phát triển, tiếp tục sống tinh thần hiền lành, đơn sơ, và khiêm tốn, rao giảng Tin Mừng và phục vụ người nghèo, xoa dịu nỗi thống khổ thể xác và tinh thần, để ngọn lửa bác ái khai sinh ấy vẫn là ánh sáng hy vọng cho cộng đồng hôm nay.

Sau Thánh Lễ, mọi người cùng tham dự bữa tiệc huynh đệ ấm áp, tạo cơ hội để giao lưu, chia sẻ và tăng thêm tình hiệp nhất giữa các thành viên trong đại gia đình Vinh Sơn.

Biên tập: Ban Truyền Thông