Vinh Sơn là thế!

0
1238
Đà Lạt, những ngày cuối tháng 8, trời thật đẹp, trong xanh.
Sau những ngày mưa dầm dai dẳng, bầu trời đã bừng sáng. Quả là ông trời cũng khéo chiều lòng người. Những ngày mưa dầm thấm đất là những ngày tĩnh tâm, linh thao của các thầy triết – thần. Mưa đổ xuống như ơn Chúa rơi xuống các thầy. Mưa thấm vào lòng đất như Lời Chúa ngấm vào tâm can. Sau khi đã no tràn tình Chúa, ơn Chúa từ những ngày tĩnh tâm linh thao, trong 2 ngày 19 và 20/08, tại Học viện Durando, đã diễn ra Hội thao chào mừng năm học mới, cũng như chương trình học hỏi về Thánh Vinh Sơn. Ơn Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ và thật vui biết bao khi các thầy triết thần vừa được quá nhiều may mắn để thêm vững vàng trong học tập và vui chơi từ thiên thời – trời xanh mát mẻ nắng ấm; đến địa lợi – một không gian rộng rãi, sân bãi đầy đủ; và nhân hoà – tinh thần đoàn kết hùng mạnh cổ động nhiệt tình.
Người trẻ Vinh Sơn là thế!
Tuổi trẻ, tuổi của nhiệt huyết dấn thân, tuổi của sức sống tuôn đầy đã được thể hiện tất cả qua những giờ học, giờ thảo luận; qua những trận cầu máu lửa; qua cách cổ động và qua những tiếng cười.
Sức trẻ Vinh Sơn là thế!
Ngày hội thao đã kết thúc, người thắng chắc chắn rất vui; mà người thua cũng không có chi là buồn, vì tất cả đều được rất nhiều: một sức mạnh đoàn kết, một nhiệt huyết dấn thân, một tinh thần Vinh Sơn trẻ mãi.
Tuổi trẻ Vinh Sơn là thế!
Quốc Dũng, CM