005. “… Hãy nên hoàn thiện…”
Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức
Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Mt 5,48
… cần phải hết sức nỗ lực mặc lấy tinh thần của Đức Giêsu Kitô (LC I, 3) để chúng ta thăng tiến trong sự thánh thiện theo như ơn gọi của chúng ta đòi hỏi (LC, XII, 13).
HP 1,1
Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Đối với nhà truyền giáo, ơn gọi này mang một chiều kích đặc biệt: đó là cam kết nỗ lực đạt tới sự hoàn thiện phù hợp với ơn gọi của mình ngõ hầu có thể bước theo Đức Giêsu, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.
1. Quy luật trở nên hoàn thiện bắt nguồn từ lệnh truyền của Thiên Chúa Cha
Đức Giêsu truyền cho chúng ta phải nên trọn lành trong mọi sự, như Chúa Cha là Đấng trọn lành. Thánh Vinh Sơn cũng đã thôi thúc các nhà truyền giáo theo đuổi tình trạng thánh thiện này:
Ôi, đó là một lệnh truyền phi thường của Con Thiên Chúa! Người đã nói “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đó là một mục tiêu cao cả, ai có thể đạt tới được? Hoàn thiện như Chúa Cha muôn thuở! Thế mà đây lại là một tiêu chuẩn. Tuy nhiên, không phải mọi Kitô hữu đều cố gắng đạt tới sự thánh thiện này. Vì thế, theo kế hoạch, Thiên Chúa đã mời gọi một số người hiến thân cho Ngài. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, họ đã cố gắng hoàn thiện chính mình và qua đó, dẫn dắt người khác đạt đến sự hoàn thiện. Thế thì sự hoàn thiện này hệ tại ở điều gì? Nó hệ tại ở việc làm cho chúng ta đẹp lòng Thiên Chúa, nhận lãnh ân sủng và nhận lãnh một cách dồi dào. Đó là tất cả những gì khiến cho tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta, thậm chí cả những gì chúng ta không làm, cũng được đẹp lòng Thiên Chúa. Ôi, thật hạnh phúc dường bao! Ôi, thật hạnh phúc dường bao khi có một nhà truyền giáo biết ưu tiên mọi cố gắng của mình để trở nên đẹp lòng Thiên Chúa, biết nỗ lực vượt qua mọi trở ngại và sắm cho mình điều còn thiếu. Sự nỗ lực này làm cho chúng ta đẹp lòng Chúa. Do đó, cần phải không ngừng dốc sức để đón nhận ân sủng đến cùng. Tôi muốn nói chúng ta cần phải tấn tới luôn mãi trong ân sủng.[1]
2. Sự hoàn thiện không hệ tại ở tình trạng xuất thần
Thánh Vinh Sơn đã trao lại cho những kẻ theo ngài một giáo huấn mang tính truyền thống. Giống như thánh Têrêsa Giêsu và thánh Gioan Thánh Giá, thánh Vinh Sơn đã nói về việc thủ đắc sự hoàn thiện không qua con đường thực hiện những điều lạ thường nhưng qua việc sống kết hiệp trọn vẹn với thánh ý Thiên Chúa:
Sự hoàn thiện không hệ tại ở những lúc xuất thần, nhưng là việc thực hiện trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Sự hoàn thiện là gì? Đối với tôi, đó dường như là một trạng thái không thiếu sót điều gì. Thế thì có ai là hoàn thiện đến mức không thiếu sót điều gì? Thực ra, không ai là hoàn thiện cả, ngay cả người công chính cũng vấp phạm bảy lần mỗi ngày. Ngoại trừ Con Thiên Chúa làm người thì có được sự hoàn thiện này. Không có chi thiếu sót đối với Người. Người là Đấng hoàn thiện nhất trong mọi sự. Vậy giờ đây, ai là người hoàn thiện nhất? Đó chính là người tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Sự hoàn thiện hệ tại ở việc hợp nhất ý muốn của chúng ta với ý muốn của Chúa, sao cho ý muốn của Chúa và của chúng ta là một. Những ai vượt trội ở điểm này thì đó là người hoàn thiện nhất.[2]
3. Chúng ta là các trung gian giữa Thiên Chúa và dân Người
Đối với thánh Vinh Sơn, bên cạnh chiều kích cá nhân, sự hoàn thiện con mang chiều kích sứ vụ:
Chúng ta là các trung gian giữa Thiên Chúa và dân Người. Để thành công trong vai trò này thì điều trước tiên chúng ta phải làm là cố gắng trở nên đẹp lòng Chúa. Khi muốn thương lượng với một nhà quý tộc, một hoàng thân hay một vị vua, người ta sẽ chọn một người đẹp lòng các vị đó. Người này sẽ được đoái nghe và nơi người ấy, không có gì cản trở cho việc đón nhận các ân huệ. Vì thế, hỡi anh em, thật ích lợi biết bao khi chúng ta cố gắng đạt tới sự hoàn hảo, ngõ hầu những việc chúng ta làm được đẹp lòng Chúa, và để chúng ta xứng đáng mang lại sự trợ giúp cho những người khác.[3]
- Đức Giêsu mời gọi tôi vươn đến sự thánh thiện. Tôi đáp trả lời mời gọi này như thế nào?
- Tôi có tìm thấy được sự hoàn thiện trong đời sống thường ngày; trong mối tương quan với những người bị ruồng bỏ và trong những vấn đề không được xem là quan trọng không?
CẦU NGUYỆN:
Hỡi anh em! Chúng ta thật hạnh phúc biết bao khi nhận ra mình đang trên đường hoàn thiện. Ôi, Lạy Đấng Cứu Thế! Xin hằng ban cho chúng con ân sủng để tiến bước trong cuộc đấu tranh hầu trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhân danh Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
[1] Về mục đích của Tu Hội Truyền Giáo, ngày 6 tháng 12, 1658, O.C., xi., 384.
[2] SV. XI, 317, ngày 17/10/1655
[3] Về mục đích của Tu Hội Truyền Giáo, ngày 6 tháng 12, 1658, O.C., xi, 385-386.
[4] Sđd, 385
