031. Lòng hiếu khách

Đăng ngày: 23/05/2020
Danh mục: LINH ĐẠO

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Gialiemcm

Anh thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt Hội Thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại.

(3 Ga 1,5-7)

Chúng ta cần phải cố gắng đón tiếp các thành viên, các linh mục và những người khách khác trong Nhà của chúng ta với lòng hiếu khách. Chúng ta cần phải sẵn sàng mở rộng tình thân ái đối với những người cộng tác với chúng ta trong đời sống và công việc.

(QC 15, 2, 4)

Chiếu theo Quy chế này, chúng ta phải rộng lòng đón tiếp tất cả mọi người, cả các thành viên và lẫn những người ngoài Tu Hội Truyền Giáo. Chẳng hạn, thánh Vinh Sơn sẽ không gửi ai đi truyền giáo trừ phi họ có lòng độ lượng. Chúng ta, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp đón tất cả những người gõ cửa cần chúng ta giúp đỡ.

1. Lòng nhân hậu của Chúa thật bao la

Trong thời đại của mình, thánh Vinh Sơn nổi tiếng là người rộng rãi tiếp đón tất cả các linh mục đến nhà ngài để tập luyện đời sống thiêng liêng. Vì thế, thánh Vinh Sơn khuyến khích tất cả các nhà truyền giáo cũng làm như ngài, dẫu điều này gặp đôi chút rắc rối về tài chính.

“Nếu chúng ta dự tính cộng đoàn sẽ tồn tại trong vòng ba mươi năm, nhưng vì việc cho những anh em muốn tới nhà mình để tập luyện đời sống thiêng liêng, nghĩa là cộng đoàn chỉ có thể tồn tại được mười lăm năm thôi, thì bằng mọi cách, chúng ta vẫn mở cửa tiếp đón họ – điều này thật không đủ lý do để khước từ – với lòng độ lượng. Thật vậy, khi tỏ lòng hiếu khách, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn về kinh phí, nhưng đó không phải là cách hay để phung phí tiền của. Kết quả là nếu thiếu thốn, Thiên Chúa sẽ chỉ cách cho chúng ta để giải quyết vấn đề đó khi chúng ta phó thác vào sự Quan Phòng và lòng nhân hậu vô biên của Người.”

Chúng ta cũng biết chuyện, trong giờ thú tội chung mỗi ngày, một người trong anh em đã tự trách mình về việc sai một cha đi và bảo cha sẽ tĩnh tâm vào một ngày khác lúc trở về. Thánh Vinh Sơn ngắt lời người đó và nói:

“Chúng ta sẽ tôn vinh Thiên Chúa, Đấng nhân từ bao lao, hằng sẵn sàng đón nhận những người biết ăn năn trở về với Người.”

2. Chúng ta không gần gũi với người nghèo là điều tệ hại nhất

Lòng yêu mến và đón tiếp người nghèo và những ai bị khinh thị, của thánh Vinh Sơn biểu lộ sâu sắc bởi lòng bác ái. Chúng ta, con cái của cha thánh, nên bắt chước ngài. Một dịp kia, ngài nói về những bệnh nhân tâm thần ở nhà Saint-Lazare:

“Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, Người đã trao phó cho cộng đoàn này những người mất trí và những người tâm thần… để chúng ta chăm nom… Quả vậy, sau khi tham khảo về việc ở hay bỏ ngôi nhà này, chúng ta đã đi tới quyết định là sẽ ở lại nhà Lazare này. Khi đó, tôi nhớ là tôi đã chất vấn mình rằng: cái giá phải trả là gì hay chúng ta sẽ mất mát gì, nếu chúng ta phải rời ngôi nhà này? Một câu trả lời vọng đến trong tôi: Điều tồi tệ nhất sẽ thực sự xảy đến, đó là tôi không còn có thể gặp gỡ, chăm nom và phục vụ những con người nghèo khổ đó nữa.”

3. Chúng ta hãy thân thiện với những vị khách y như kết hợp mật thiết với Thiên Chúa

Lòng hiếu khách và chào đón mọi người tới thăm chúng ta sẽ không gây xáo trộn đời sống cộng đoàn đâu. Để tránh tư tưởng nguy hại này, Đức Phaolô VI nhắc nhở chúng ta như sau:

“Trong viễn tượng về sự náo nhiệt và căng thẳng của cuộc sống hiện đại, thích hợp biết bao khi chúng ta chú ý tới tầm quan trọng đặc biệt – trên hết là nhịp độ cầu nguyện hằng ngày – mà tùy vào từng thời khắc khác nhau trong ngày, kéo dài thời gian cầu nguyện, theo khả năng và bản chất mỗi ơn gọi. Chiếu theo hiến pháp của mỗi hội dòng, tốt nhất là anh em hãy tự điều chỉnh số lần và cách thức tiếp đón khách cho phù hợp, hầu cộng đoàn sẽ tránh được những xáo trộn không cần thiết và những vị khách của anh em sẽ được trợ giúp để kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.”

*** Tôi có tiếp đón tất cả những người đến nhà mình bằng tình yêu hay tôi xua đuổi họ với những lời lẽ xúc phạm và làm họ bị hắt hủi?

*** Khi những người khác ở với chúng ta, tôi có cho họ thấy bầu khí cầu nguyện và lao động hầu đưa họ tới tiếp xúc thân tình với Thiên Chúa không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Đấng tốt lành và hay thương xót, Người chăm sóc tất cả mọi thụ tạo, xin ban ân sủng để chúng con yêu thương hết mọi người đến với chúng con. Và ngược lại, để họ cũng có thể phục vụ Chúa với tự do và niềm vui lớn lao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.