Ngày 09.05 : Thánh nữ Louise de Marillac
Ca Nhập lễ : 2 Cr 5,14-15
Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.
Lời nguyện Nhập lễ :
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh nữ Louise de Marillac nhận ra và tôn vinh Chúa Kitô nơi người nghèo, xin cho chúng con, theo gương thánh nữ, biết nhìn nhận những ai đang đau khổ và túng thiếu là anh chị em mình; cho chúng con phục vụ họ với lòng kính trọng và yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…
* Kinh Vinh danh
Bài đọc I : có thể chọn một trong hai bài
1/ Is 58, 1a. 5-11
- Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia
Có lời Chúa rằng : “Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và ! Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế ? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa ? Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao : mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây !” Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ làm cho ngươi được no lòng; xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ.
Đó là lời Chúa.
2/ Hc 35, 12-18
- Lời Chúa trong sách Huấn Ca
Vì Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.
Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn,
nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức.
Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,
hay tiếng than van của người goá bụa.
Nước mắt quả phụ lại không giàn giụa trên gò má,
và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao?
Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người sẽ được Người chấp nhận,
lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây.
Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.
Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng.
Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn,
chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca : Tv 67,4-7,10-11
Đ. Chúa đỡ nâng kẻ nghèo hèn, xin chúc tụng Chúa.
– Những người công chính
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
niềm hoan lạc trào dâng.
Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính Danh Người,
Danh Người là Đức Chúa ;
Trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.
Đ. Chúa đỡ nâng kẻ nghèo hèn, xin chúc tụng Chúa.
– Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,
chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.
Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.
Đ. Chúa đỡ nâng kẻ nghèo hèn, xin chúc tụng Chúa.
– Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa nhân hậu,
gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho
Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
Ngài cũng luôn nâng đỡ,
bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
Đ. Chúa đỡ nâng kẻ nghèo hèn, xin chúc tụng Chúa.
Bài đọc II : Gc 2,14-19;26
- Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê
Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?
Cũng vậy đức tin không có hành đông thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo : “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết”.
Đó là lời Chúa.
Tung hô Tin Mừng : Ga 13,34
Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng : có thể chọn một trong hai bài
1/ Ga 13, 1-15
- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người vẫn yêu thương họ đến cùng.
Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Vậy, Người đến chỗ ông Si-mon Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giêsu đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vây, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giêsu bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là “Thầy” là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thât, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.
Đó là lời Chúa.
2/ Mt 25, 31-46
- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
Đó là lời Chúa.
Kinh Tin kính
Lời nguyện Tiến lễ :
Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật của dân Chúa. Và trong khi chúng con nhớ lại tình yêu vô biên của Con Chúa, xin làm cho chúng con biết, theo gương thánh nữ Louise de Marillac, yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân với con tim quảng đại hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêu Kitô…
Tiền tụng :
Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Hôm nay, khi mừng lễ thánh nữ Louise,
Chúa cho chúng con chiêm ngắm đức ái của Chúa.
Chúa đã dạy cho thánh nữ biết
đáp ứng nhu cầu của người nghèo
và làm chứng nhân tình yêu Chúa trong thế giới này.
Chúa mời gọi gia đình của thánh nữ sống bác ái
và làm cho triều đại công lý
và lòng xót thương của Chúa mở rộng khắp nơi.
Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh
chúng con hát ca tuyên xưng vinh quang Chúa rằng:
Ca Hiệp lễ : Mt 25,40
Ta bảo thật các ngươi : Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Lời nguyện Hiệp lễ :
Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con được mạnh sức bởi việc hiệp lễ này, chúng con nài xin Chúa cho chúng con, theo gương thánh nữ Louise, chỉ luôn tìm kiếm một mình Chúa và làm chứng về tình yêu Chúa đối với mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…
Phép lành trọng thể :
– Nơi thánh nữ Louise de Marillac, Chúa đã nêu một mẫu gương sáng chói về tình yêu đối với người nghèo. Xin Chúa cũng đổ tràn đức ái nồng nhiệt ấy vào tâm hồn anh chị em .
Amen.
– Trong ngày lễ thánh nữ Louise de Marillac, xin Chúa ban cho anh chị em, qua lời chuyển cầu của thánh nữ, luôn có sự quan tâm huynh đệ đối với người nghèo.
Amen.
– Trong ngày lễ thánh nữ Louise de Marillac, xin cho anh chị em được hưởng từ bây giờ, lòng thương xót của Chúa, và đón nhận Vương quốc mà Người hứa cho những ai có lòng thương xót.
Amen.
- Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần xuống trên anh chị em và hằng ở với anh chị em luôn mãi.
Amen.