BƯỚC CHÂN ĐẾN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

0
1128

BƯỚC CHÂN ĐẾN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

Hôm nay, thứ bảy ngày 09/08/2019, ngay từ sáng sớm trong tôi đã tràn ngập niềm vui, vì chỉ vài tiếng nữa tôi sẽ cùng mấy anh chị giáo dân nhiệt tình lên đường đi tới điểm truyền giáo tận cùng của Giáo phận Kontum. Đó là giáo xứ Đắk Ngó, Măng Buk, Konplông, Kontum.

Hành trình từ 9h30’ tại Cộng đoàn Vinh Sơn Tân Lập, trời còn mưa lớn, chúng tôi 7 người trên 3 chiếc xe gắn máy lên đường.

Giáo điểm Đắk Ngó, tôi đã tới lui nhiều lần, nhưng chưa từng để ý xem khoảng cách với các cha, các thầy Vinh Sơn bao xa. Hôm nay vì tò mò, tôi đã nghi lại toàn bộ hành trình: Khoảng cách từ Cộng đoàn Vinh Sơn Tân Lập tới giáo xứ là 79 km. Tính ra khoảng cách không xa nhưng chúng tôi đã đi mất 2 tiếng 45 phút. Gần 3 tiếng đồng hồ cho 80 km, các “tay phượt” thật kém phải không? Nhưng ai đã từng đi con đường quanh co ngoằn ngoèo, dốc và trơn trượt này sẽ cảm nghiệm “tốc độ là không thể ở đây”. Còn ai chưa đi, xin mời đến để nghiệm.

12h15’ tới nơi. Giáo xứ Đắk Ngó trong tầm mắt của tôi, vào mùa này, khung cảnh thật đẹp, sơn thuỷ hữu tình.

Giáo xứ Đắk Ngó nằm xem giữa 110 nóc nhà nhỏ nhắn, xinh xinh, như đặc thù của các căn nhà gỗ anh em dân tộc Xơ-đăng sinh sống.

Ngày mai (Chúa Nhật XVIII TN), giáo xứ vui mừng vì có 35 em lãnh Bí tích Thêm sức. Thật là những hạt giống đầu tiên đã nảy mầm. 35 em là những người đầu tiên được lãnh bí tích tại điểm truyền giáo này.

Cha Gioan Nguyễn Đức Hoà, nhà truyền giáo Vinh Sơn, cũng là cha xứ tiên khởi.

Với dáng vẻ và màu da sạm nắng, đúng là của một nhà truyền giáo, ngài đã sống như mục tử sống giữa đàn chiên….

Jb Văn Thuyên, cm