Chúa Nhật thứ XXV TN – Năm A

Sống tâm tình tạ ơn và niềm vui trong Chúa
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Được trích từ sách Ngôn sứ Isaia (55,6-9). Tại đây, vị ngôn sứ rao giảng cho cộng đoàn về những đức tính và lòng quảng đại của Thiên Chúa, với lời khẳng định: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55, 8). Chúng ta hãy tạ ơn vì điều đó và ghi nhớ nó mỗi khi cảm thấy mình bị đối xử bất công, để rồi tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Thiên Chúa lại đối xử với tôi như thế này?”
Bài đọc II: Được trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê (1,20-27). Chủ đề xuyên suốt của thư này là sự khiêm nhường. Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa Giêsu Kitô vì đã đưa ông đến giai đoạn hiện tại của cuộc đời; đối với ông, việc sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa: “Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi” (Pl 1, 21). Với Thánh Phaolô, cả hai trạng thái đều có ý nghĩa riêng, vì thế ông dâng hiến thân xác và chính mạng sống mình cho Đức Kitô như một hành động tạ ơn; đồng thời, ngài cũng mời gọi chúng ta làm như vậy. Quả là một đòi hỏi cao cả, nhưng thực sự rất đáng để chúng ta nỗ lực thực hiện.
Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (20, 1-16). Trong đoạn này, Chúa Giêsu đang dạy chúng ta một bài học về việc Nước Trời giống như thế nào.
Vài gợi ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy nổi lên một cuộc đối thoại giữa ông chủ vườn nho và người làm công. Chính bối cảnh câu chuyện này mời gọi chúng ta cùng suy nghĩ về những gì Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta và tương quan của chúng ta với Ngài. Qua những gì xảy ra trong dụ ngôn, người ta sẽ nhận ra ba điều rõ rệt: người làm công đã được trả lương cách công bình; sự ghen tỵ của người làm công và cuối cùng là về sự quảng đại của ông chủ vườn nho.
Người chủ vườn nho đã phải đi đi lại lại nhiều lần để tìm người làm công cho khu vườn nho của mình. Nó diễn ra vào các giờ khác nhau mà như chúng ta thấy Tin Mừng mô tả. Điều này cho thấy một sự sốt ruột của ông chủ cho mùa gặt. Ông không muốn bị hư hao hay ảnh hưởng xấu đến năng suất của vườn nho, nên hối thúc tìm người làm sao cho làm xong càng sớm càng tốt. Hình ảnh vụ mùa là hình ảnh của sứ vụ trong thời điểm của sự nhạy cảm về mặt thời gian. Sứ vụ của người môn đệ trong việc thâu nhận các linh hồn về cho Chúa là một thời điểm quan trọng và cần thực hiện gấp rút. Vì thế người môn đệ, như người làm công được mời gọi để thu hoạch mùa vụ thiêng liêng này cho Chúa là điều cần thiết.
Kế đến, hình ảnh những người làm công được đón nhận vào làm bất cứ thời điểm nào trong ngày cho thấy Thiên Chúa chuẩn bị vương quốc của Ngài cho mỗi người. Điều này thể hiện tầm quan trọng của mỗi người được mời gọi trong sứ vụ của Tin Mừng. Đó chính là ơn gọi cá nhân mà mỗi người được đón nhận. Mỗi người đều có một công việc và một vị trí trong vương quốc của Thiên Chúa. Ân phúc này mời gọi mỗi người hãy vui tươi và tích cực cộng tác vào làm trong vườn nho Chúa với năng lực và tài năng của mình. Thiên Chúa sẵn sàng dành cho chúng ta một chỗ đứng, một vị trí làm việc trong Nước Trời tùy theo tài năng mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi cộng tác.
Dù vào làm các giờ khác nhau và chỗ làm khác nhau, nhưng cuối ngày họ đều được trả một đồng tiền như ông “đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc” (Mt 20, 2). Số tiền này đủ nuối sống một gia đình trong một ngày. Ông chủ đã không trả nhiều hơn như người ta tưởng, nhưng ngài đã không trả kém hơn số tiền để nuôi gia đình trong một ngày. Điều này cho thấy rằng ông chủ công bình trong việc trả lương của mình. Ông chủ đã quan tâm và lo cho cả gia đình của người làm công cho mình.
Nhìn vào bối cảnh thế giới chúng ta đang sống, đôi khi điều này đã bị quên lãng. Người ta luôn muốn có hơn cho mình và làm sao để có lợi nhuận nhiều nhất. Người ta ít khi quan tâm đến nhu cầu cơ bản của gia đình mà người làm công cho mình đang sống. Có những con người làm việc nặng nhọc vất vả nắng nôi cả ngày, nhưng chẳng có đủ số tiền để mua thức ăn và lo việc học hành cho con cái với nhu cầu tối thiểu. Đức Giáo hoàng Leo trong dịp gần đây, khi nói về kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI), ngài cũng cảnh báo về việc con người bị đẩy vào chỗ bần cùng hóa và nghèo đói vì không có công việc. Nhân phẩm con người sẽ bị trà đạp và tha hóa vì AI. Vì thế, quan tâm đến nhu cầu tối thiểu của người làm công cho mình là một hành động vì công bình và nhân ái.
Người làm công đầu tiên đã không hiểu được sự quảng đại của ông chủ, nên anh ta đã phàn nàn và ghen tỵ. Anh không hiểu rằng, ông chủ hoàn toàn công bình trong việc trả tiền lương cho anh. Một đồng là tương xứng với tiền công của anh, còn một đồng với những người đến sau là lòng quảng đại mà ông chủ cho thêm họ. Anh muốn thêm, đơn giản vì anh chỉ muốn tốt cho chính bản thân mình, chứ không thực sự là cống hiến cho công việc mà anh được mời vào làm. Anh quan tâm đến giá trị vật chất hơn là trong tương quan với ông chủ.
Nơi anh, hoàn toàn vắng bóng động lực của niềm vui và lòng biết ơn vì có cơ hội làm việc trong vườn nho. Anh không muốn chia sẻ niềm vui và sự quảng đại của ông chủ để chào đón người anh em đồng nghiệp của mình. Anh không đủ quảng đại để chia vui với người đồng nghiệp của mình có được điều kiện để chăm lo cho gia đình. Chính thái độ phán đoán bất bình đó làm cho anh ta trở nên người càm ràm và đánh mất cơ hội sống trong niềm vui và ân sủng quảng đại của Thiên Chúa dành cho anh.
Xin chúa cho mỗi người Kitô biết nhận ra lòng quảng đại của Chúa giành cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn của mình để sống trong tâm tình tạ ơn và niềm vui.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.
