Cuộc Viếng Thăm Mang Dấu Ấn Lịch Sử Trong Tinh Thần Vinh Sơn

Đăng ngày: 25/03/2026

Trong niềm tri ân và hiệp thông sâu xa, Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam hân hoan đón tiếp Cha Frédéric Pellefigue, Giám Tỉnh – Tỉnh dòng Pháp (tỉnh dòng Mẹ) trong chuyến viếng thăm huynh đệ. Đây không chỉ là một biến cố mang tính biểu tượng trong gặp gỡ, nhưng còn là một dấu mốc lịch sử, gợi lại và làm sống động mối tương quan cội nguồn giữa Tỉnh Dòng Pháp và Tỉnh Dòng Việt Nam, “người con” được sinh ra từ lòng Tỉnh dòng Mẹ, được nuôi dưỡng và lớn lên bằng tình nghĩa của biết bao thế hệ cha anh đi trước.

Cuộc gặp gỡ này vượt lên trên mọi khuôn khổ của việc viếng thăm thông thường, để trở thành một cuộc hội ngộ của tình mẫu tử thiêng liêng, của lòng trung tín và ký ức lịch sử. Tỉnh Dòng Pháp nơi nguồn cội đầu tiên khai sinh Tu hội, với tất cả sự ưu ái và tình thương, đã luôn đồng hành, nâng đỡ và trao ban những gì quý báu nhất cho Tỉnh Dòng Việt Nam trong suốt hành trình hình thành và phát triển.

Nhìn lại lịch sử, có thể nhận ra rằng hành trình của Tỉnh Dòng Việt Nam được khai sinh từ chính cội nguồn Tỉnh dòng Mẹ. Những nhà truyền giáo tiên khởi đã trao ban linh đạo và sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người nghèo theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, với lòng khao khát gieo trồng hạt giống ơn gọi trên mảnh đất Việt Nam. Từ những bước đi khiêm tốn ban đầu, một cộng đoàn địa phương dần được hình thành, lớn lên trong thử thách và hy sinh.

Năm 1955 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi cộng đoàn đầu tiên tại Việt Nam được thành lập một cách rõ ràng hơn trong cơ cấu tổ chức, mở đầu cho tiến trình trưởng thành tự lập. Tiếp đó, trong bối cảnh lịch sử đầy biến động, Miền Việt Nam dần hình thành một thực thể riêng biệt, mang lấy trách nhiệm mục vụ và đào tạo trong hoàn cảnh đặc thù của đất nước.

Qua dòng thời gian, cùng với sự phát triển về nhân sự và sứ vụ, Miền Việt Nam được nâng lên hàng Phụ Tỉnh vào ngày 28 tháng 2 năm 2012, một dấu ấn của sự vươn mình nhưng vẫn còn được che chở bởi Tỉnh Dòng Mẹ. Đây là giai đoạn dần dần tự lập, củng cố nội lực, đào sâu linh đạo và mở rộng các hoạt động mục vụ.

Và chỉ 6 năm sau đó, ngày 8 tháng 2 năm 2018, Tỉnh Dòng Việt Nam cuối cùng đã được chính thức thiết lập như một Tỉnh Dòng độc lập. Đây không phải là sự tách rời, nhưng là sự trưởng thành trọn vẹn trong hiệp thông, một người con khôn lớn trưởng thành, nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn với lòng hiếu thảo.

Chuyến viếng thăm của Cha Giám Tỉnh -Tỉnh Dòng Pháp mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Ngài đã hiện diện và thăm viếng các giai đoạn đào tạo của Tỉnh Dòng Việt Nam: từ Thỉnh viện, Nội Chủng viện (Tập Viện), đến Học viện Triết – Thần Durando, cũng như thăm viếng vùng truyền giáo Đơn Dương : Kađơn -Pro’h, nơi ghi dấu ấn bước chân của các nhà truyền giáo người Pháp. Ở mỗi nơi, sự hiện diện của ngài không chỉ là một cuộc viếng thăm đơn thuần, nhưng là sự nối kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa cội nguồn và hoa trái.

Nhân dịp này, ngài cũng có cơ hội thăm viếng một số cộng đoàn các Chị Nữ Tử Bác Ái, từ Nhà Tỉnh Dòng đến nhà Hưu Dưỡng, từ nơi huấn luyện giai đoạn Tập Viện đến Trại Phong Di Linh… tận mắt và cảm nghiệm những công việc bác ái một cách thiết thực qua gương sống tận tụy phục vụ người nghèo của các chị em trong cùng một đặc sủng. Ngài đã bày tỏ sự ngưỡng mộ thật sự về những công việc phục vụ cao quý này.

Đặc biệt, trong buổi gặp gỡ với Cha giám tỉnh và Cố Vấn Tỉnh Dòng Việt Nam, hai bên đã cùng nhau chia sẻ, lắng nghe và phân định về những thao thức chung: làm sao để trung thành với đặc sủng Vinh Sơn trong bối cảnh mới, làm sao để sứ vụ phục vụ người nghèo ngày càng hiệu quả và mang tính ngôn sứ hơn. Và ngài nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cổ võ ơn gọi vì đây là yếu tố sống còn của Tu hội và của các Tỉnh dòng. Những trao đổi ấy không chỉ mang tính lâu bền, nhưng còn thấm đượm tinh thần huynh đệ và đồng trách nhiệm trong cùng một sứ mạng.

Cuộc viếng thăm khép lại trong tâm tình tạ ơn, nhưng đồng thời mở ra một chương mới cho mối tương quan giữa hai Tỉnh Dòng. Đó là chương của sự cộng tác sâu xa hơn, của sự nâng đỡ lẫn nhau, và của một niềm hy vọng chung hướng về tương lai.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn, tiếp tục chúc lành cho Tỉnh Dòng Pháp và Tỉnh Dòng Việt Nam, để từ một cội nguồn duy nhất, hai nhánh cây vẫn không ngừng sinh hoa kết trái, làm cho danh Chúa được nhận biết và phục vụ con người cách quảng đại hơn.

BTT