015. Hiến Pháp là phương tiện giúp đạt tới sự trọn hảo

0
726

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức

Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Mt 5,20

Tu hội Truyền giáo là một Hiệp hội giáo sĩ đời sống tông đồ và thuộc quyền Giáo hoàng, trong đó, các thành viên theo đuổi một mục đích tông đồ riêng biệt, theo di sản do thánh Vinh Sơn để lại và đã được Giáo hội phê chuẩn. Họ sống chung với nhau như những người anh em bằng cách theo lối sống riêng của họ, và cố gắng đạt tới đức ái trọn hảo bằng cách tuân giữ Hiến pháp.

HP 3,1

Giáo Hội khẳng định rằng các thành viên thuộc Tu đoàn tông đồ nhắm đến sự trọn lành của đức ái qua việc tuân giữ Hiến pháp.[1] Sự châu phê của Giáo Hội đối với các Tu Hội đảm bảo rằng việc tuân thủ Hiến Pháp sẽ dẫn họ đạt tới sự thánh thiện. Thánh Vinh Sơn đã trao cho Tu Hội bản Luật Chung để giúp chúng ta trung thành với những đòi hỏi trong ơn gọi và trong sứ vụ của chúng ta. Ngày nay, Tu Hội đã được trao những bản Hiến Pháp mới.

1. Hiến Pháp phục vụ cho đặc sủng của chúng ta

Những lời của Đức Gioan Phaolô II về mối tương quan giữa Bộ giáo luật mới và Giáo Hội có thể được áp dụng cho mối tương quan giữa Hiến Pháp và Tu Hội Truyền Giáo:

Rõ ràng là dù bằng bất cứ cách nào, mục đích của Bộ giáo luật không phải là thay thế đức tin, ân sủng, các đặc sủng, hay trên cả là đức ái, trong đời sống Giáo Hội và trong đời sống các tín hữu Chúa Kitô. Trái lại, đúng hơn, Bộ giáo luật mong muốn tổ chức một xã hội mang tính giáo hội để trong khi đóng góp một địa vị trổi vượt cho tình yêu, ân sủng và các đặc sủng, nó cũng tạo thuận lợi cho sự phát triển lớp lang cả trong đời sống Giáo Hội lẫn đời sống cá nhân của những phần tử của Giáo Hội… Do đó, Bộ giáo luật là một công cụ hoàn toàn phù hợp với bản chất của Giáo Hội.

Bản Hiến Pháp đáp ứng những suy tư của chúng ta về bản thân cũng như về cách thức hiện hữu của chúng ta trong thế giới ngày nay. Cha Bề Trên Tổng Quyền đã bày tỏ ý nghĩ này khi ngài viết trong một lá thư giới thiệu Hiến Pháp mới:

Căn tính của chúng ta, xét như là một Tu hội trong Giáo hội, được phác họa ra trong những trang sách này. Chúng ta không được bằng lòng để cho những phác họa ấy chỉ ở trên mặt giấy mà thôi. Giờ đây, bản văn ấy phải được in sâu vào lòng chúng ta, cũng như được thể hiện trong ơn gọi của chúng ta là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.[2]

2. Trung thành với Hiến Pháp là dấu hiệu lòng trung thành với Giáo Hội

Các nội dung về tinh thần cũng như việc tông đồ và quản trị của Hiến Pháp luôn đem lại sức mạnh, tính gắn kết và sự hiệp nhất cho các nhà truyền giáo. Trong lá thư trích dẫn trên, cha Bề trên Tổng quyền đã khẳng định điều này:

Cho phép tôi trình bày một nhận xét về bản Hiến pháp mới này: Mức độ trung thành với tinh thần và mặt chữ của bản Hiến pháp này sẽ quyết định rất nhiều đến mức độ đóng góp của chúng ta vào đời sống của Giáo hội địa phương nơi mà Tu hội được thiết lập.[3]

Cũng thế, chúng ta hãy nhớ lại lời của thánh Vinh Sơn trong phần cuối Lời giới thiệu Luật chung:

Anh em hoàn toàn có thể xác tín rằng: nếu anh em tuân giữ luật, thì luật sẽ gìn giữ anh em, và anh em sẽ được hướng dẫn một cách chắc chắn đạt đến mục đích mà anh em vẫn hằng mong ước là hạnh phúc trên trời.

3. Tuân thủ Hiến Pháp là dấu hiệu cho thấy sự hiến thân của chúng ta đã đạt tới mức trọn hảo

Đây là ý kiến của Thánh Vinh Sơn:

Sự trung thành trong việc thực hiện điều này, sẽ là một dấu hiệu của lòng trung thành tuân giữ Quy luật hay Hiến Pháp chung, và đồng thời chứng tỏ sự dấn thân trong con đường nỗ lực nên thánh. Tuy nhiên, nếu ai đó nhận thấy rằng họ đã có những tiến bộ trong việc sống theo Quy luật, họ cần phải cảm tạ Chúa Kitô về điều đó, và xin Chúa ban cho họ cũng như cho toàn thể Tu hội, ân sủng để sống trung thành với Quy luật này ngày càng trọn vẹn hơn trong tương lai.[4]

*** Tôi có phải là kẻ luôn chống lại luật lệ không?

*** Tôi đón nhận Hiến Pháp như thế nào?

*** Tôi có thể nói rằng Hiến Pháp đã tác động đến đời sống truyền giáo của tôi theo mọi cách không?

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, chính Người là khuôn mẫu bất biến và là lề luật vĩnh cửu. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ theo sự khôn ngoan vô cùng của Người. Mọi quy tắc và luật sống tốt đẹp của chúng con đều phát xuất từ Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con là những kẻ được Người ban cho các quy luật này và xin cho chúng con biết đón nhận những quy luật ấy như thể chúng đến từ Chúa. Xin Người ban cho chúng con ân sủng để trung thành tuân giữ các quy luật ấy cho đến trọn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.


[1] Giáo Luật, 731

[2] Richard McCullen, C.M., Thư giới thiệu Hiến Pháp

[3] Sđd

[4] Luật Chung XII, 14