Ký sự PNG (Phần 1)

0
1004

Cao Viết Tuấn, CM

PNG: Papua New Guinea là một quốc gia nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương. Thủ đô là Port Moresby. PNG là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, với hơn 850 thổ ngữ và khoảng 5 triệu người. Đây là một trong những nước ít được thám hiểm nhất, không chỉ về địa lý mà còn cả về văn hóa. Có nhiều loài động thực vật được cho là chỉ có ở PNG.

1. Mười năm trước, một người Việt Nam – một chủng sinh Salêdiêng – đã làm việc ở Nam Phi nói rằng: “Khi lần đầu tiên đến Nam Phi, tôi đã rất sợ người dân ở đó, nhưng cuối cùng tôi đã phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời của họ.”

Bây giờ, tôi cũng hiểu được kinh nghiệm của anh ấy.

2. Ở PNG, những chiếc xe như vậy đã trở thành rác thải vô dụng. Và cuối cùng, chúng bị đem ra bãi rác dọc đường để đốt và chất đống.

Dọc theo các con đường từ thành phố đến miền quê, có hàng ngàn chiếc xe như vậy, từ xe nhỏ đến các xe tải lớn, kể cả những xe cẩu, xe múc chuyên dụng.

Bên cạnh đó, các loại lon, hộp, chai, lọ thủy tinh, chai nhựa cũng là những thứ rác thải vô dụng ở đây. Thật lãng phí và gây ô nhiễm môi trường!

Thật đáng tiếc!

3. Có thể chịu đói chịu khát, nhưng người PNG không thể thiếu những thứ này.

4. Mini shop
“Cửa hàng” kiểu như vậy khá phổ biến ở PNG.

5. PNG có 22 tỉnh, mỗi tỉnh có một trang phục và vũ điệu truyền thống riêng. Nhìn trang phục và vũ điệu sẽ nhận biết xuất xứ.

6. Ở các nước phát triển, trẻ em được học hành, được chăm sóc y tế và luôn được toàn xã hội ưu ái quan tâm, bảo vệ đặc biệt với luật chống bóc lột sức lao động, chống bạo hành, chống xâm hại…
Ở PNG, người ta không có thói quen đào giếng, họ tắm ở sông suối (không thường xuyên lắm). Còn nước dùng để nấu nướng được các em nhỏ đem về từ sông suối hoặc các vòi nước công cộng. Các em trong hình dưới đây chỉ khoảng 4-6 tuổi.

(còn nữa)