Lòng trắc ẩn táo bạo, tình yêu táo bạo: một linh đạo Vinh Sơn trước những thách thức của thế giới kỹ thuật số

Đăng ngày: 29/03/2025
Danh mục: LINH ĐẠO

Fr Michel IBRAHIM, CM

Trong một thế giới bị chi phối bởi phương tiện truyền thông xã hội và tìm kiếm sự chấp thuận, linh đạo Vinh Sơn đưa ra một phản ứng chân thực: một bản sắc bắt nguồn từ sự phục vụ và lòng trắc ẩn. Bài viết này khám phá cách sống theo đặc sủng của Thánh Vinh Sơn Phaolô trong bối cảnh kỹ thuật số, biến sự hiện diện trực tuyến thành cơ hội cho truyền giáo và chứng tá cụ thể.

Giới thiệu: Một bản sắc đang tìm kiếm ý nghĩa

Thế giới kỹ thuật số đang thay đổi sâu sắc cách chúng ta tồn tại và cách chúng ta nhận thức về bản thân. Trong Je selfie, donc je suis, Lytta Basset phân tích cách xã hội đương đại được đánh dấu bằng một cuộc tìm kiếm điên cuồng về bản sắc thông qua hình ảnh mà chúng ta thể hiện. Trong thời đại của ảnh tự chụp (selfie), chúng ta tồn tại trong mắt người khác, phụ thuộc vào sự chấp thuận của họ.

Trong động lực này, linh đạo Vinh Sơn mang đến cho chúng ta một phản ứng phóng khoáng: một bản sắc không dựa trên hình ảnh mà chúng ta thể hiện, mà dựa trên sự trao tặng bản thân trong cuộc gặp gỡ với người khác và với Chúa. Thánh Vinh Sơn Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại thực sự không nằm ở việc tự cường điệu hóa bản thân, mà nằm ở sự phục vụ khiêm nhường và vô vị lợi.

Vậy thì làm sao chúng ta có thể hiện thực hóa tinh thần này trong một thế giới bị chi phối bởi vẻ bề ngoài và mạng lưới xã hội?

Xây dựng bản sắc: từ ảo tưởng đến chân lý

Trong cuốn sách của mình, Lytta Basset chỉ trích một xã hội mà bản sắc được xây dựng thông qua hình ảnh được trình chiếu. Mạng xã hội, ảnh tự chụp và bộ lọc tạo cho chúng ta ảo tưởng kiểm soát sự tồn tại của mình, nhưng trên thực tế, chúng khóa chúng ta vào sự phụ thuộc vào quan điểm bên ngoài.

Trong hành trình tìm kiếm bản sắc mong manh này, linh đạo Vinh Sơn đưa ra một phản ứng hoàn toàn khác:

  • Thay vì tìm cách xây dựng bản thân thông qua hình ảnh, các đồ đệ của Thánh Vinh Sơn nhận được bản thân từ Chúa và từ người khác.
  • Thay vì tìm kiếm sự công nhận ảo, người Kitô hữu được kêu gọi xây dựng bản sắc dựa trên các mối quan hệ thực và việc phục vụ cụ thể.
  • Thay vì ảo tưởng tự yêu mình, lòng bác ái làm cho chúng ta trở nên chân thực, vì nó thúc đẩy chúng ta thoát khỏi chính mình.

Thách đố Vinh Sơn: Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người trẻ không để bản thân bị định nghĩa bởi hình ảnh ảo của họ, mà bằng cam kết thực sự của họ đối với việc phục vụ người khác?

Kenosis: tự hủy bản thân để tồn tại trọn vẹn

Một trong những khái niệm chính của linh đạo Kitô giáo là kenosis (Pl 2:8): ‘Người lại còn hạ mình’. Chúa Giêsu không xây dựng mình trong vinh quang bề ngoài, nhưng trong sự khiêm nhường và tự hiến.

Thánh Vinh Sơn Phaolô đã thể hiện sự tự hủy (kenosis) này trong một thái độ sâu sắc: không tìm cách tồn tại một mình, nhưng trong việc phục vụ những người nghèo nhất.

Trong một thế giới kỹ thuật số, nơi chúng ta liên tục tìm cách tồn tại thông qua hình ảnh của mình và sự dàn dựng của chính mình, linh đạo Vinh Sơn nhắc nhở chúng ta rằng sự viên mãn thực sự không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở sự cho đi:

  • Tự hạ mình khỏi nỗi ám ảnh về hình ảnh để lấp đầy bản thân bằng tình yêu của Chúa Kitô.
  • Tách mình khỏi sự công nhận bên ngoài để neo giữ bản sắc của một người trong mối quan hệ bên trong với Chúa và với người khác.
  • Thay thế việc tự phô bày bằng sự kín đáo của việc phục vụ, theo hình ảnh của Thánh Vinh Sơn và Thánh Louise de Marillac.

Lytta Basset cảnh báo về sự tha hóa kỹ thuật số: vì muốn được nhìn thấy, cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất nội tâm của mình. Do đó, thách thức đặt ra là tìm được sự cân bằng giữa sự hiện diện kỹ thuật số và đời sống nội tâm, sứ mệnh và sự chiêm nghiệm.

Thách đố Vinh Sơn: Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người tin thực hành ‘kenosis kỹ thuật số’, hiện diện mà không cố gắng áp đặt bản thân, làm chứng mà không tự đề cao mình?

Lòng trắc ẩn: một bản sắc tập trung vào người khác

Lytta Basset nhấn mạnh rằng thời đại của chúng ta đang tạo ra một cuộc khủng hoảng lòng trắc ẩn: chúng ta càng kết nối, chúng ta càng ít thực sự tiếp xúc với người khác.

Thánh Vinh Sơn  đã lấy lòng trắc ẩn tình cảm và hiệu quả làm cốt lõi cho cam kết của mình:

  • Lòng trắc ẩn cảm tính, bao gồm việc để bản thân được chạm đến bởi nỗi đau khổ của người khác.
  • Lòng trắc ẩn hiệu quả, chuyển thành những hành động phục vụ và công lý cụ thể.
  • Trong thế giới kỹ thuật số, lòng trắc ẩn này thường bị thay thế bằng sự đoàn kết giả tạo:
  • Một lượt ‘like’ hoặc ‘share’ thay thế bằng sự giúp đỡ thực sự.
  • Ý kiến ​​được bày tỏ mà không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào.

Thách đố Vinh Sơn: Làm thế nào chúng ta có thể học lại lòng trắc ẩn hiện thân, vượt ra ngoài cảm xúc đơn thuần và được chuyển thành hành động?

Hành động trong thế giới ảo

Bản thân công nghệ số không xấu; nó có thể là một công cụ mạnh mẽ để truyền giáo và phục vụ. Những người theo linh đạo Vinh Sơn ngày nay được kêu gọi trở thành những nhân chứng tích cực trên các mạng lưới truyền thông, nhưng với mục đích truyền giáo chứ không phải tự quảng bá chính mình:

  • Sử dụng các công cụ số để nâng cao nhận thức và giáo dục về lòng bác ái.
  • Tạo không gian cho đối thoại và hỗ trợ trực tuyến.
  • Mang thông điệp hy vọng đến những người đang cô đơn và bị cô lập.

Nhưng nó cũng hàm ý sự khổ hạnh:

  • Tách mình khỏi cám dỗ muốn gây ảnh hưởng để luôn trung thành với Phúc âm.
  • Duy trì sự cân bằng giữa sự hiện diện kỹ thuật số và sự im lặng bên trong.

Một Linh đạo Vinh Sơn cho thế giới số

Trước những thách thức của thế giới số, linh đạo Vinh Sơn có liên quan hơn bao giờ hết:

  • Nó giải thoát chúng ta khỏi nỗi ám ảnh về hình ảnh bằng cách bám rễ vào bản sắc nhận được từ Chúa.
  • Nó dạy chúng ta cách làm trống rỗng bản thân thay vì tìm cách tồn tại qua con mắt của người khác.
  • Nó thúc đẩy chúng ta hướng tới lòng trắc ẩn trong hành động, không chỉ giới hạn ở lời nói mà còn chuyển thành hành động cụ thể.
  • Nó giúp chúng ta nhìn thế giới kỹ thuật số như một nơi truyền giáo, nhưng ở tư thế phục vụ chứ không phải tự quảng bá.
  • Cuối cùng, thế giới kỹ thuật số cần những anh chị em Vinh Sơn có khả năng hiện thân cho sự khiêm nhường, phục vụ và chiêm nghiệm.

Kết luận: Chứng nhân của Tình yêu trong thế giới ảo và thực

Trong thời đại của ‘Tôi selfie (tự chụp ảnh), do đó tôi hiện hữu’, Thánh Vinh Sơn nhắc nhở chúng ta rằng bản sắc thực sự của chúng ta không được xây dựng trên hình ảnh, mà là trên sự cho đi.

Lòng trắc ẩn táo bạo, tình yêu táo bạo, dám làm trống rỗng bản thân, dám chiêm nghiệm và phục vụ trong thế giới kỹ thuật số: đây là những thách thức của linh đạo Vinh Sơn ngày nay.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để trở thành những chứng nhân đích thực, vừa hiện diện vừa khiêm nhường, táo bạo và khiêm nhường, để Chúa Kitô có thể được nhìn thấy qua chúng ta, ngay cả phương tiện kỹ thuật số.

Nguồn: https://congregatiomissionis.org/ 

Biên tập: Ban Truyền thông.