Mười điều hàng đầu để cổ vũ ơn gọi
Danh mục: GIỚI THIỆU ƠN GỌI

Dành cho mọi người Công giáo:
- Cầu nguyện để xin ơn gia tăng ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng Mátthêu 9,38 rằng: “hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến làm việc trong vườn nho của Người.” Nếu muốn có thêm linh mục, nữ tu và tu huynh, tất cả chúng ta cần phải cầu xin điều đó.
- Dạy người trẻ cách cầu nguyện. Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI từng nói rằng nếu không dạy người trẻ cách cầu nguyện, họ sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng Chúa mời gọi bước vào mối tương quan sâu sắc hơn với Ngài và trở thành môn đệ của Giáo hội.
- Mời gọi các bạn trẻ và thanh thiếu niên tích cực suy nghĩ về ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Đừng xem thường sức mạnh của một lời nhận xét chân thành và giản dị. Một cách đơn giản để thực hiện điều này có thể được ghi nhớ qua bốn chữ cái tiếng Anh: ICNU (I see in you). “John, tôi thấy nơi bạn (ICNU) những phẩm chất để trở thành một linh mục tốt, và tôi muốn khích lệ bạn cầu nguyện về điều đó.” Đây là một cách khéo léo, không gây áp lực để khuyến khích họ cởi mở đón nhận ơn gọi tu trì.
- Hãy làm cho ơn gọi trở nên hấp dẫn. Hãy cho thấy bản chất đích thực của chức linh mục – đó là lời mời gọi trở thành người cha thiêng liêng cho toàn thể gia đình đức tin. Tương tự như vậy, đời sống thánh hiến đối với người thiếu nữ là lời mời gọi kết hiệp với Đức Kitô theo một cách thức đặc biệt, và trở thành người mẹ thiêng liêng đối với những ai họ gặp gỡ trong cuộc sống và công việc phục vụ của mình. Thách đố đặt ra cho các linh mục và tu sĩ là phải trở thành những tấm gương vui tươi về ơn gọi của mình.
- Hãy mạnh dạn loan báo điều đó! Cần phải thường xuyên nói về ơn gọi nếu muốn một “văn hóa ơn gọi” bén rễ sâu trong các giáo xứ và gia đình. Điều này có nghĩa là, trước hết, giáo dân cần được nghe các linh mục chia sẻ về ơn gọi thông qua các bài giảng, lời nguyện tín hữu và các buổi thảo luận. Những gì không được nhắc đến thường xuyên sẽ dễ bị lãng quên.
Dành cho những ai đang cân nhắc về ơn gọi:
- Sống đức tin. Tất cả chúng ta cần được nhắc nhở rằng mục đích cốt lõi của cuộc đời mình là phát triển mối tương quan sâu sắc, mật thiết và đầy yêu thương với Thiên Chúa. Đây là bước khởi đầu cho bất kỳ người trẻ nào mong muốn phân định tiếng gọi trong cuộc đời mình.
- Hãy bước vào sự thinh lặng. Sự thinh lặng là chìa khóa dẫn đến sự an yên và trọn vẹn của tâm hồn. Chúng ta chỉ có thể “nghe” được tiếng Chúa khi tâm hồn lắng đọng. Hãy tháo tai nghe điện thoại hay máy nghe nhạc ra và lắng nghe Thiên Chúa – Đấng Tự Hữu (Đấng “Ta Là”). Người trẻ nên cố gắng dành 15 phút cầu nguyện trong thinh lặng mỗi ngày – đây chính là lúc bạn bắt đầu nhận được sự hướng dẫn rõ ràng cho cuộc đời mình.
- Hãy là một môn đệ tốt. Một số giám mục từng nói: “Chúng ta không gặp khủng hoảng về ơn gọi, mà là khủng hoảng về tinh thần môn đệ.” Người trẻ có thể trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô bằng cách phục vụ những người xung quanh. Khi khám phá ra lời mời gọi trở thành môn đệ, bạn cũng sẽ khám phá ra ơn gọi riêng biệt của mình trong Giáo hội.
- Hãy xin Chúa. Hãy hỏi Chúa xem Ngài mong muốn điều gì cho cuộc đời bạn và hãy tin rằng Ngài chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Nếu thực sự được mời gọi vào hàng ngũ linh mục hay đời sống thánh hiến, đó sẽ là con đường dẫn đến niềm vui và sự mãn nguyện lớn lao.
- Hãy nhớ đến câu khẩu hiệu bất hủ của một hãng giày thể thao nổi tiếng: “Cứ thử đi!” (Just do it!). Nếu cảm thấy Chúa đang mời gọi mình “thử sức”, hãy nộp đơn vào chủng viện hoặc dòng tu. Hãy nhớ rằng, chủng viện hay tu viện chính là nơi để phân định ơn gọi. Bạn sẽ không lập tức được thụ phong linh mục hay tuyên khấn ngay; thay vào đó, bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu và cân nhắc về khả năng dấn thân vào đời sống linh mục hoặc đời sống tu trì.
Nguồn: usccb.org/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
