Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Leo XIV: Mỗi ơn gọi là một ‘con đường của vẻ đẹp’

Đăng ngày: 10/04/2026

Almudena Martínez-Bordiú

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2026 mang tên “Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha suy ngẫm về chiều kích nội tâm của ơn gọi.

Tòa Thánh Vatican đã công bố thông điệp của Đức Giáo hoàng Leo XIV nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63, sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 4 này, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, hay còn gọi Chúa Nhật Chúa Chiên lành.

Với tiêu đề “Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa”, trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng Leo suy ngẫm về chiều kích nội tâm của ơn gọi, được hiểu là “sự khám phá về món quà tự do của Thiên Chúa nở rộ trong sâu thẳm trái tim chúng ta”.

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo Hoàng mô tả ơn gọi là “một con đường của vẻ đẹp” — một con đường mà nếu bước đi, cuộc sống sẽ trở nên “thực sự tươi đẹp”. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng để cảm nhận được vẻ đẹp này, cần phải vun đắp đời sống nội tâm của mình. Đức Giáo hoàng khẳng định: “Đặc điểm nổi bật của vị thánh là vẻ đẹp thiêng liêng rạng rỡ tỏa ra từ cuộc sống của họ trong Chúa Kitô”.

Dẫn lại kinh nghiệm của Thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng Leo mời gọi mọi người khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn bằng cách vun đắp cầu nguyện và tĩnh lặng. Hơn nữa, ngài nhấn mạnh rằng ơn gọi “không bao giờ là sự áp đặt hay một khuôn mẫu duy nhất mà người ta chỉ cần tuân theo; thay vào đó, đó là một cuộc phiêu lưu của tình yêu và hạnh phúc.”

Ngài lưu ý: “Chỉ khi môi trường xung quanh chúng ta được soi sáng bởi đức tin sống động, được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện liên tục và được làm giàu bởi sự đồng hành huynh đệ thì tiếng gọi của Thiên Chúa mới có thể nở rộ và trưởng thành, trở thành con đường hạnh phúc và ơn cứu độ cho mỗi cá nhân và cho thế giới.”

Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa “biết rõ chúng ta” và chỉ ra rằng sự hiểu biết này phải là tương hỗ: “Chúng ta được mời gọi để biết Thiên Chúa qua cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, các bí tích, đời sống của Giáo hội và các việc làm bác ái cho anh chị em mình.”

Ngài chỉ ra  rằng đây không phải là vấn đề kiến ​​thức trừu tượng hay học tập mang tính hàn lâm mà là “một cuộc gặp gỡ cá nhân làm biến đổi cuộc đời”.

“Hỡi các bạn trẻ thân yêu, hãy lắng nghe tiếng nói này! Hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa, Đấng mời gọi các con đến một cuộc sống trọn vẹn và hiệu quả, kêu gọi các con sử dụng tài năng của mình (xem Mt 25:14-30) và kết hợp những hạn chế và yếu đuối của mình với thập giá vinh hiển của Chúa Kitô.”

Đức Giáo Hoàng cũng khuyên những ai đang tìm kiếm ơn gọi nên dành thời gian chầu Thánh Thể và suy niệm Lời Chúa để nhận biết Chúa và hiến dâng trọn vẹn cho ơn gọi của mình — dù đó là ơn gọi hôn nhân, chức linh mục, hay đời sống thánh hiến hoặc tu sĩ.

Cuộc sống là một hành động liên tục “tin cậy Chúa”.

Để nhận biết Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp tục, có nghĩa là “trên hết là học cách phó thác bản thân cho Ngài và sự quan phòng của Ngài”. Đức Giáo hoàng đề xuất Thánh Giuse như một hình mẫu về lòng tin tưởng này và khuyến khích các tín hữu vun đắp nó mà không bao giờ tuyệt vọng: “Chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ, tin tưởng rằng Thiên Chúa của lịch sử — cả của thế giới và của câu chuyện cá nhân chúng ta — đã sống lại.”

“Ngài không bỏ rơi chúng ta trong những giờ phút đen tối nhất mà đến để xua tan mọi bóng tối bằng ánh sáng của Ngài. Nhờ ánh sáng và sức mạnh của Thánh Linh, ngay cả giữa những thử thách và khủng hoảng, chúng ta vẫn có thể thấy ơn gọi của mình lớn lên và trưởng thành, phản ánh trọn vẹn hơn vẻ đẹp của Đấng đã gọi chúng ta – một vẻ đẹp được hình thành bởi lòng trung thành và sự tin tưởng, bất chấp những vết thương và thất bại của chúng ta,” Đức Giáo hoàng khẳng định.

Kết thúc sứ điệp của mình, Đức Giáo hoàng Leo nhắc lại rằng ơn gọi “không phải là một điểm cố định” mà là “một quá trình trưởng thành năng động”. Do đó, ngài giải thích, “những nơi” mà ý muốn của Chúa được tỏ lộ – và nơi chúng ta trải nghiệm tình yêu vô hạn của Ngài – “thường là những mối dây liên kết chân thành và huynh đệ mà chúng ta thiết lập trong suốt cuộc đời mình”.

Do đó, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải có một người hướng dẫn thiêng liêng tốt lành và cuối cùng, ngài khuyến khích mọi người – đặc biệt là giới trẻ – vun đắp mối quan hệ cá nhân với Chúa. “Hãy dừng lại, lắng nghe, phó thác bản thân. Bằng cách này, ơn gọi của các con sẽ trưởng thành, mang lại cho các con hạnh phúc và sinh nhiều hoa trái cho Giáo hội và cho thế giới.”

Nguồn: ewtnnews.com/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.