Ơn gọi hồi sinh

Sống khiết tịnh và vâng phục: Một người Quebec chọn con đường linh mục giữa lúc nhen nhóm hy vọng về sự hồi sinh tôn giáo
MONTREAL — Jeremy-Marie Joly kể rằng gia đình và bạn bè đã rất sửng sốt khi anh thông báo mình sẽ từ bỏ việc học ngành kỹ thuật để trở thành linh mục.
Khi còn lớn lên ở Gatineau, Quebec, gia đình anh coi trọng thể thao hơn là tôn giáo. Anh từng chơi khúc côn cầu và bóng đá ở cấp đại học, có bạn gái và làm công việc lao động chân tay tại Alberta một thời gian trước khi quyết định theo học ngành kỹ thuật điện.
Anh cho biết gia đình — gồm sáu người anh em trai — đã không thể hiểu nổi quyết định đến Montreal để theo học tại chủng viện của anh.
“Họ nghĩ rằng mình sẽ không còn người anh em kề vai sát cánh để cùng sống cuộc đời mà chúng tôi từng hình dung — một cuộc sống có vợ con đề huề,” Joly, 40 tuổi, chia sẻ.
Quyết định trở thành linh mục của Joly vẫn là một điều rất khác biệt vào năm 2026. Tuy nhiên, anh đang hoàn tất việc tu học vào thời điểm mà một số nhà thờ ghi nhận số lượng giáo dân gia tăng và sự quan tâm trở lại đối với Công giáo từ giới trẻ, sau nhiều thập kỷ suy giảm.
Joly cho biết quyết định trở thành linh mục nảy sinh sau khi anh bắt đầu đặt ra những câu hỏi mang tính triết học và tâm linh về thế giới cũng như vai trò của bản thân trong đó. “Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền bạc đóng vai trò cực kỳ quan trọng, và chúng ta thường phớt lờ phẩm giá của biết bao con người ngay nơi góc phố,” anh nói trong một cuộc phỏng vấn tại Đại chủng viện Montreal (Grand Séminaire) — nơi các chủng sinh Công giáo sinh sống và tu học.
Anh chia sẻ rằng mình đặc biệt trăn trở với những câu hỏi về tình yêu — bản chất của tình yêu và tầm quan trọng của nó — và đi đến kết luận rằng câu trả lời trọn vẹn nhất nằm ở hình ảnh Chúa Giê-su trên thập tự giá. “Đó là sự hiến dâng mạng sống vì người khác, một sự lựa chọn hoàn toàn tự nguyện chứ không phải do nghĩa vụ hay sự ép buộc; vì thế, tôi muốn noi theo tinh thần đó để tạo ra tác động tích cực cho thế giới theo cách mà ngành kỹ thuật không thể nào làm được,” anh nói.
Chính sự nhận thức đó đã đưa Joly đến Montreal để theo đuổi ơn gọi của mình.
Cha Robert Gauthier, Giám đốc Đại chủng viện (Grand Séminaire), cho biết cơ sở này thường có từ 10 đến 12 chủng sinh đang được đào tạo và ứng sinh cho việc chịu chức linh mục trung bình khoảng hai người mỗi năm. Con số này đã giảm mạnh so với hàng trăm ứng viên vào những năm 1960 và khoảng 60 người mỗi năm vào cuối thập niên 80 – thời điểm cha ấy đã bắt đầu quá trình đào tạo của mình ở chủng viện.
Sáu năm trước, chủng viện đã chuyển từ tòa nhà rộng rãi trên đường Sherbrooke đến một khu nhà ở dành cho các nữ tu trước đây tại quận Rosemont-Petite-Patrie; dù cơ sở mới có công năng tốt nhưng không hào nhoáng, và các chủng sinh tương lai sống cũng như học tập tại những khu ký túc xá giản dị.
Bất chấp những thay đổi đó, cha Giám đốc vẫn nhìn thấy lý do để hy vọng.
Trên khắp Quebec, một số nhà thờ Công giáo đang chứng kiến số lượng giáo dân tham dự thánh lễ gia tăng, với hàng trăm người ngồi kín các hàng ghế vào mỗi Chủ nhật. Giáo phận Montreal báo cáo rằng vào tháng Ba, hơn 300 người trưởng thành — trong đó nhiều người còn trẻ — đã tập trung tại Nhà thờ Chính tòa Mary Queen of the World để tham dự buổi gặp gỡ chuẩn bị cho bí tích Thêm sức hoặc gia nhập trọn vẹn vào Giáo hội.
“Đang có một phong trào, một điều gì đó đang diễn ra,” Cha Gauthier nói.
Xu hướng này thể hiện rõ nét tại Nhà thờ Saint-Jean-l’Évangéliste ở St-Jean-sur-Richelieu, Quebec, nơi ghi nhận số lượng người tham dự thánh lễ hàng tuần dao động từ 450 đến 500 người. Bà Isabelle Brulotte, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ, cho biết sự gia tăng số lượng giáo dân bắt đầu từ ba đến năm năm trước và đang tiếp tục tăng qua từng năm.
“Tôi tin rằng điều này có lẽ bắt nguồn từ tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới,” bà nói. “Mọi người cảm thấy cần phải có đức tin, cần được tụ họp và gắn kết với nhau.”
Bà cũng ghi nhận những nỗ lực của giáo hội trong việc thích nghi với thị hiếu của giới trẻ. Những nỗ lực này bao gồm các buổi lễ đậm chất âm nhạc — như nhạc Tin Mừng, hay thậm chí là phong cách nhạc đồng quê — cùng các sự kiện văn hóa (chẳng hạn như các buổi tụ họp xem đội khúc côn cầu Montreal Canadiens thi đấu), giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi bước chân vào nhà thờ.
Bà cũng tin rằng một thế hệ linh mục trẻ đang mang đến các nghi thức tôn giáo gần gũi và dễ kết nối hơn với những người trẻ khác.
Cha Gauthier cũng cho rằng có nhiều lý do đằng sau sự gia tăng mức độ phổ biến của Công giáo. Ngài nhận thấy sự tác động của Thiên Chúa trong lòng những người đang trăn trở với các câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, cũng như ở những người trẻ bị thu hút bởi chất lượng âm nhạc, vẻ đẹp kiến trúc nhà thờ và phong cách giảng thuyết lôi cuốn của các linh mục.
Cha Gauthier cho biết chưa thể xác định có bao nhiêu tín hữu mới sẽ trở thành linh mục. Mặc dù nhận được hồ sơ từ nhiều ứng viên tiềm năng hơn thường lệ, ngài chia sẻ rằng nhiều người không hoàn thành được quá trình đào tạo kéo dài tới bảy năm, bao gồm việc nghiên cứu chuyên sâu về triết học và thần học cũng như thời gian thực tập tại các giáo xứ.
Ngài nói thêm rằng không phải ai cũng có thể hoặc nên theo đuổi một cuộc sống đòi hỏi các ứng viên phải sống tinh thần “nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời”.
Ngài cho biết mục tiêu của mình trên cương vị giám đốc chủng viện không phải là lấp đầy chỗ trống, mà là tìm kiếm và dẫn dắt các ứng viên — hay nói cách khác là tìm “đúng người cho đúng vị trí”. Ngài cho biết độ tuổi trung bình của các chủng sinh đang theo học là 37; điều này có nghĩa là họ thường đã có một sự nghiệp trước đó, có thể là bất cứ công việc nào, từ lái xe tải cho đến dược sĩ.
Về phần Joly, anh đã hoàn tất chương trình học tại chủng viện và được chịu chức phó tế chuyển tiếp (giai đoạn chuẩn bị trước khi trở thành linh mục). Thầy cho biết các bước tiếp theo của mình bao gồm việc “thăm hỏi nhiều người bệnh hơn” trong quá trình phấn đấu để chuẩn bị cho việc chịu chức linh mục sắp tới.
Thầy chia sẻ rằng những lo lắng của gia đình mình đã được xua tan. Thầy cũng cho biết mình có mối quan hệ thân thiết với các cháu, và thậm chí đã có lịch trình cử hành bí tích Rửa Tội cho bốn đứa cháu trong số đó.
Nguồn: ctvnews.ca/
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
