Ngày 02.09 : Chân phước Louis Joseph François, Jean Henri Gruyer và Pierre René Rogue

0
577

Ca Nhập lễ :

Hãy tạ ơn Chúa về chứng tá hiển hách mà hôm nay nhiều vị tử đạo đã thể hiện. Các ngài đã ra đi chịu chết như đi dự lễ hội, vì thế các ngài bước vào niềm hoan lạc của Thầy mình.

Lời nguyện Nhập lễ :

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các Chân phước tử đạo Lu-y Giuse, Gio-an Hen-ri và Phêrô Rơ-nê một sức mạnh vô song, để tỏ hiện tình yêu của các ngài đối với Hội Thánh và bảo vệ tự do của Hội Thánh; trong ngày chúng con hân hoan cử hành cuộc khổ nạn vinh quang của các ngài, xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến Hội Thánh, mẹ chúng con và kiên vững công bố sứ điệp công bằng và chân lý của Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Bài Đọc : 1 P 3,14-17

  • Lời Chúa trong Thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ

Thưa anh em, nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc ! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca :  Tv 125

Đ. Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !
Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !

– Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. 

Đ. Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !
Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !

– Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !”
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !
ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 

Đ. Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !
Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !

– Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. 

Đ. Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !
Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !

– Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo.
Lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng. 

Đ. Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !
Việc diệu kỳ, Chúa đã làm cho ta những việc kỳ diệu !

Tung hô Tin Mừng :

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a! Anh em đã được sống lại với Đức Kitô. Hãy tìm kiếm những sự trên trời. Nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Ga 15,18-21

  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an

Đến giờ Đức Giêsu rời bỏ thế gian mà về cùng Cha, Ngài phán cùng các môn đệ : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích anh em vì anh em thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết  Đấng đã sai Thầy.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện Tiến lễ :

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến lễ vật chúng con dâng tiến Chúa : xin cho lễ vật được Chúa Thánh Thần thánh hóa, và xin đặt vào trái tim chúng con sức mạnh tình yêu đã làm cho các chân phước vượt thắng mọi gian khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

Tiền tụng :

Lạy Chúa là Cha chí thánh,
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc.
thật là chính đáng, phải đạo,
Chúng con nhận ra dấu chỉ lạ lùng của ân sủng Chúa
trong cuộc tử đạo của Chân phước Lu-y Giuse,
Gio-an Hen-ri và Phêrô Rơ-nê;
khi hy sinh mạng sống mình như Đức Kitô,
các ngài đã tôn vinh danh Chúa.
Chính quyền năng Chúa tỏ hiện trong sự yếu đuối,
khi Chúa ban cho các thụ tạo mỏng giòn
được làm chứng cho Chúa ,
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Vì thế, cùng với các thiên thần trên trời,
chúng con dưới trần gian,
chúc tụng thờ lạy Cha và tung hô rằng …

Ca Hiệp lễ : Ga 12,24

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.

Lời nguyện Hiệp lễ :

Lạy Chúa, sau khi được nuôi dưỡng bởi của ăn duy nhất này trong ngày mừng kính các Chân phước tử đạo của Chúa, chúng con nài xin Chúa luôn làm cho chúng con kiên vững trong tình yêu Chúa, và ban cho chúng con biết sống một đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…