Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa Kitô.

Đăng ngày: 21/03/2025

 

 

Là con cái của cha thánh Vinh Sơn Phaolô, hẳn ai cũng biết câu châm ngôn này: “Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Ki-tô” (SV. IX,199). Đối với cha thánh, trong một chiều kích nào đó, Đức Ki-tô đã hóa thân trong những người nghèo. Vì thế, ngài luôn đồng hóa người nghèo là đối tượng phục vụ của mình, hơn thế nữa, người nghèo là Thầy và là Chúa của mình.

Lan tỏa tinh thần của thánh Tổ phụ, Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam đã có nhiều sáng kiến trong việc tiếp cận và phục vụ người nghèo. Một trong những công việc phục vụ đó được tổ chức thường kỳ vào đầu mùa chay thánh. Bữa ăn cho người nghèo vào dịp đầu mùa chay thánh. Chúng con quy tụ và phục vụ 160 anh chị em, đến từ làng Đại Đương, thuộc Núi Voi, huyện Đức Trọng, cách trung tâm Thánh Phố Đà Lạt 20 km.

Từ sáng sớm, các em đã hiện diện trong niềm vui hân hoan của những vị khách hành hương đến với ngôi nhà tuổi thơ của cha thánh Vinh Sơn, vị thánh đã dành cả đời để yêu thương và phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nơi đây, các em vừa được lãnh nhận phúc lành năm thánh, vừa được đón nhận tình yêu nồng ấm từ quý cha, quý thầy, quý vị ân nhân và anh chị thiện nguyện viên.

Mặc dù, đây là những công việc bác ái nhỏ bé, nhưng ít nhất qua những hành động này, Tu hội đang họa lại những đường nét của lòng trắc ẩn mà Đấng Sáng Lập đã thực hiện cách đây hơn bốn thế kỷ. Hy vọng những người nghèo sẽ cảm nhận được phẩm giá của họ, biết rằng trong lòng Giáo hội, họ vẫn luôn được nâng đỡ và yêu thương.

Ước mong rằng, giữa một thế giới vội vã và quá chú trọng vật chất như hôm nay, mỗi người biết nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong lòng mình, để rồi khi được tình yêu Đức Ki-tô thúc bách, chúng ta cùng nhau lan tỏa, cho thế giới rực cháy yêu thương.

Biên tập: Ban Truyền Thông.