Thánh Vinh Sơn Và Phụ Nữ – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 10]

Ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Chủ đề của Liên Hợp Quốc là “Quyền. Công lý. Hành động. Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái.”
Trong thời điểm mà những người đàn ông ở vị trí cao cố tình hoặc vô tình thốt ra những lời lẽ kỳ thị phụ nữ trong các hội trường quốc hội, việc tuyên bố phẩm giá và sức mạnh của phụ nữ ngày nay là điều cần thiết.
Phong trào phụ nữ nổi lên từ các phong trào lao động thế kỷ 20 ở châu Âu và châu Mỹ, kêu gọi điều kiện làm việc tốt hơn và quyền bầu cử cho họ. Ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm mục đích nhấn mạnh sự bình đẳng và cơ hội lớn hơn cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, công việc, chính trị và các lĩnh vực chuyên môn khác.
Nhưng từ rất lâu trước khi phong trào phụ nữ hình thành trong các lĩnh vực thế tục, vị Thánh sáng lập và bổn mạng của chúng ta, Thánh Vinh Sơn Phaolô, đã từng ủng hộ sự nghiệp của phụ nữ trong Giáo hội. Trước những người phụ nữ nổi tiếng và vĩ đại thời bấy giờ, các Các Bà Bác Ái (Ladies of Charity) tại Hotel-Dieu (một bệnh viện) ở Paris, Thánh Vinh Sơn đã có bài diễn thuyết đầy sức mạnh này.
“Trong khoảng tám trăm năm trở lại đây, thưa quý bà, chúng ta biết rằng phụ nữ không có bất cứ chức vụ công cộng nào trong Giáo hội. Trước đây, có một số người được gọi là nữ phó tế, nhiệm vụ của họ là sắp xếp chỗ ngồi cho phụ nữ trong nhà thờ và hướng dẫn họ các nghi lễ thực hành lúc bấy giờ.”
“Nhưng vào khoảng thời Charlemagne đại đế, nhờ một sự sắp đặt đầy quan phòng của Chúa, phong tục này đã chấm dứt và phụ nữ đã bị tước bỏ mọi chức vụ như vậy, và kể từ đó, họ không còn chức vụ nào nữa. Và giờ đây, thưa quý bà, xin hãy quan sát xem, chính sự quan phòng ấy đã hướng đến một số người trong số quý bà ngày hôm nay, để cung cấp tất cả những gì mà người nghèo bệnh tật ở Hotel Dieu đang cần đến.”
Sứ vụ chăm sóc người nghèo của Thánh Vinh Sơn Phaolô lần đầu tiên được giao cho phụ nữ — cho các Hội huynh đệ Bác ái (Confraternities of Charity), ban đầu có các thành viên nam nhưng không tồn tại được lâu, nay hoàn toàn là thành viên nữ được gọi là Hội Các Bà Bác ái với 150.000 đến 200.000 tình nguyện viên trên toàn thế giới.
“Hãy thử nghĩ xem, thưa quý bà đáng kính” Thánh Vinh Sơn tiếp tục bài phát biểu của mình với sự thẳng thắn và nhiệt huyết, “việc chuẩn bị bữa ăn và dạy dỗ giáo lý cho người nghèo ở Hotel Dieu, việc ăn ở và giáo dục cho trẻ em bị bỏ rơi, những đóng góp cho các việc đại phúc ở phía Đông, phía Bắc và phía Nam. Thưa các quý bà, đây là những công việc thường xuyên của hội đoàn của quý bà. Về cái gì? Quý bà làm tất cả những việc đó sao? Vâng! Chúa đã ban cho quý bà ân sủng để đảm nhận và thực hiện chúng trong suốt hai mươi năm qua.”
Khi những người phụ nữ này bận rộn với công việc của mình và không thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc người nghèo hàng ngày, Thánh Vinh Sơn cũng đã thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái với số lượng thành viên hiện nay là 19.000 thành viên và trải rộng khắp 97 quốc gia. Đây là một lực lượng phụ nữ mạnh mẽ trong sứ vụ chăm sóc những người bị xã hội gạt bỏ.
Bất chấp các luật lệ dòng tu thời bấy giờ, những người phụ nữ này là nữ tu nhưng không sống ẩn dật trong tu viện của họ. Thánh Vinh Sơn dặn dò họ rằng: “Tu viện của các con sẽ là những nhà dành cho người bệnh và nhà của bề trên, phòng ở của các con là một phòng thuê, nhà nguyện của các con là nhà thờ giáo xứ, còn tu viện của các con là các con phố trong thành phố hoặc các bệnh phòng”.
Họ phải mặc trang phục như những người phụ nữ bình dân, giản dị. Lối sống của họ phải giúp họ năng động, nhanh nhẹn và kịp thời đáp ứng nhu cầu của người nghèo. Bởi vì Thánh Vinh Sơn đã nói: “Chúng ta cần chạy đến với người nghèo như chạy đi dập lửa vậy. Ở đâu có người nghèo, ở đó chúng ta cũng phải có mặt. Ngay lập tức!”
Đại học Adamson thúc đẩy tiếng nói bình đẳng của phụ nữ, nam giới và các giới tính khác. Trường ủng hộ sự đa dạng, hòa nhập và bình đẳng trong mọi lĩnh vực hoạt động chuyên môn và hành chính.
Giống như Thánh Vinh Sơn Phaolô, tôn trọng phẩm giá của phụ nữ trong thời đại chúng ta là thách thức những định kiến giới tính và chủ nghĩa gia trưởng đang thịnh hành trong xã hội trọng nam khinh nữ, thúc đẩy không gian an toàn và hòa nhập cho phụ nữ trong giới học thuật, giáo hội và các lĩnh vực chuyên môn.
Chúng tôi cần thúc đẩy sự đại diện đa dạng và bình đẳng của tất cả các giới tính trong mọi lĩnh vực chuyên môn. Chúng tôi cần tạo ra những không gian an toàn cho phụ nữ, không bị phân biệt đối xử và quấy rối. Chúng tôi cũng có thể nêu bật những câu chuyện về những người phụ nữ tiên phong ở những vị trí cao, cũng như cuộc đấu tranh và sự phản kháng của những người phụ nữ nghèo ở các cộng đồng cơ sở. Chúng tôi trân trọng những góc nhìn độc đáo mà phụ nữ đóng góp cho nơi làm việc, văn phòng và nhà thờ của chúng tôi.
Trong thông điệp Fratelli Tutti, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết: “Việc tổ chức xã hội trên toàn thế giới vẫn còn xa vời so với việc phản ánh rõ ràng rằng phụ nữ có cùng phẩm giá và quyền bình đẳng như nam giới. Chúng ta nói một đằng, nhưng các quyết định và thực tế lại kể một câu chuyện khác. Thật vậy, “những người phụ nữ phải chịu đựng tình trạng bị loại trừ, ngược đãi và bạo lực càng thêm khốn khổ, bởi vì họ thường ít có khả năng bảo vệ quyền lợi của mình”.
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM (Adamson University- Manila)
Nguồn: VincentianLifeSeries2026Week10
Ban Truyền Thông chuyển ngữ.
