Trải nghiệm truyền giáo

Đăng ngày: 04/07/2025

“Tôi không phải là ở đây hay ở đó… mà từ bất cứ nơi nào Chúa muốn tôi đến.”

Thánh Vinh Sơn Phaolô

‘Tôi không phải ở đây hay ở đó, mà bất cứ nơi nào Chúa muốn tôi đến’: đây là đức tin hướng dẫn mọi nhà truyền giáo đích thực. Từ bờ biển Cochabamba đến các cộng đoàn ven sông Beni, sứ vụ trở thành sự hiện diện sống động giữa các dân tộc, tham gia vào cuộc sống hàng ngày của họ và khám phá, trong sự đa dạng, khuôn mặt đáng kinh ngạc của Chúa. Được sai đi là khám phá lại mỗi ngày ân sủng chỉ thuộc về ý muốn của Chúa.

Tôi là Linh mục Jorge Manrique Castro, CM, công dân Bolivia và là thành viên của Nhóm Truyền giáo Quốc tế tại Bolivia, thuộc Tỉnh dòng Chile. Tôi được thụ phong linh mục vào năm 1997 và đã kỷ niệm 25 năm (ngân khánh) chức linh mục và sứ vụ truyền giáo của mình.

Tôi trích dẫn lời của Đấng sáng lập của chúng ta trong câu nói của ngài rằng, không phải ở đây hay ở đó, mà từ bất cứ nơi nào Chúa muốn tôi đến. Sau mười năm trong việc truyền giáo tại Cochabamba, Bolivia, nơi tôi đồng hành và khích lệ giáo dân và các ngành khác nhau của Gia đình Vinh Sơn, tôi đã chứng kiến ​​sự phong phú của việc thuộc về một gia đình như vậy. Tôi cũng nhận ra nhu cầu phải hiện diện trong từng khoảnh khắc nảy sinh trong công tác mục vụ của mình, từ năm 2011 đến năm 2020.

Bắt đầu từ năm 2021, sau trải nghiệm mà nhân loại đã trải qua với đại dịch Covid và thấy được nhu cầu cụ thể của từng nơi, tôi đã được mời gọi tham gia cộng đoàn truyền giáo ở Trinidad, Beni, tại TIPNIS: khu vực bảo tồn người bản địa Isiboro và Công viên quốc gia. Tại đây, các nhà truyền giáo phục vụ một khu vực rộng lớn gồm khoảng 32 cộng đoàn rải rác khắp khu vực. Vì vậy, vào năm 2021, tôi đã tham gia nhóm này, đó là một thách thức khá lớn – rời khỏi khí hậu ôn hòa của Cochabamba (nhiệt độ tối thiểu 14°C / tối đa 29°C) để đến với nhiệt độ 35–40°C và độ ẩm cao của Beni.

Trải nghiệm này đã làm phong phú thêm cho tôi rất nhiều khi tôi đắm mình vào sự độc đáo của từng cộng đồng ven sông: Isiboro, Secure và Ichoa. Giáo hội của chúng tôi hiện diện ở mỗi con sông này, theo truyền thống có các nhà truyền giáo Dòng Tên và Phanxicô đi cùng. Bây giờ, chúng tôi, những thành viên Vinh Sơn, tiếp tục nhiệm vụ nuôi dưỡng đức tin của họ, đức tin đã ăn sâu vào nền văn hóa của họ. Chuyến đi này đã phá vỡ nhiều giả định của tôi về phụng vụ phương Tây và cho phép tôi trải nghiệm ân sủng của Chúa Kitô Phục sinh một cách trọn vẹn và có ý nghĩa hơn thông qua các cử hành phụng vụ và truyền thống thiêng liêng của họ.

Được ở giữa họ có nghĩa là củng cố đức tin, hy vọng và tình yêu của họ, xuất phát từ ý thức sâu sắc của họ về Chúa là Đấng Tạo Hóa của mọi thứ xung quanh họ. Tôi đã có niềm vui khi tham gia vào các lễ hội và lễ nghi cộng đồng, lễ thánh bổn mạng, bí tích, lễ cưới và làm phép nhà cửa, công cụ, chó và ngựa của họ – những người bạn đồng hành trung thành trong cuộc sống mục vụ của họ. Người vợ trong các cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong gia đình và trong việc giáo dục trẻ em, đồng thời cũng đóng góp thông qua việc đánh bắt cá và săn bắn. Vùng đất này cung cấp trái cây họ cam quýt, mía, sắn, chuối và tất nhiên là sô-cô-la – những phúc lành mà họ trân trọng và bảo vệ.

Họ chào đón tôi như một trong số họ. Bất chấp những rủi ro khi đi trên sông và muỗi mòng nhiều không kể xiết, niềm vui của tình bạn, nghi lễ phụng vụ và sự khôn ngoan của người cao tuổi cùng với năng lượng sống động của thanh niên và cha mẹ trẻ khiến mọi thứ trở nên xứng đáng. Là một nhà truyền giáo, tôi đã học cách hòa nhập vào văn hóa của họ, được một Giáo hội đã đồng hành cùng họ qua nhiều thế hệ đón nhận. Trở thành một nhà truyền giáo ở vùng đất này là một món quà từ Chúa.

Trong số những trải nghiệm mới, tôi đã học cách vận hành thuyền có động cơ gắn ngoài, đặc biệt là “peque-peque”, phương tiện vận chuyển trên sông thông thường của họ. Tôi cũng đã học được cách vận hành động cơ cơ bản và những nguy hiểm của các khúc gỗ và bãi cát ẩn trên sông thường đòi hỏi phải rời bờ để đẩy thuyền ra ngoài.

Tôi cảm ơn Chúa vì chuyến hành trình này và từng khoảnh khắc Người cho tôi được sống.

Nguồn: congregatiomissionis.org

Ban truyền thông chuyển ngữ