Tuần cửu nhật Kính thánh Vinh Sơn Phaolô (Ngày thứ nhất)

Đăng ngày: 17/09/2019

(Được tổ chức đặc biệt trước ngày lễ kính thánh Vinh Sơn Phaolô từ 18/09 -26/09 hằng năm hoặc bất cứ dịp thuận tiện nào như trước ngày khấn trọn, phong chức, tĩnh tâm….)

Ngày Thứ Nhất
Đức Kitô Của Thánh Vinh Sơn Phaolô

Chuẩn bị: Một thánh giá, một bức tranh cắt dán miêu tả các thực tại khác nhau của đói nghèo, Cuốn Kinh thánh (trang trí nơi có tượng hoặc ảnh thánh Vinh Sơn).
Ý nguyện: cầu cho …..

1. Kinh Nguyện Khai Mạc

Lạy Chúa khoan nhân,/ vì sự tốt lành của Chúa,/ Chúa đã kêu gọi chúng con trở thành những người rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, để theo bước chân của Người Con yêu dấu của Chúa, là Đức Giêsu Kitô và Thánh Vinh Sơn Phaolô tổ phụ chúng con/. Chúa đã kêu gọi chúng con phải nhiệt thành và táo bạo khi chúng con ra đi để trợ giúp những người thiếu thốn trong số các anh chị em đau khổ của chúng con./ Với cảm hứng từ Chúa Thánh Thần,/ xin Chúa cho chúng con biết loan báo Tin Mừng/ và làm chứng cho Nước Trời bất cứ nơi nào chúng con phục vụ./ Theo cách đó,/ không ai sống ở các vùng ngoại vi trên khắp thế giới sẽ bị tước đi lời công bố Tin Vui về mầu nhiệm cứu độ./ Khi chúng con chiêm ngưỡng Con Chúa,/ Đấng đã sống giữa chúng con,/ xin cho chúng con chuyển từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể đến bàn ăn của người nghèo/ và ở đó,/ xin cho chúng con biết chia sẻ với họ Bánh Sự Sống./ Xin cho chúng con biết mặc lấy chính bản thân chúng con theo cách sống đó,/ hầu chúng con có thể đáp ứng hiệu quả với những thách thức của thế giới ngày nay./ Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

2. Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4, 16 -22)

3. Lời dạy của thánh Vinh Sơn

Chúng ta không được xét đoán những người nam nữ nông dân nghèo qua diện mạo hoặc sự hiểu biết bề ngoài của họ. Đặc biệt, họ hiếm khi biết diễn đạt hoặc có trí tuệ thông thái như những người học thức, vì họ là những người bình dân quê mùa. Nhưng lật tấm mề đai, anh em sẽ thấy bằng ánh sáng đức tin rằng, Con Thiên Chúa, Đấng đã là người nghèo được tỏ lộ cho chúng ta qua những con người nghèo nàn này. Người đã có một khuôn mặt con người trong cuộc khổ nạn và đã đón nhận số phận đó như một người mất trí trong suy nghĩ của dân ngoại và là một hòn đá vấp phạm trong tâm trí của người Do thái. Với tất cả điều đó, Người đã mô tả chính mình trong tư cách người rao giảng Tin Mừng cho người nghèo: Người đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó (CCD XI, 26, bài đàm luận với các thành viên Tu Hội Truyền Giáo).

4. Suy Niệm

Kinh nghiệm đức tin của thánh Vinh Sơn không làm ngạc nhiên chúng ta, nhưng hơn nữa thách đố chúng ta để không phán xét theo diện mạo bên ngoài. Chúng ta đã bị nhiễm thói quen trong xã hội là đánh giá người khác qua những gì họ có… vẻ đẹp bên ngoài thì được coi là quan trọng hơn một trái tim cao thượng. Chúa Giêsu đã từng nói với chúng ta rằng: Người ở với người nghèo, với những người được coi như nhỏ nhất, với những người đói khát và trần truồng. Người nghèo là một điểm khởi đầu cho bất kỳ suy tư thần học nào và họ cũng là gia sản của Giáo hội. Sự đói nghèo không chỉ thúc đẩy chúng ta có lòng thương xót và trợ giúp những người thiếu thốn mà còn thúc đẩy chúng ta tấn công vào gốc rễ của tất cả cấu trúc bất công, áp bức và bước đi trong sự liên đới với những người đau khổ.

Vương quốc của Thiên Chúa được mặc khải cách nhưng không cho những ai bị áp bức, nơi người mù có thể được nhìn thấy, nơi người nghèo bây giờ có thể được nghe Tin Mừng. Thánh Vinh Sơn đã có khả năng để thay đổi từ việc chiêm niệm về Đức Kitô chịu đóng đinh đến hành động nhân danh những người thân cận, những người mà ngài đã nhìn thấy khuôn mặt của Đức Kitô đau khổ. Đức Kitô của thánh Vinh Sơn thúc đẩy chúng ta làm thành dân Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta không chỉ phân tích những vấn đề hiện tại hằng ngày nhưng cũng để gắn kết trong hành động bằng việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và để Thiên Chúa tỏ hiện rõ ràng hơn. Chúng ta cần Thiên Chúa. Người không phải là một Thiên Chúa thinh lặng vì người đang khóc bởi tất cả lỗi tội của gia đình nhân loại. Thiên Chúa mời gọi chúng ta nói lên và đụng chạm đến những con tim của những ai đang bước đi trong đêm đen đời sống đức tin của họ.

5. Gợi ý suy gẫm (tùy chọn)

  1. Những cam kết nào tôi đã từng làm để xây dựng vương quốc của Thiên Chúa nơi gia đình tôi hoặc cộng đoàn của tôi?

  2. Những cách nào tôi đang cống hiến cho sứ vụ của Giáo Hội trong việc rao giảng Tin Mừng?

  3. Là một thành viên của Gia đình Vinh Sơn những cam kết nào tôi đã đang làm để giúp đỡ người nghèo về tinh thần cũng như vật chất?

  4. Với những người tôi đang giúp đỡ trong sứ vụ của tôi, họ đã trở thành những nhà truyền giáo và nhân chứng của Đức Kitô chưa?

6. Lời nguyện trong tuần cửu nhật 

Lạy thánh Vinh Sơn vinh hiển/ ngài tôi tớ đáng yêu của người nghèo và người kém may mắn/, trong cuộc đời của ngài, ngài đã không từ chối bất cứ ai đã cậy nhờ vào ngài./ Giờ đây chúng con chạy đến nương nhờ ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa,/ vì chúng con tin rằng ngài sẽ đoái xem đến chúng con khi chúng con tín thác vào sự trợ giúp của ngài./ Xin cho chúng con có được của dư đầy để dành cho người nghèo,/ biết an ủi các bệnh nhân,/ dỗ dành yêu thương với người bị kết án,/ bảo vệ những người bị bỏ rơi,/ quảng đại với người giàu có,/ chính trực với người quyền thế,/ hoán cải các tội nhân,/ nhiệt thành với các linh mục và trung thành với Giáo Hội,/ xây dựng hòa bình giữa các quốc gia,/ quan tâm bảo vệ trái đất/ và sự cứu rỗi cho tất cả mọi người.

Cầu xin ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô,/ được thắp lên bởi Chúa Thánh Thần trong trái tim đau khổ của ngài, trở thành ngọn lửa nhiệt thành trong cuộc sống của chúng con./ Ôi tôi tớ thánh thiện của người nghèo,/ xin dạy chúng con biết yêu thương và quan tâm đến người khác trong sự hiện diện của Chúa Giêsu./

Xin cho tất cả chúng con nhận được ơn ích bởi lời chuyển cầu nhân ái của ngài giữa những thách đố của đời sống/ cho đến khi chúng con được hiệp cùng ngài trong nước trời,/ là nơi không còn xung đột, khóc lóc và đau khổ/ nhưng đầy tràn ân phúc, sự hoan hỷ và niềm vui mãi mãi. Amen.

7. Lời Nguyện Cho Các Nhà Truyền Giáo

Lạy Chúa nhân lành,/ Chúa ước muốn tất cả mọi người được cứu độ,/ và Chúa đã sai Con Một của Chúa là Đức Giêsu Kitô đến để rao giảng Tin Mừng cứu độ cho người nghèo./ Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần/ và thừa tác vụ của Giáo Hội,/ Chúa đã tiếp tục công việc phục vụ của Chúa giữa chúng con./ Vì vậy, chúng con xin Chúa chúc lành cho các công việc của các nhà truyền giáo Vinh Sơn,/ và tất cả những người cộng tác với họ./ Qua quyền năng của Lời Chúa, xin giúp họ chạm đến tâm hồn của những người tội lỗi./ Qua ân sủng của các bí tích, xin giúp họ hòa giải dân Chúa với chính Chúa,/ và xin cho họ được nên một cộng đoàn với Đức Kitô và trong Đức Kitô./

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu,/ xin hãy đốt cháy trái tim của chúng con với mong ước phục vụ Chúa!/ Chúa đã kêu gọi chúng con truyền giáo cho người lân cận và làm việc vì sự cứu rỗi của họ trong việc bắt chước Chúa Giêsu Kitô./ Xin dạy và ban cho chúng con tất cả những đức tính phù hợp để trở nên những nhà truyền giáo thực sự theo mẫu gương của Đức Kitô./ Xin đổ đầy nơi chúng con lòng nhiệt thành để chúng con có thể đốt cháy thế giới này với lòng hăng say rao giảng Tin Mừng./ Vì lòng thương xót của Chúa xin ban cho chúng ta những ân sủng này,/ Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đến muôn đời.

Lạy Mẹ Maria,/ Nữ Vương và là Hiền Mẫu của việc truyền giáo,/ xin cầu bầu cho các nhà truyền giáo của chúng con và tất cả những ai bị bỏ rơi nhất/ để vương quốc của Người Con dấu ái của Mẹ được thiết lập nơi mỗi tâm hồn và mỗi gia đình chúng con luôn mãi. Amen.

8. Kết thúc (tuỳ nghi)