“Ukraine Đang Khóc Lần Nữa”

0
760

Gửi đến tất cả thành viên của Tu Hội Truyền giáo
“UKRAINE ĐANG KHÓC LẦN NỮA”

Anh em thân mến,
Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu luôn ở với chúng ta!

Một linh mục Chính thống giáo Ukraine, Alexi Pelipenko, người sau này chuyển sang Công giáo, sau Thế chiến thứ hai đã viết một cuốn sách có nhan đề “Ukraine Is Crying”, trong đó ông mô tả những vụ thảm sát người dân của chế độ Stalin trên lãnh thổ Ukraine ngày nay trong giai đoạn sau năm 1939. Thảm kịch nhân loại khủng khiếp này có trước nạn diệt chủng, cũng dưới chế độ của Stalin, một nạn đói phát sinh ngay giữa Thế chiến I và II bởi con người, khi mà vài triệu người chết trên cùng lãnh thổ đó. Hôm nay, Ukraine đang khóc lần nữa” !

Với lá thư này, tôi muốn chia sẻ với tất cả thành viên trong Tu Hội Nhỏ của chúng ta những thông tin đến từ các anh em của chúng ta trong Phụ Tỉnh Thánh Cyril và Methodius mà Ukraina là một phần trong đó. Ở phía Nam, phía Đông và trung tâm của Ukraine, nơi hiện đang diễn ra các cuộc bắn phá và giao tranh nặng nề nhất, chúng ta có ba cộng đoàn: Kharkiv, Odessa Kyiv.

Thành phố Kharkiv, rất gần với biên giới Nga, đã bị pháo kích và phá hủy nặng nề, với hơn 2000 người đã thiệt mạng. Hàng hàng ngàn người đã rời thành phố, bao gồm cả ba anh em của chúng ta, những người đang thực thi sứ vụ. Các anh em đó hiện tại đã an toàn; họ đã bỏ lại những cơ sở truyền giáo.

Odessa ở phía Nam đã bị bắn phá, nhưng hiện tại các cuộc bắn phá và giao tranh ác liệt đang diễn ra nhiều hơn về phía các thành phố ven biển phía Đông Nam. Cho đến nay, ba anh em ở cộng đoàn này vẫn ở nguyên vị trí và ổn thỏa.

Thủ đô Kyiv của Ukraine cũng đang bị bắn phá và giao tranh ác liệt đang diễn ra xung quanh. Bốn thành viên từ cộng đoàn của Kyiv đã đến các cộng đoàn của chúng ta ở miền Tây của đất nước để hỗ trợ. Một anh em ở lại thực thi sứ vụ tại Kyiv. Tất cả đều ổn thỏa.

Nhiều thành viên khác của Gia đình Vinh Sơn ở phía Đông Nam của Ukraine cũng đã rời đi, chủ yếu di chuyển về phía Tây của đất nước, nơi hiện tại an toàn và không có giao tranh hay đánh bom nào. Một số vẫn còn ở phía sau. Bề trên Phụ Tỉnh, Cha Leonid Kuklyshyn, vẫn liên lạc hàng ngày với tất cả thành viên của Phụ Tỉnh, cũng như trực tiếp hoặc gián tiếp với các thành viên khác của Gia đình Vinh Sơn, những người cho đến nay đều khỏe mạnh. Các anh em, cũng như các thành viên khác của Gia đình Vinh Sơn ở miền Tây Ukraine, đang tổ chức viện trợ nhân đạo cho một số lượng lớn người tị nạn đang di chuyển từ miền Đông Nam sang miền Tây của đất nước. Nhiều người vượt biên sang Ba Lan, Slovakia, Hungry và Romania.

Gia đình Vinh Sơn ở Ukraine đang thực hiện các bước mới để cải thiện viện trợ nhân đạo và điều phối viện trợ nhân đạo tốt hơn, nhằm cung cấp viện trợ đến nhiều khu vực trên đất nước đang rất cần sự giúp đỡ. Các anh em và Gia đình Vinh Sơn nói chung từ các quốc gia giáp biên giới với Ukraine, Slovakia, Ba Lan và Ý (Hungari với Romania là một khu vực của tỉnh Ý), đã có liên hệ trực tiếp với các anh em và các thành viên khác của Gia đình Vinh Sơn tại đó, đang tổ chức viện trợ nhân đạo đến biên giới của họ với Ukraine.

Ngoài các tỉnh dòng này, các tỉnh dòng khác cũng đang đề nghị giúp đỡ bằng mọi cách nếu cần. Trong những ngày tới, một lá thư sẽ được gửi dưới danh nghĩa Gia đình Vinh Sơn Quốc tế về cách chúng ta có thể mở rộng hỗ trợ và thậm chí cải thiện việc điều phối viện trợ nhân đạo của chúng ta.

Một nhu cầu trước mắt mà Gia đình Vinh Sơn ở miền Tây Ukraine nhận thấy là cung cấp phương tiện vận chuyển để cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp Ukraine, khi họ đến biên giới từ các quốc gia khác nhau. Tại Nhà Trung Ương, chúng tôi đã mở một tài khoản có tên là “Help for Ukraine.” Bất kỳ tỉnh dòng hoặc khu vực nào muốn giúp đỡ và hỗ trợ cho các anh em của chúng ta và Gia đình Vinh Sơn ở Ukraine, những người đang cố gắng trở nên “sáng tạo” nhất có thể để giúp đỡ đất nước Ukraine đang đau khổ, có thể gửi khoản đóng góp của mình trực tiếp đến Tài khoản Nhà Trung Ương.

Có lẽ anh em có thể đã đọc hoặc nghe, đã có hơn một triệu rưỡi người tị nạn Ukraine tại các quốc gia khác nhau của châu Âu cũng như những người di cư trong nước và con số này tiếp tục gia tăng. Gia đình Vinh Sơn ở phía Tây của Ukraine, Sniatyn (lăng mộ và nơi chôn cất của Chân phước Marta Wiecka, DC), Storozhynets, và Perechyn đang tiếp nhận và giúp đỡ nhiều người tị nạn. Nói chuyện với Cha Leonid Kuklyshyn, cha nói rằng sẽ thật tuyệt vời nếu các tỉnh dòng của chúng ta ở Châu Âu cũng sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn từ Gia đình Vinh Sơn Ukraine, những người sẽ rời khỏi đất nước hoặc nói chung là những người tị nạn Ukraina khác. Cha Leonid hiện đang giúp đỡ tại đường dây nóng ở Tổng giáo phận L’viv, nơi có rất nhiều người tị nạn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.

Tất nhiên, khả năng tiếp nhận người tị nạn Ukraine phụ thuộc vào các quy định của một quốc gia nhất định. Tôi mời gọi và khuyến khích các tỉnh dòng của chúng ta ở Châu Âu suy nghĩ về khả năng này, để xem liệu một số cơ sở của chúng ta có thể được sử dụng để tiếp nhận người tị nạn hay không. Tôi đề nghị những tỉnh dòng đó có thể giúp gửi thông tin trực tiếp đến Tổng thư ký, đồng thời đề cập đến số lượng người gần đúng mà họ có thể tiếp nhận, tùy theo tình trạng sẵn có của các cơ sở.

Chúng tôi sẽ chuyển thông tin cho Cha Leonid, sau đó sẽ liên hệ trực tiếp với từng tỉnh dòng. Nếu bất kỳ tỉnh dòng nào có đề xuất hoặc cách thức khác để giúp đỡ hoặc đồng hành với những người tị nạn Ukraine trên đất nước của mình, vui lòng cho chúng tôi biết.

Anh em thân mến, ở cuối bức thư này, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả anh em về những gì anh em đã hoặc đang làm cho đất nước Ukraine đang đau khổ. Có một chuỗi cầu nguyện mãnh liệt trên toàn Tu Hội, toàn thể Gia đình Vinh Sơn và thế giới vì hòa bình ở Ukraine và trên thế giới. Khi “Ukraine đang khóc lần nữa,” chúng ta hãy cùng nhau lau đi càng nhiều nước mắt càng tốt, và hãy lặp lại những lời này của Chúa Giê-su, “Những gì anh em đã làm cho anh chị em của Tôi, là anh em đã làm cho chính Tôi vậy.”

Người anh em trong thánh Vinh Sơn,
Tomaž Mavrič, CM
Bề trên Tổng quyền

BTT chuyển dịch.