Vạch trần sự bóc lột: Lời mời gọi của Gia đình Vinh Sơn: Nhìn, Học hỏi và Hành động

Pam Matambanadzo
Tóm tắt nội dung
“Tháng Một là Tháng Phòng chống Buôn bán Người. Đối với Gia đình Vinh Sơn, đây không chỉ là một sự kiện xã hội mà là tiếng gọi sâu thẳm từ đặc sủng: nhận ra những “Người Nghèo” đang bị bóc lột ngay bên cạnh chúng ta. Bài viết mời gọi chúng ta dừng lại, quan sát kỹ hơn và hành động để phục hồi phẩm giá cho những nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại.”
Nội dung
Tháng Một, tại Hoa Kỳ, được dành riêng để nâng cao nhận thức về Phòng chống Nạn Buôn người. Đây là khoảng thời gian thiêng liêng mời gọi chúng ta dừng lại giữa dòng đời hối hả, để chiêm ngắm sâu hơn một thực tại đau thương thường lẩn khuất ngay trước mắt, và để lắng nghe bằng trọn vẹn nhịp đập con tim trước những tiếng kêu than của bao phận người đang bị chà đạp nhân phẩm một cách tàn bạo.
Với tư cách là những thành viên trong Đại gia đình Vinh Sơn, lời mời gọi ấy vang vọng thiết tha trong tâm khảm chúng ta. Linh đạo của chúng ta thôi thúc mỗi người bước đi và đồng hành cùng những người nghèo khổ, những kẻ thế cô và bị lãng quên. Thế nhưng, nạn buôn người lại là một thách đố cam go, bởi nó giỏi ngụy trang dưới những cánh cửa đóng kín, len lỏi trong những guồng máy đời thường, và thậm chí hiện diện ngay tại những nơi chốn chúng ta phục vụ mỗi ngày. Có lẽ, không ít lần chúng ta đã vô tình lướt qua một nạn nhân của thảm kịch ấy mà chẳng hề hay biết.
Nạn buôn người hiếm khi lộ diện dưới hình hài mà trí tưởng tượng ta thường phác họa.
* Nó có thể ẩn mình nơi người phụ nữ câm nín, không bao giờ được cất tiếng nói cho riêng mình, giấy tờ tùy thân bị kẻ khác chiếm giữ.
* Nó có thể là hình ảnh một thanh thiếu niên thường xuyên vắng mặt ở trường, ánh mắt hoảng loạn, thân xác rã rời, hay phải lao động quần quật mà chẳng nhận được đồng lương xứng đáng.
* Nó có thể là người lao động nhập cư sống trong cảnh lầm than, nơm nớp sợ hãi chẳng dám cầu cứu.
* Hay thậm chí, đó có thể là người hàng xóm ngay bên cạnh, sống đời cô lập, bị kiểm soát và lệ thuộc hoàn toàn vào kẻ khác để duy trì sự sống.
Những thực tại đau lòng ấy hiện hữu từ chốn phồn hoa đô hội đến những miền quê hẻo lánh, băng qua các biên giới và len lỏi vào tận khu phố của chúng ta. Bóng tối ấy ngự trị nơi giao thoa của nghèo đói, di cư, vô gia cư, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giới và thiếu thốn giáo dục chính là những “vùng ngoại biên” mà anh em Vinh Sơn chúng ta vẫn hằng ngày dấn thân phục vụ.
Chính vì thế, việc trau dồi hiểu biết là vô cùng cấp thiết. Trong tinh thần học hỏi không ngừng, Gia đình Vinh Sơn khuyến khích việc tìm hiểu nỗ lực của các tổ chức chống buôn người tại địa phương, hoặc học hỏi từ các mạng lưới quốc tế như Talitha Kum một liên minh toàn cầu cam kết xóa bỏ nạn buôn người thông qua phòng ngừa, bảo vệ và bênh vực. Khi dành thời gian để thấu hiểu các dấu hiệu và căn nguyên của tội ác này, đôi mắt tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên tinh tường để thực sự “nhìn thấy”.
Nạn buôn người là một thập giá nặng nề một gánh nặng mà không ai trong chúng ta có thể đơn độc vác nổi. Chúng ta được mời gọi vượt lên trên những việc bác ái quen thuộc thường ngày, để sống chậm lại, và để “nhìn” thật sâu vào những phận người đang ẩn mình trong bóng tối nhưng vẫn âm thầm gào thét, khắc khoải khát khao tự do, phẩm giá và hy vọng.
Tội ác này chỉ bị vạch trần khi cộng đồng quyết tâm lưu tâm, lắng nghe và hành động. Là những người con của Cha Thánh Vinh Sơn, chúng ta không bị đòi hỏi phải đơn phương giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nhưng chúng ta được mời gọi để luôn tỉnh thức để chậm lại, để học hỏi, và để những câu chuyện của những người yếu thế chạm đến trái tim, định hình nên cách chúng ta đáp trả. Làm được như vậy, chúng ta đang tôn vinh di sản của Cha Thánh Vinh Sơn, người đã dạy rằng: “Tình yêu sáng tạo đến vô cùng”, nhất là khi đối diện với bất công.
Nguyện xin tháng ý nghĩa này khơi dậy trong chúng ta một nhận thức sâu sắc hơn. Nguyện cho lòng trắc ẩn của chúng ta thêm mạnh mẽ. Và nguyện cho cam kết chung của chúng ta được đổi mới, để kiên định sát cánh cùng những ai đã bị tước đoạt tự do và nhân phẩm cho đến ngày sự bóc lột bị vạch trần và ánh sáng hy vọng được phục hồi trọn vẹn.
Để đáp lại lời kêu gọi này, Ủy ban Công lý Xã hội của Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn (SSVP) Bắc Mỹ mời gọi quý vị tham gia cùng chúng tôi trong các hoạt động khác nhau được lên kế hoạch trong suốt tháng Một, hoặc tự tạo cơ hội riêng và mời người khác cùng đồng hành. Như Cha Thánh Vinh Sơn Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Con sẽ thấy bác ái là một gánh nặng, nặng hơn cả bát súp và giỏ bánh mì đầy.”
BTT, dịch từ nguồn tin Famvin.org
