010. Nghĩ cho Giáo Hội

0
939

Tác giả: Miguel Perez Flores, C.M. & Antonino Orcajo, C.M.
Chuyển ngữ: Fx. Đức

Còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?

2 Cr 11,28-29

… trong khi trung thành với Tin Mừng và luôn chú tâm đến những dấu chỉ thời đại cũng như những lời kêu gọi cấp bách hơn của Giáo hội, Tu hội Truyền giáo cần phải quan tâm mở ra những đường hướng mới, sử dụng những phương cách mới thích ứng với những bối cảnh thời gian và nơi chốn. Hơn nữa, Tu hội cần phải nỗ lực lượng giá và lập kế hoạch cho những hoạt động và thừa tác vụ của mình; theo cách đó Tu hội luôn luôn ở trong tình trạng canh tân.

HP 2

Các nhà truyền giáo có một sự ràng buộc đặc biệt với Giáo Hội. Họ hoàn toàn hiến thân để phục vụ Giáo Hội và chú tâm vào tiếng nói của Giáo Hội qua Hàng Giáo phẩm và qua Dân Thiên Chúa. Theo thánh Vinh Sơn, có ba thái độ dạy chúng ta biết cách suy nghĩ cho Giáo Hội.

1. Xin đến đây, thưa cha, xin đừng trì hoãn

Thánh Vinh Sơn nói chính người nghèo đã kêu gọi cha DeCoudray ra khỏi công việc dịch Kinh Thánh của ngài ở Rôma:

Ôi, thưa cha Coudray, từ muôn đời, Thiên Chúa Quan Phòng đã chọn cha để làm đấng cứu độ thứ hai của chúng tôi. Xin hãy thương xót chúng tôi. Chúng tôi đang bị chết dí trong sự dốt nát, vì không biết những điều cần thiết để được cứu độ, và chúng tôi còn bị chết dí trong những tội lỗi mà chúng tôi không bao giờ dám xưng thú. Và chỉ vì thiếu sự giúp đỡ của cha mà chúng tôi chắc chắn sẽ bị sa hoả ngục.[1]

2. Hãy làm cho Đức Thánh Cha hiểu rằng nghèo đang bị sa hoả ngục

Thánh Vinh Sơn tin chắc rằng nếu Đức Thánh Cha biết sự thật về tình trạng bị bỏ rơi về mặt tinh thần của người nghèo, ngài sẽ không do dự làm những điều mà bình thường ngài sẽ không làm nếu không có đủ tin tức. Đức Giáo Hoàng sẽ châu phê Tu hội nếu ngài biết những gì Tu Hội đang nỗ lực làm và nếu ngài hiểu các vấn đề mà Tu hội đang hy vọng cứu chữa.

Cha phải làm cho Tòa Thánh hiểu được rằng dân nghèo sa hỏa ngục vì không biết những điều cần thiết để được cứu rỗi và vì không xưng tội. Nếu Đức Thánh Cha biết được tình trạng khẩn thiết này thì Người sẽ không sao nghỉ yên được, bao lâu chưa làm hết sức mình để đem lại trật tự. Chính hoàn cảnh này đã thúc đẩy chúng ta thỉnh cầu Toà Thánh phê chuẩn việc thành lập Tu Hội Truyền Giáo”.[2]

3. Tu Hội sẽ đi đến bất cứ nơi nào Đức Thánh Cha muốn

Theo thánh Vinh Sơn, tiếng nói của Hàng Giáo phẩm, nhất là của Đức Giáo Hoàng, là một dấu chỉ tỏ tường cho lời mời gọi của Thiên Chúa. Thánh Vinh Sơn đã sẵn sàng vâng nghe tiếng nói của Giáo Hội như thế nào thì ngài cũng mong muốn Tu Hội có thái độ như thế. Đối với ngài, đây chính là cam kết mà Tu Hội đã thực hiện với Đức Giáo Hoàng. Trong lá thư gửi cha Lebrenton, thánh Vinh Sơn đã viết:

Tôi vừa đi dâng lễ. Tư tưởng này đã đến với tôi: vì trong thế gian này, thẩm quyền đối với việc truyền giáo thuộc về Đức Thánh Cha, ngài phải có quyền gửi bất cứ tu sĩ nào đến bất cứ đâu trên thế giới, vì vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của con cái mình. Vì thế, các tu sĩ phải có bổn phận vâng phục ngài. Theo nguyên tắc này, việc dâng hiến Tu Hội nhỏ bé cho Thiên Chúa để đi đến bất cứ đâu Đức Thánh Cha muốn là một điều chính đáng.[3]

*** Tôi có chắc mình vẫn cảm nhận và hiểu thấu những vấn đề hệ trọng mà Giáo Hội đang phải đối diện không?

*** Tôi tận tâm với những vấn đề cấp bách của Giáo Hội đến mức nào?

*** Với tư cách là thành viên của Tu Hội, tôi đang sống cho mình hay cho Giáo Hội?

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban cho chúng con ơn biết lắng nghe tiếng kêu của Giáo Hội và biết mau mắn đáp trả tiếng kêu ấy, để khi cùng với Giáo Hội mang lại ơn cứu rỗi cho toàn thế giới, chúng con thi hành trọn vẹn ý định của Người là thánh hoá trần gian và xây dựng tình huynh đệ với hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen.


[1] O.C., i, 286.

[2] O.C., i, 176-177.

[3] O.C., ii, 45.