LOUISE de MARILLAC VỊ THỪA SAI ĐỨC ÁI

Đăng ngày: 10 giờ trước

 

Không lứa tuổi nào mà không chịu khổ đau,

Thánh ý Chúa,  con phải đến với Người bằng thập giá.

Mười hai tuổi, đứa con ngoại hôn, mồ côi vất vả,

Sức khoẻ mong manh nhưng con muốn là một nữ khổ tu.

“Chúa có một ý định khác trên con”,

Khó hiểu quá Chúa ơi, con trăn trở.

Tìm “Ơn gọi” trong băn khoăn bỡ ngỡ,

Lập gia đình con bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bé Michel chào đời mang lại niềm vui,

Con và Antoine cùng nhau cầu nguyện.

Chẳng bao lâu tối đen ập đến,

Antoine lâm bệnh rồi con áy náy lo âu.

Mặc cảm nặng nề vì con không là một nữ khổ tu,

Mọi sự giờ đây bắt đầu sụp đổ.

Con muốn trốn người chồng và đứa con khốn khổ,

Con tìm bằng an trong cầu nguyện, ăn chay.

Xâm chiếm lòng con Lễ Hiện Xuống hôm nay

Trong chốc lát bao hoài nghi Ngài giải toả.

Những tia sáng phá tan đi tất cả,

Ánh sáng đã bao phủ Saolo trên đường Damas năm xưa.

Được thoát ra khỏi các mối hoài nghi,

Con chăm sóc chồng và đứa con chậm hiểu.

Thành goá phụ, hậu sự của chồng con lo liệu,

Lại thêm một lần con sống cô đơn.

Mất phương hướng rồi con gặp cha Vinh Sơn,

Cha tiếp con với lòng từ tâm nhẫn nại.

Tâm trạng bình an con bắt đầu trở lại,

Con tín nhiệm hoàn toàn vào cha Vinh Sơn.

Cha qui tụ các phụ nữ hảo tâm,

Thăm viếng bệnh nhân nghèo và an ủi.

Duy trì lòng nhiệt thành phải thường xuyên thăm hỏi,

Hội Bác Ái ra đời, con là người cha gọi đến đầu tiên.

Như con ong tạo mật con cố gắng hơn thêm,

Đà bác ái cha Vinh Sơn Phaolô khơi dậy.

Rảo khắp nẻo đường con viếng thăm và qui tụ lại, 

Lòng nhiệt thành, hăng say con hâm nóng ở mỗi nơi.

Tận tuỵ với người nghèo con mong ước có nhiều người,

Con thưa cha Vinh Sơn xin ngài ý kiến.

Cộng đoàn nhỏ phục vụ người nghèo trong yêu mến,

Phải nhiều năm sau Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã được ra đời.

Tạ ơn Ngài thương con đến cuối đời,

Ngày 15 tháng 3 của tuần thương khó,

Năm 1660 tận cùng hơi con thở.

Như hoa Đồng Thảo thơm bay nhẹ lên trời,

Louise De Marillac tên con ở lại với mọi người.

Maria Phạm Thị Kim Hải (AIC Bến Cát)

Mừng lễ Mẹ Thánh Louise de Marillac ngày 9/5/2026