Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống- Năm A

Đăng ngày: 19 giờ trước

Đón nhận Thần Khí và thi hành sứ vụ

Đại ý các bài đọc:

Bài đọc I: Được trích từ sách Công Vụ Tông Đồ (2, 1-11) về biến cố ngày lễ Ngũ Tuần tại Giêrusalem. Trong biến cố ấy, dân chúng thấy có một sự biến đổi mạnh mẽ nơi các Tông đồ, đặc biệt là về đức tin và ơn ngôn ngữ nơi các ông, sau khi “ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2, 4). Kể từ đây các ông trở nên can đảm để làm chứng cho Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Bài đọc II: Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Corintô (1 Cr 12:3b-7,12-13), nói về sự hiệp nhất trong cộng đoàn Kitô hữu. Tất cả là một trong Đức Giêsu Kitô, “vì tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12, 13).

Bài Tin Mừng: Được trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan (20:19-23), khi Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ trong ngày lễ Phục Sinh và trao ban ân sủng Thánh Thần cho từng người trong số họ.

Vài gợi ý suy niệm:

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, trong các bài đọc Lời Chúa chúng ta nhận ra có hai câu chuyện về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay việc trao ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Một là từ sách Công Vụ Tông Đồ và một là từ sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Dù chúng ta thấy có sự khác nhau về cách thức, nhưng không phải để so sánh hay phân tích tại sao lại như vậy? Nhưng trước hết chúng ta đều phải khẳng định rằng, hai biến cố đó đều chân thật và giúp nhận ra việc Chúa trao ban Thánh Thần cho chúng ta với tư cách cá nhân và cộng đoàn.

Trước hết, chúng ta hãy tập trung vào trong bài Tin Mừng qua biến cố Chúa Phục Sinh hiện đến với các Tông đồ và thổi hơi trao ban Thần Khí cho các ông: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22). Và việc trao ban Thần Khí ấy là kèm theo một sứ vụ mà các các ông được mời gọi đón nhận khi rao giảng, để mang lại sự tha thứ và hòa giải. Đó chính là một tự tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu đã làm khi Ngài còn ở trần gian.

Các Tông đồ đã được tràn đầy Thánh Thần khi Chúa thổi hơi trên các ông. Hình ảnh này diễn tả một thực tại sống động theo truyền thống Kinh Thánh về việc trao ban sự sống và một sự linh hoạt hóa thần linh nơi người lãnh nhận. Đó chính là một sự hứng khởi bởi Chúa Thánh Thần để trở nên can đảm, sức mạnh, một sự linh hoạt hóa và cam kết cho một sứ vụ. Và hôm nay các Tông đồ đã có kinh nghiệm về việc có Chúa Thánh Thần nơi bản thân, để có thể mang lấy sứ vụ của Chúa Giêsu một cách can đảm và sẵn sàng làm chứng nhân cho đến chết.

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nơi các Tông đồ sẽ làm cho các ông được biến đổi và để có thể làm những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Một sự biến đổi về mặt đức tin, từ sự nhút nhát, sợ hãi đến sự can đảm; từ sự co rút vào bản thân thành sự mở lòng ra phục vụ người khác. Quan trọng hơn nữa, là chính qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các ông đã làm cho những công việc của Giáo hội tưởng chừng như giống như những tổ chức dân sự, lại trở thành những hành động thánh thiêng mang lại ơn cứu độ cho con người. Và điều rõ ràng chúng ta nhận ra là, với ơn Chúa Thánh Thần, chính bản thân các Tông đồ được biến đổi và rồi cộng đoàn cũng được biến đổi.

Sâu sắc hơn nữa, chúng ta cũng nhận ra hành vi thổi hơi của Chúa Giêsu đã gợi lại những biến cố trong Kinh Thánh để nói về sự sống mới, chẳng hạn như trong sách Sáng Thế hay bộ xương khô trong sách Ngôn sứ Ezekiel. Điều này gợi lên một sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu. Nó diễn tả một công trình sáng tạo mới đang diễn ra trong đời sống và sứ vụ của Giáo hội và nhân loại được tái sinh bởi hành vi trao ban Thần Khí này.

Cách cụ thể trong đời sống đức tin, người Kitô hữu có thể nhận ra điều này là trong đời sống Bí tích của Giáo hội. Từ chính trong Bí tích Rửa Tội, chúng ta được biến đổi như thế nào, cho đến Bí tích Thêm Sức, chúng ta được tăng cường ơn gọi Kitô hữu như thế nào, rồi trong Bí tích Thánh Thể, với kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần để biến đổi bánh và và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa, trong Bí tích Hòa Giải với quyền năng của Thánh Thần để tha tội…..tất cả gợi lên một quyền năng và một sức mạnh thiêng liêng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo hội.

Hơn thế nữa, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã củng cố đức tin của cộng đoàn vào Thiên Chúa. Giờ đây, người Kitô hữu tin vào sự hiện diện thiêng liêng của Chúa nơi đời sống của Giáo hội, đồng thời sống đời sống hiệp nhất trong một thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô là Giáo hội để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Đồng thời ân ban Chúa Thánh Thần cũng kéo các Tông đồ và mỗi người Kitô hữu vào trong mối dây hiệp thông của đời sống và tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Đó chính là sự tháp nhập vào trong mầu nhiệm thiêng liêng của Chúa Ba Ngôi và được sống cách xung mãn sự hiệp thông ấy trong đời sống Giáo hội.

Dấu chỉ của sự hiệp thông này do quyền năng Thánh Thần ban cho rất rõ ràng khi chúng ta đọc thấy trong bài đọc trong sách Công Vụ Tông Đồ. Các Tông đồ được ơn ngôn ngữ và dân chúng hiểu được những gì họ nói giống như nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Điều này cho thấy, dù dân chúng có khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống, nhưng họ được hiệp nhất với nhau trong đức tin. Đó chính là đặc tính phổ quát mà Giáo hội có được để trở thành một đại gia đình trong đức tin cho bất kỳ con người, dân tộc… nào muốn tin vào Chúa.

Điều cuối cùng chúng ta thấy, dù có nhiều ân ban của Chúa Thánh Thần khác nhau trên từng người, nhưng tất cả là để phục vụ vì lợi ích chung. Đó chính là sự hiệp nhất cùng chia sẻ sứ vụ chung ở trong Giáo hội. Mỗi người một ơn gọi khác nhau, người làm giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân… người ơn ngôn ngữ, người có tài quản trị, người có tài năng này, tài năng kia… Tất cả là Chúa muốn dùng mỗi người như một để đóng góp cùng nhau trong cùng một thân thể của Chúa, để rồi sứ vụ của Tin Mừng có thể được hoàn tất ở trong Giáo hội. Như vậy sự chia rẽ sẽ không có chỗ đứng ở trong Giáo hội hay cách cụ thể như trong tập thể dòng tu hay giáo xứ hay hội đoàn… nếu họ thực sự để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hiệp nhất.

Trong bầu khí của một Giáo hội hiệp hành, các Giáo hội địa phương đều đang cùng nhau học hỏi về phương pháp đối thoại trong Thánh Thần. Đó chính là không gian của một cộng đoàn đức tin khi làm việc cùng nhau hay cùng thực hiện sứ mệnh cùng nhau trong một Giáo hội địa phương, nhưng dành không gian đặc biệt cho Chúa Thánh Thần. Đây là một tiến trình thiêng liêng để cộng đoàn đức tin lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống mục vụ của mình qua cầu nguyện và sự phân định để tìm kiếm ý Chúa. Chính điều này để giúp biến đổi những tinh thần mang tính cá nhân, đố kỵ, chia rẻ thành dự án chung của cộng đoàn và toàn thể Giáo hội địa phương, cũng như hoàn vũ.

Đó cũng là một cách sống thiêng liêng hữu hiệu trong thế giới ngày hôm nay để thi hành sứ vụ của Chúa đã trao phó trong ơn ban của Chúa Thánh Thần. Lối sống hiệp hành này với phương pháp đối thoại trong Thánh Thần có thể trở thành một lối sống thường nhật ngay chính trong đời sống gia đình, cộng đoàn dòng tu hay giáo xứ… Để qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ hoàn tất sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho trong sự hợp nhất của Giáo hội.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.