Đi tu bao lâu nữa thì được làm linh mục?

Đăng ngày: 02/09/2019
Danh mục: 2. CHIA SẺ

Lâu lâu, được phép Tu Hội cho về thăm gia đình, tôi lại gặp những câu hỏi đại loại như “Cháu đi tu mấy năm rồi?” hay “Cháu (anh, cậu, thầy,…) ĐI TU BAO LÂU NỮA THÌ ĐƯỢC LÀM LINH MỤC?” Bữa nay 31/08, học viện Durando chúng tôi tổ chức lễ khai giảng. Một lần nữa câu hỏi ấy lại quay về lại trong tôi.

Những ngày đầu đi tu, tôi đã cảm thấy một điều gì đó khiến mình vội vàng khi nghe câu hỏi này. Cũng có lúc, tôi lại cảm thấy việc tu trì cũng khá nhẹ nhàng. Mới hôm nào khai giảng mà quay đi quẩn lại, nay đã tổng kết rồi. Chỉ mười mấy cái khai giảng – tổng kết như thế là được “dang tay làm lễ ngay.”

Nhưng ơn gọi đâu phải là một nghề. Việc đi tu đâu chỉ là học mười mấy năm như kiểu học lại từ lớp một đến lớp mười hai là xong.

 Một thực tế mà ít có ai không ở trong đời tu có thể biết được là: Nhiều tu sĩ đã phải hồi tục không chỉ vì chuyện tình cảm nam nữ hay tự dưng chán tu gì đó mà do họ bị bệnh tật hay do không hợp với ơn gọi tu trì.

Vậy mới thấy, còn đi tu được là do ơn Chúa chứ đâu phải do muốn là được.

Thế nhưng câu hỏi “Đi tu bao lâu nữa thì được làm linh mục?” một lần nữa lại dẫn tôi đến sự chất vấn khác: “Chúng tôi sẽ làm gì trong thời gian vài lần ‘khai giảng-tổng kết’ còn lại?”

Lẽ dĩ nhiên là học rồi, tôi thiết nghĩ! Anh em chúng tôi đang trong giai đoạn “đào tạo sơ khởi” ở học viện, phải gắng học thôi. Này nhé, chúng tôi cần học linh đạo, nhân bản, đời sống thiêng liêng, tri thức, đời sống cộng đoàn, mục vụ,…

Mà kể ra như thế dường như vẫn còn thiếu sót quá lớn! Cha thánh Vinh Sơn đã từng dạy rất chí lý: “Cần phải học hành nghiên cứu để cho tình yêu tương ứng với hiểu biết.” (SV XI,128). Cũng trong tâm tình ấy, bữa nay, trong bài giảng lễ, cha Bề trên Giám tỉnh đã nhắc nhở anh em chúng tôi: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14).

Đúng là chúng tôi không chỉ cần có kiến thức nhưng còn cần có đầy lòng mến Chúa, lòng mến ơn gọi, lòng mến anh em, lòng mến Tu Hội, lòng mến những người nghèo “là Chúa là chủ” của chúng tôi nữa.

Mà câu hỏi “Đi tu bao lâu nữa thì được làm linh mục?” bây giờ còn ý nghĩa gì không nhỉ?

Tôi còn nhớ ngày tôi mới đi tu, có lẽ nhận thấy tôi là đứa còn thiếu lòng kiên trì, bố tôi đã khuyên: “Con mới tập tu, nhưng hãy sống như mình đã khấn trọn vậy.” Sau này, người khác lại khuyên tôi: “Tu cả đời mà!”

Đúng là nếu ai đã tâm niệm “đi tu cả đời”, quyết bước đi theo Chúa đến cùng thì người ấy sẽ chẳng còn phải quá lo lắng đến việc sẽ làm linh mục “sớm hay muộn” nữa!

Hồi trống khai giảng đã được gióng lên, thôi thúc anh em chúng tôi tập tu cho tốt, không chỉ vì để mau được lãnh nhận thiên chức linh mục hay để mau được khấn trọn, nhưng còn vì như thánh Vinh Sơn nói: “Vì tình yêu Chúa, anh em hãy sử dụng tốt thời giờ,” để chuẩn bị cho những sứ mạng sắp tới.

FA. Đằng Giao