Câu hỏi về một cuộc đời – Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
1. Các bài đọc
Bài đọc I: Is 61,1-2a. 10-11
Trích sách Tiên tri Isaia: ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được biết đến dành cho người nghèo và người bị áp bức.
Ðáp ca: Lc 1,46-48. 49-50. 53-54: Đức Maria ngợi khen Đức Chúa.
Bài đọc II: 1 Tx 5,16-24
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica: thánh Phaolô khích lệ dân thành Thêxalonica vui mừng và cầu nguyện luôn mãi.
Tin Mừng: Ga 1,6-8. 19-28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan: Gioan tẩy giả chứng nhân rằng ông rao giảng và làm phép rửa là để chuẩn bị cho đấng khác sẽ đến.
2. Chia sẻ
Theo truyền thống của Giáo hội, Chúa Nhật hôm nay gọi là Chúa nhật Gaudete, nghĩa là vui lên. Vui lên – vì giống như một cuộc hành trình dài, người ta cũng cần dừng lại ở dọc đường để nghỉ ngơi, ăn uống và lấy sức đi tiếp.
Hành trình Mùa Vọng cũng đã đi được một nửa đoạn đường. Và lúc này đây, cần có một điều gì đó mang dấu chỉ của niềm hy vọng, để khích lệ tinh thần người lữ hành an tâm đi tiếp con đường của mình để không bỏ cuộc.
Hôm nay gọi là Chúa nhật hồng, vì niềm vui ơn cứu độ đã gần kề. Hình ảnh của Đấng Cứu Thế như ngày càng rõ nét hơn và mang tính xác thực hơn, được củng cố bởi những hình ảnh và nhân chứng.
Một chứng nhân nổi trội trong Lời Chúa hôm nay chính là hình ảnh của ông Gioan tẩy giả. Ông đã gây thắc mắc cho người khác về cuộc đời của ông và qua đó, người ta muốn tìm kiếm câu trả lời xác thực nhất về Đấng Cứu Thế!
Câu hỏi hôm nay mà người ta hỏi ông là “ông là ai?” Một câu hỏi xem ra khá căn bản trong cuộc sống hằng ngày khi người ta muốn biết về nhau: anh là ai vậy? chị là ai vậy? bác là ai vậy?….người ta hỏi vì người ta muốn biết xác thực về thanh danh người ấy, để có thái độ cho xứng hợp.
Câu trả lời của Gioan cũng thật là hay. Vì câu trả lời của ông vừa khẳng định lại vừa phủ định. Phủ định tức là “tôi không” là người mà các ông (lãnh đạo dân Do thái) muốn tìm và khẳng định là “Đấng Cứu Thế”. Vậy thì có “Đấng Cứu Thế”, nhưng ông không phải là Ngài. Gioan không trả lời rằng tôi là con ông Giacaria ở làng này, hay làng nọ hay tôi là người “ăn châu chấu và uống mật ong rừng, mặc áo lông thú và ở trong sa mạc” hay tôi là người rao giảng. Ông đã khẳng định rằng ông không phải là Đấng Cứu Thế, mà là tiếng hô trong sa mạc.
Từ cuộc đời của ông người ta chất vấn về một cuộc đời khác. Từ câu trả lời của ông làm cho người ta tò mò muốn biết về một cuộc đời khác. Đó là cuộc đời của “Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người” (Ga 1,26-27).
Từ những câu hỏi dồn dập của các luật sĩ, biệt phái trong bài Tin Mừng muốn chất vấn ông Gioan cũng làm cho tôi phải hỏi chính mình, để đi tìm cho ra hình ảnh của Đấng Cứu Thế: Vậy Ngài là ai? Cuộc đời Ngài như thế nào?
Ngài là ngôn sứ Isaia đã tiên báo
Trong bài đọc một, sách ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh rất rõ của Đấng cứu thế “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”(Is 61,1-2). Đó là Đấng được Chúa Thánh Thần xức dầu và sai đi để công bố Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Tin Mừng của người dành cho người nghèo khó, và đem đến sự giải thoát và mang lại sự tự do của nước Thiên Chúa.
Từ Ngôi Lời vĩnh cửu đến Ngôi Lời nhập thể
Trong bài Tin Mừng thánh Gioan đã cho thấy được hình ảnh của Đấng Cứu Thế. Đó chính là hình ảnh Ngôi Lời vĩnh cửu khi nói về gioan “Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin”(Ga 1,7). Sự sáng chính là Ngôi Lời vĩnh cửu đã có từ đời đời. Và rồi Ngôi Lời ấy đã nhập thể làm người để cứu chuộc con người, như thánh Gioan miêu tả ở phần cuối của bài Tin Mừng, khi ông Gioan tẩy giả nói rằng “Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người” (Ga 1,27).
Chắc hẳn câu trả lời của Gioan càng làm cho các người muốn tra vấn ngài thêm hoài nghi và bối rối. Vì cách lối của ông đã làm cho họ càng khó hiểu hơn. Nhưng sự thực là thế. Ở thời điểm Gioan nói với họ thì Đức Giêsu cũng đang gần ở đấy, nơi Gioan làm phép rửa sám hối cho dân chúng. Nên những lời ông nói là xác thực, nhưng có lẽ, chính Gioan mới là người biết rõ về Đức Giêsu nhất.
Đấng Cứu Độ sẽ đến và con đường cho Người
Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay đã củng cố tâm tình đức tin và sống đạo của dân thành Thexalonica “Ðấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Ðấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện”(1 Tx 5, 24). Thiên Chúa cứu độ sẽ đến, nhưng trong khi chờ đợi Ngài tất cả phải kiên nhẫn, hân hoan và chuẩn bị xứng đáng như thánh Phaolô đã khuyên. Sự chuẩn bị này chính là con đường mà Gioan đã kêu gọi trong sa mạc“hãy sửa cho ngay đường Chúa đi” (Ga 1,23). Con đường đó là hãy vui mừng luôn, cầu nguyện không ngừng, tránh xa sự dữ, cảm tạ Chúa luôn, “để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến”( 1 Tx 5,23).
Cái niềm vui của ơn cứu độ thì là một cảm xúc rất khác lạ, rất thú vị và sâu xa như Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn “Gaudete et Exsultate” (Vui mừng và hân hoan) đã nói “Vẫn có những lúc khó khăn, những thời khắc của thập giá, nhưng không gì có thể huỷ diệt niềm vui siêu nhiên là niềm vui “tự thích ứng và thay đổi, nhưng nó luôn tồn tại, dù chỉ như một ngọn đèn leo lét phát sinh từ niềm xác tín của ta, tin chắc rằng, bất luận thế nào, chúng ta vẫn được Thiên Chúa thương yêu vô cùng”. Niềm vui ấy đem lại một sự vững tâm, một sự thanh thản đầy hy vọng đem lại một sự no thoả tinh thần không thể hiểu được theo tiêu chuẩn thế gian (số 125).
Đấy là những gì chúng ta, những người Kitô hữu sống tâm tình Mùa Vọng cần thực hiện để chờ ngày Chúa đến và nhất là mừng ngày Chúa giáng sinh sắp đến. Lời hứa cứu độ sẽ được thực hiện, vì thế việc chúng ta chuẩn bị là thức thời và chính đáng để chờ Chúa đến. Và ước gì chúng ta đừng để bị dập tắt niềm vui ơn cứu độ trong tâm hồn.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay xoay quanh thắc mắc về cuộc đời ông Gioan, rồi sâu xa hơn nữa là về cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng cứu độ. Ước gì thời gian này để người Kitô tiếp tục khám phá hình ảnh Đấng Cứu Độ trong cuộc đời mình và tìm kiếm để biết Ngài.
Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM
