Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

Đăng ngày: 30/04/2022

Sứ vụ Chúa trao

1. Các bài đọc

Bài đọc I: Cv 5:27-32,40b-41

Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Các Tông đồ bị bắt giữ và bị dọa nạt không được tiếp tục nói về danh Đức Giêsu.

Đáp ca: Tv 30:2,4,5-6,11-12,13

Thánh vịnh 30: Chúc tụng Chúa, Đấng cứu sống chúng ta.    

Bài đọc II: Kh 5:11-14

Bài trích sách khải huyền: Gioan mô tả thị kiến Con Chiên được ca ngợi bởi mọi loại thụ tạo trên trời dưới đất.

Tin Mừng: Ga 21:1-19

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan: Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần thứ ba, sau khi sống lại và cùng ăn uống với họ.

2. Chia sẻ

Hôm nay, chúng ta chứng kiến ​​cảnh dùng bữa cuối cùng trên trần thế của Chúa Giêsu và cuộc gặp gỡ với các môn đệ. Trong Phúc âm của Gioan, Chúa Giêsu đã biến điều mà chúng ta thường gọi là Bữa Tiệc Ly thành một dịp để dạy dỗ các môn đệ của Ngài. Thức ăn duy nhất được đề cập đến bữa ăn đó là “mẩu bánh” mà Chúa Giêsu đã đưa cho Giuđa, một sự thông hiệp mạnh mẽ cho người bạn sắp phản bội Ngài. Bữa ăn cuối cùng mà Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ không phải là bữa tối đó, mà là bữa sáng này, Ngài đã chuẩn bị cho họ trên bờ biển, sau khi Ngài sống lại từ cõi chết.

Chúa Giêsu kêu gọi họ từ trên bờ hồ, nhưng cũng như khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu tiên với Maria Magdala “Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5). Các môn đệ không nhận ra Ngài ngay lập tức. Tuy nhiên, họ làm theo chỉ dẫn của người lạ và mang về một lượng cá lớn. Chính lúc này, một trong các môn đệ (“môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến”) nhận ra rằng Chúa Giêsu đang hiện ra với họ. Nghe tin này, Simon Phêrô lại tiên phong, nhảy ra khỏi thuyền bơi vào bờ. Các môn đệ khác đi theo trong thuyền, kéo theo mẻ lưới đầy cá.

Các môn đệ đã mang vào bờ một mẻ cá to lớn mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ đánh lưới bên phải mạn thuyền “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá” (Ga 21,6). Nhưng khi lên bờ, họ thấy Chúa Giêsu đã dọn sẵn cá và bánh trên bếp than hồng. Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ mang theo cá vừa mới đánh bắt được của họ. Chúa Giêsu chủ trì bữa ăn sau đó, cho các môn đồ ăn bánh và cá. Trong chi tiết này, chúng ta thấy ám chỉ đến phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều được kể trong Tin Mừng Gioan chương 6.

Trong Tin Mừng cũng có những ám chỉ về việc chúng ta tụ họp để cử hành Thánh Lễ. Trong câu chuyện này, chúng ta cũng tìm thấy sự hiểu biết sâu sắc về việc bày biện các lễ vật trong Thánh lễ. Những lễ vật chúng ta mang lên bàn thờ, bánh và rượu, được làm từ những món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trước hết: lúa mì và rượu nho là những hoa trái của nương đồng. Chúa không cần gì thêm gì nữa cho Ngài, vì Ngài là Đấng hoàn hảo. Tuy nhiên, Thiên Chúa chấp nhận của lễ mà chúng ta mang đến – bánh và rượu, “sản phẩm của bàn tay con người” -và biến của lễ của chúng ta thành món quà của chính sự hiện diện của Ngài.

Sau bữa ăn, Chúa Giêsu hướng mình đến Simon Phêrô. Có lẽ cộng đoàn của Tin Mừng Gioan đã coi thường Phêrô, vì ông đã chối Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại này với Simôn Phêrô là sự đảo ngược ba lần phủ nhận của Phêrô với thầy của mình trong đêm chịu tử nạn. Phêrô được tha thứ. Sau khi được khôi phục tình bạn với Chúa Giêsu, Simôn Phêrô được cử đi truyền giáo “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy…. Hãy chăn dắt chiên của Thầy… Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Ga 21, 16-19).

Những mệnh lệnh này cho thấy Phêrô phải nên giống như Chúa Giêsu, thậm chí phải hy sinh vì đàn chiên. Như Chúa Giêsu đã cho Phêrô ăn trong bữa ăn này và như Chúa Giêsu cho chúng ta ăn trong Bí tích Thánh Thể, nên Ngài cũng sai chúng ta đi theo Ngài, để xin chúng ta hiến mạng sống phục vụ và hy sinh cho người khác.

Đó cũng là sứ vụ mà giờ đây Phêrô cùng với anh em mình đang bị bắt hại vì danh Đức Giêsu như sách Công vụ Tông đồ miêu tả. Họ đã sẵn sàng chịu mọi thứ, miễn sao để danh Đức Giêsu được rao giảng và được loan báo trên toàn cõi đất “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su” (Cv 5,41).

Xin cho chúng ta cũng mạnh dạn can đảm làm chứng cho danh ấy. Đấng là đã ủy thác cho chúng ta sứ vụ chăm sóc đàn chiên của Ngài.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM