Chúa Nhật Thứ IV TN – Năm A
(Bài đọc I: Xp: 2:3, 3:12-13; Bài đọc II: 1 Cr 1:26-31; Tin Mừng: Mt 5:1-12a)
Phúc thay những ai biết tìm kiếm những Mối Phúc
Các Bài đọc Lời Chúa hôm nay tán dương muôn vàn ân phúc mà Thiên Chúa muốn tuôn đổ xuống trên những ai khiêm nhường và trung thành với Ngài, không phải vì sợ hình phạt hay nô lệ, nhưng vì tình yêu. Những người làm như vậy sẽ được gọi là “môn đệ”. Điều này đòi hỏi một lòng trung thành nhất định. Chúng ta là những môn đệ của ngày hôm nay, và chúng ta có bổn phận phải lắng nghe và ghi nhận những điều ấy. Chúng ta hãy xem điều này được minh họa như thế nào trong tất cả các bài đọc.
Trong Bài đọc I, trích sách Ngôn sứ Sôphônia (2:3, 3:12-13), Vị ngôn sứ đang rao giảng cho dân Giuđa trong những năm cuối cùng của chế độ quân chủ Do Thái (cuối thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên) để kêu gọi họ “anh em hãy tìm kiếm Người, hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường” (Xp 2, 3), trong sự vâng phục. Nếu làm như vậy, Thiên Chúa “sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ” (Xp 3, 15), để tiếp tục di sản của họ. Thật không may, những lời của Vị ngôn sứ đã bị bỏ ngoài tai, và đất nước bị lưu đày đến Babylon. Sau năm mươi năm lưu đày, một số ít tàn dư (của người Do Thái) đã trở về, hạ mình và ăn năn. Họ không còn cách nào khác ngoài việc “tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa” (Xp 3,15).
Thánh vịnh Đáp ca (146:6-10) là một lời cầu nguyện dường như là câu trả lời cho những lời cầu nguyện. Về cơ bản, chúng là những lời hứa về những gì Chúa sẽ làm cho những ai khiêm nhường và trung thành với Ngài. Chúng ta đã học được rằng, tình yêu thương của Thiên Chúa là vĩnh cửu, nhưng loài người gặp khó khăn trong việc thuần hóa bản chất của chính mình, những khát vọng và mong muốn của mình, để tuân theo những cách làm việc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đó là những gì chúng ta đang được yêu cầu để làm. Mùa Chay (sắp đến) là thời điểm hoàn hảo, để xem xét và điều chỉnh hành trình bướng bỉnh của chúng ta trong suốt cuộc đời.
Trong Bài đọc II, từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Tín hữu Côrintô (1:26-31), Thánh Phaolô nói với những người mới cải đạo, những người xuất thân từ một nền tảng ngoại giáo và đã tìm thấy cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đang nói rằng không cần thiết phải giàu có, nổi tiếng hoặc có học vấn cao mới là môn đệ chân chính của Đức Kitô. Tất cả những gì cần là sự chân thành, trung thực và hơn hết là sự khiêm tốn, vì “phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu” (1 Cr 1, 30).
Trong Bài Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (5:1-12a), chúng ta nghe danh sách các Mối Phúc quen thuộc. Bởi vì chúng quá quen thuộc, nên chúng ta thường bỏ qua, mà không thực sự tiếp thu hoặc cố gắng hiểu chúng. Các mối phúc có thể được hiểu là khuôn khổ cho đời sống Kitô hữu. Ơn gọi Kitô hữu của chúng ta không phải là đứng đầu trong thế giới này, mà là đứng đầu trong mắt Thiên Chúa. Bằng cách đề cập đến những điều tốt lành mà các tín hữu sẽ trải nghiệm, thánh Matthêu nhắc nhở chúng ta rằng, những ai hành động theo cách được mô tả trong Bát Phúc, sẽ tìm được phần thưởng của họ với Thiên Chúa. “Phúc thay…… Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12).
Mỗi người hãy cố gắng suy nghĩ điều này ngay từ bây giờ. Chúa Giêsu sẵn sàng ban cho tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống này, để bước vào cuộc sống vĩnh cửu, nếu chúng ta thành thật và trung thành với Ngài, với những lời dạy của Ngài và Giáo hội của Ngài. Còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta có thể học về Chúa Giêsu Kitô và còn thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu ngay từ bây giờ!
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
