Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

0
461

Thực sự chờ đợi điều gì?

Các Bài đọc Chúa Nhật II Mùa Vọng đều nói đến việc ngự đến của Đức Vua. Trong Cựu Ước, điều này ám chỉ đến sự xuất hiện của một trong các vị vua, thuộc dòng dõi Đa-vít, của Chế độ quân chủ Do Thái cổ đại. Trong Tân Ước, các bài đọc đề cập đến sự xuất hiện của “Vua của các vua” vĩ đại, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng duy nhất có thể ứng nghiệm tất cả những lời ngôn sứ hoặc những lời ám chỉ như vậy.

Trong Bài đọc thứ nhất trích sách Ngôn sứ Isaia (11:1-10), vị ngôn sứ vừa loan báo về sự hủy diệt sắp xảy ra của vương quốc Giuđa, và trung tâm của nó, là đền thờ Giêrusalem.

Tuy nhiên, đồng thời, vị ngôn sứ cũng đưa ra một niềm hy vọng cho dân Israel. Một trong những hậu duệ của họ, sẽ mang lại vinh dự và vinh quang lớn cho Giêrusalem “Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non” (Is 11,1). Và Người sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả các vị vua trước đây của Israel. Lời ngôn sứ này chỉ có thể được thực hiện trọn hảo, bởi Đấng được xức dầu của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô.

Thánh vịnh Đáp ca (Tv 72:1-2, 7-8, 12-13, 17), mặc dù được sáng tác nguyên thủy cho việc xức dầu cho một trong các vua thuộc dòng dõi Đa-vít, nhưng những lời tung hô quá vĩ đại và sâu rộng chỉ có thể quy cho Thiên Chúa, qua con người Chúa Giêsu Kitô, vị “Vua đã có, đang có và sẽ đến.”

Trong Bài đọc II, thư Thánh Phaolô gửi Tín Hữu Rôma (15:4-9), chúng ta nghe Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu tiên khởi hãy chuẩn bị đón Chúa đến. Bức “thư” này được viết trong một thời kỳ rất khó khăn đối với các Kitô hữu đầu tiên, giống như những người Do Thái thời ngôn sứ Isaia. Điều kiện cũng giống như vậy, người La Mã chuẩn bị phá hủy Giêrusalem. Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu hãy kiên nhẫn và đọc lại những câu Kinh Thánh trước đó nói về vinh quang và vinh dự sẽ đến với những người trung thành “Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy (Rm 15, 4). Đổi lại, điều này sẽ mang lại vinh dự và vinh quang cho “Thân phụ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 15, 6).

Trong bài đọc Tin Mừng theo thánh Mátthêu, (3:1-12), chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về việc rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, người có nhiệm vụ duy nhất là loan báo “Đấng được xức dầu của Đức Chúa” sẽ đến “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3, 3).  Đôi khi những câu chuyện quen thuộc này, thường bị trôi “từ tai này sang tai kia”. Chúng ta nên dừng lại và thực sự lắng nghe câu chuyện này và thông điệp của Tin Mừng hôm nay.

Tất cả các bài đọc trên là những lời ngôn sứ về việc Đấng Cứu Thế sẽ đến. Chúng nhằm mục đích khiến chúng ta dừng lại và tự hỏi mình đang tôn thờ ai và chờ đợi ai mỗi khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Chắc chắn là chúng ta không tôn thờ hay chờ đợi vị linh mục, ngay cả khi vị ấy là một giảng thuyết hùng hồn. Vì thế hãy nhớ rằng, mỗi khi đến với Chúa, chúng ta cần đặt cả con người của chúng ta trước mặt Chúa. Cần đặt cả tâm trí và trái tim của mình vào việc thờ phượng đó. ‘Vua của các vị vua’ của chúng ta đang chờ đợi bạn đến và thờ phượng Ngài; Hãy để cho Ngài chiếm lấy thể xác, tâm hồn, khối óc và con tim của bạn. Vì vậy, hãy tự hỏi rằng, tôi đang thực sự chờ đợi ai trong Mùa Vọng này?

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM