Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C
Hãy Vui Lên! Vì Chúa Đang Đến Gần
1. Các Bài đọc
Bài đọc I: Xp 3:14-18a
Bài trích sách Xophonia: Một Đấng Cứu Độ được hứa cho nhà Israel.
Ðáp Ca: Isaiah 12:2-3,4,5-6
Isaiah: Ca tụng Chúa Đấng Cứu Độ.
Bài đọc II: Pl 4:4-7
Trích thư thứ nhất thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê: Hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần.
Tin Mừng: Lc 3:10-18
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: Gioan dạy con đường sám hối và loan báo về Đức Kitô.
2. Chia sẻ
Tin Mừng Chúa Nhật này tiếp tục câu chuyện tuần trước về Gioan Tẩy Giả và vai trò của ông trong việc dọn đường cho Chúa Kitô. Hãy nhớ lại rằng, bài đọc tuần trước mô tả sự xuất hiện của Gioan trong sa mạc và thiết lập mối liên hệ của ông với truyền thống ngôn sứ Israel.
Nếu chúng ta đọc Tin Mừng Luca liên tục, chúng ta sẽ biết về việc Gioan Tẩy Giả thách đố đám đông đến với ông và kêu gọi họ trưng ra bằng chứng về sự ăn năn của họ. Gioan nói với thính giả của ngài rằng, họ không thể dựa vào dòng dõi của mình là dân Israel, hay vì là con cái của Ápraham. Thay vào đó, sự ăn năn phải được thực hiện trong hành động của một người. Ở đây, Luca đang tiếp tục thiết lập hai chủ đề quan trọng của sứ điệp Phúc âm của mình: Đức tin Kitô giáo được thể hiện qua hành động của một người; và lời kêu gọi cứu rỗi được mở rộng cho tất cả mọi người, người Do Thái và dân ngoại.
Hoán cải trong hành động
Khi người ta hỏi Gioan cần làm gì để được cứu độ? Ông đã nói với họ rằng: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình” (Lc 3, 11-14). Gioan Tẩy Giả khuyến khích họ làm việc bố thí cho người nghèo, bằng cách cho đi những gì không cần thiết.
Theo cha Robert Witham, ở đây, chúng ta được dạy phải san sẻ cho những người thiếu thốn về bất cứ thứ gì mình đang có nhiều hơn mức đủ dùng; vì tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban cho chúng ta mọi sự.
Theo Thánh Basiliô Cả, việc thực thi bác ái đối với người nghèo được khuyến khích nhiều lần trong Kinh Thánh như một phương pháp hữu hiệu để chuộc lại lỗi lầm và tái hòa giải chúng ta với lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Đây là lời khuyên của ngôn sứ Đaniel dành cho vua xứ Babylon là Na-bu-cô-đô-nô-xo: “Tâu đức vua, xin vui lòng nghe theo lời thần đề nghị mà đái tội lập công, bằng cách làm việc nghĩa, là tỏ lòng từ bi đối với người nghèo” (Đn 4, 24). Vì lẽ đó, Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng: “Người nghèo chính là thầy thuốc, và đôi tay của họ là phương dược chữa lành cho thương tích của anh em” (Bài giảng 14 về Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê).
Gioan đã có một phương pháp sư phạm hoán cải dần dần, thú vị. Những người đầu tiên hỏi ngài làm thế nào và Gioan đã đề nghị với họ nên thay đổi cuộc sống của mình là những người bình thường. Gioan hướng dẫn họ đối xử với người nghèo như những thành viên danh dự trong gia đình của họ. Ai có hai bộ quần áo thì được yêu cầu đưa một bộ cho người không có. Nếu họ có nhiều thức ăn hơn mức cần thiết, họ cũng phải làm như vậy. Điều đó đòi hỏi một mức độ đoàn kết hiếm khi được hiểu bởi những người chưa trải qua sự bấp bênh của nghèo đói cùng cực. Những người không có gì đảm bảo về ngày mai, có một sự hiểu biết độc đáo về giá trị của việc chia sẻ những gì họ có ngày hôm nay.
Sám hối nội tâm cần được tỏ lộ qua hành động bác ái cụ thể hằng ngày. Đó là cách hoán cải mà Gioan đã đòi hỏi những ai đến với ngài cần thực hiện.
Thánh thiện là niềm vui đích thực nhất
Chúa nhật thứ III của Mùa Vọng còn được gọi là Chúa nhật Gaudete. Gaudete là một từ Latinh có nghĩa là “vui mừng.” Lời này được lấy từ ca nhập lễ Thánh Lễ Chúa Nhật, cũng được lặp lại trong bài đọc thứ hai hôm nay, từ thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê. Một số người đánh dấu ngày Chúa nhật này bằng cách thắp một ngọn nến màu hồng, thay vì ngọn nến màu tím trên vòng hoa Mùa Vọng của họ. Xin nhắc lại rằng Mùa Vọng là mùa của niềm vui vì ơn cứu độ của chúng ta đã ở trong tầm tay.
Quả thật trong bài đọc I, chúng ta thấy ngôn sứ Xophonia đã loan báo tin vui về ngày mà Thiên Chúa đến cứu độ dân Người: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi” (Xp 3,14). Niềm vui đó được diễn đạt qua lời của thánh Phaolô khích lệ dân thành Philipphê, vì họ luôn hướng về niềm vui ngày Chúa đến cứu độ: “Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4, 4).
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cho chúng ta một cách tiếp cận hiện đại về vấn đề này trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Niềm Vui Thánh Thiện). Trong đoạn mở đầu của mình, Đức Phanxicô nói với chúng ta rằng, Chúa Kitô “Ngài muốn chúng ta nên thánh, và Ngài mong chờ từ nơi chúng ta nhiều hơn điều mà chúng ta cảm thấy hài lòng với một kiếp sống tầm thường, thiếu cô đọng và cẩu thả” (# 1). Đức Phanxicô nhanh chóng loại bỏ bất kỳ ai nghĩ rằng, sự thánh thiện là công thức dẫn đến sự nhàm chán. Đón nhận những mong muốn đương thời để được là chính mình, ngài nói với chúng ta rằng chúng ta đừng sợ sự thánh thiện: “Đừng sợ hãi trước việc nên thánh. Sự nên thánh sẽ không lấy đi của bạn bất cứ điều gì, kể cả sức lực, sự sống hay niềm vui. Nhưng hoàn toàn ngược lại, vì ở đây bạn sẽ trở thành một con người mà Thiên Chúa Cha mơ tới khi Ngài sáng tạo nên bạn, và bạn sẽ trung thành với bản tính riêng của mình”(# 32). Đức Phanxicô nói với chúng ta rằng sự thánh thiện là con đường để hoàn thành tiềm năng độc đáo mà mỗi người chúng ta có trong mình, đó là “những món quà cá nhân nhất mà Thiên Chúa đã đặt” trong trái tim chúng ta” (# 11). Sự thánh thiện là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự.
Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh trong niềm vui, vì chúng ta tin rằng Chúa đã đến gần. Chúa đến để đem niềm vui và bình an cho chúng ta. Vì thế chúng ta hãy hưởng trọn niềm vui đó trong cuộc sống chúng ta, bằng cách sống thánh thiện và vui mừng trong niềm hy vọng cứu độ.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
