Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A
Chúa đang đến gần
Các Bài đọc hôm nay một lần nữa chọn chủ đề “Đức Vua đang Đến…”, nhưng theo một cách thức đòi hỏi chúng ta xét lại tâm hồn mình, để xem chúng ta có thực sự sẵn sàng đón nhận Ngài hay không.
Trong Bài đọc Thứ nhất Sách Ngôn Sứ Isaia (7:10-14), chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về cuộc đối đầu của Vị ngôn sứ với Vua A Khát của Giu-đa. Khoảng (735-715 TCN) Giu-đa phải đối mặt với cuộc xâm lược của người A-si-ri, và A Khát tin rằng, liên minh với Ai Cập tốt hơn là trông cậy vào Thiên Chúa và lời hứa của Ngài để cứu Giu-đa.
Trong cơn thất vọng, Isaia đưa cho A Khát một “dấu chỉ” quá bất thường “Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Em-ma-nu-en” (Is 7,14). Đáng lẽ điều này phải khiến nhà vua chú ý, nhưng ông từ chối và đẩy Giu-đa vào thảm họa. Bản chất của câu chuyện này là kế hoạch của Thiên Chúa sẽ chiến thắng, bất chấp sự từ chối hợp tác của loài người. Đây cũng là một cảnh báo ngầm cho chúng ta ngày nay phải cẩn thận về các mối quan hệ của mình.
Trong Thánh Vịnh Đáp Ca (24:1-6), tác giả Thánh Vịnh nói rõ những điều kiện mà Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta, trong việc bày tỏ sự thờ phượng của chúng ta đối với Vua của muôn dân. Lên “núi của Chúa” là cách nói của người Do Thái “Chúng ta hãy đến Giê-ru-sa-lem và đền thờ của nó để thờ phượng Chúa của mọi tạo vật.” Nó phù hợp với bài đọc của chúng ta cho ngày hôm nay vì nó yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho sự xuất hiện của “Vua muôn dân” vào dịp lễ Giáng Sinh.
Bài đọc II trích Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (1:1-7). Trong đoạn mở đầu và lời chào này, thánh Phaolô trình bày toàn bộ mục đích của sự kêu gọi của ngài và chúng ta với tư cách là Ki tô hữu, đó là “được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa” (Rm 1, 1), để ngài và chúng ta có thể rao giảng danh Chúa Giêsu và bằng cách làm như vậy, khiến người khác tin.
Trong Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (1:18-24), chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về việc Chúa Giêsu đến thế gian “qua một người phụ nữ”, trong một quá trình dường như là một quá trình sinh nở bình thường, “Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai” (Mt 1, 23). Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, câu chuyện không hề “bình thường”. Đó là sự hoàn thành những lời hứa với Đa-vít và những người kế vị ông, chẳng hạn như Vua A Khát, và với toàn thể nhân loại, vì Ngài, Chúa Giêsu, là đấng cứu thế của thế giới. Nếu không có niềm tin và sự tin tưởng vào sự thật này, chúng ta sẽ vẫn ở trong tội lỗi và đức tin của chúng ta sẽ vô giá trị (1 Cr 15:17).
Mùa Vọng là thời gian tìm kiếm và chuẩn bị tâm hồn, chờ đợi và hy vọng, kiểm điểm con tim và hành động của chúng ta, để xem chúng có phù hợp với những gì Chúa mong đợi ở chúng ta hay không. Bạn có đang thờ phượng Chúa bằng cả trái tim, khối óc, cơ thể và linh hồn của mình không? Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh qua bí tích rửa tội và việc thờ phượng Vua của các vua. Chúng tôi không thể chờ thêm một phút nào nữa. Thời gian chuẩn bị của chúng ta sắp kết thúc. Hãy thực sự làm một điều gì đó cụ thể, để chờ Chúa đang đến với chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
