Chúa Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh Năm A – lễ Rạng Đông

0
606

(Bài đọc I: Is 62,11-12; Bài đọc II: Tt 3,4-7 ; Tin Mừng: Lc 2,15-20)

Niềm Vui Giáng Sinh Đích Thực

Có bốn Thánh Lễ được cử hành cho Lễ Giáng Sinh và mỗi Thánh Lễ đều có các bài đọc riêng, để giúp chúng ta suy niệm về việc giáng sinh của Chúa Kitô. Bài Tin Mừng Lễ Vọng Đêm Giáng Sinh, được trích từ đầu Tin Mừng Thánh Matthêu. Thánh Lễ lúc nửa đêm loan báo Chúa Giêsu giáng sinh qua Tin Mừng Luca. Thánh lễ lúc rạng đông vào buổi sáng Giáng sinh tiếp tục câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giêsu như trong Phúc âm Luca, kết thúc bằng việc các mục đồng đến thăm Chúa Giêsu hài nhi. Trong mỗi bài đọc Tin Mừng này, chúng ta nghe một số phần của các câu chuyện thời thơ ấu mà chúng ta quen thuộc.

Thiên Chúa viếng thăm dân người

Trong cả ba bài đọc của thánh lễ Rạng Đông, chúng ta đều dễ dàng nhận ra một “năng động” của Thiên Chúa, khi Ngài đến trần gian cứu độ con người. Ngài luôn đi bước trước và chủ động đến tìm kiếm con người, để đưa con người vào một tình trạng mới của ơn cứu độ. Thực vậy trong bài đọc I, sách Ngôn sứ Isaia loan báo cho thiếu nữ Sion về niềm vui ngày được Thiên Chúa viếng thăm “Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới” (Is 62,11). Đó là sự thật và điều ấy sắp xảy ra. Tại sao Thiên Chúa lại đến với chúng ta? Câu trả lời đã được thánh Phaolô nói rất rõ ràng với Titô “Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót” (Tt 3,5). Tất cả đều xuất phát từ Thiên Chúa và Ngài biểu lộ tình thương đó, qua mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu.

Hôm nay, tại Belem, điều mong ước và lời hứa cứu độ đã được thực hiện, khi Hài nhi Giêsu được sinh ra tại đó. Người sinh ở đó trước và các mục đồng tìm đến để thờ lạy Người: “Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Đây có lẽ là hình ảnh xúc động nhất trong ngày lễ hôm nay. Thiên Chúa đã ở đó, dù trong thân phận hài nhi bé nhỏ. Người được sinh ra cho chúng ta. Dường như Người mở rộng vòng tay để chào đón các mục đồng đến với Người. Chắc hẳn những mục đồng này đã cảm nhận được một niềm vui sướng vô hạn, khi gặp được Hài nhi như Thiên Thần đã loan báo cho họ.

Dấu chỉ của niềm hy vọng

Biến cố Giáng sinh mang đến cho chúng ta niềm vui và hy vọng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nó không còn là một lời hứa, nhưng là một sự thật. Khi sự thật này xảy ra, thì sẽ mang người ta đến sự biến đổi. Sự biến đổi đó diễn ra từ bên ngoài, đến bên trong và mang đến danh giá cho chúng ta, như các bài đọc Lời Chúa mô tả. Bài đọc I nói rằng: chúng ta sẽ được gọi là “dân thánh”; “những người được Thiên Chúa cứu chuộc”; “cô gái đắt chồng” và là “thành không bị ruồng bỏ”. Đó là những tình trạng tràn trề hy vọng của con người chúng ta, khi chúng ta nhận ra và đón nhận ơn cứu độ. Chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu xa điều này khi ngài nói rằng: “Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3,7). Như vậy, không có niềm hạnh phúc nào bằng, là chính biến cố cứu chuộc sẽ đưa chúng ta vào hưởng sự sống đời đời. Đó mới là ý nghĩa quan trọng nhất để chúng ta mừng lễ Giáng sinh.

Không ngại đến Belem

Các mục đồng đã hối hả đến Belem để xem điều đã xảy ra như lời Thiên Thần. Trong mùa Giáng sinh này, người ta cũng thường rủ nhau đi thăm hang đá. Họ muốn trải nghiệm không khí Giáng sinh khi tìm đến các nơi người ta làm hang đá. Kinh nghiệm này cho chúng ta nhận ra chính các mục đồng đã có được kinh nghiệm sống động này, khi viếng thăm hăng đá đích thực: “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (Lc 2, 15). Họ mong mỏi đi tìm Chúa. Ước gì đây là tâm tình sống cho mọi người chúng ta trong mùa Giáng sinh này và mọi ngày sống.

Tìm kiếm Thiên Chúa luôn là một điều quan trọng, của một người Kitô hữu trưởng thành. Sự tìm kiếm này sẽ giúp chúng ta tìm ra sự thật về Thiên Chúa và đức tin được củng cố. Sự tìm kiếm này sẽ dẫn chúng ta đến gặp Chúa và nhận ra sự thật về bản thân của mình, trong công trình cứu độ. Vì thế, đừng ngại đến Belem để tìm Chúa mỗi ngày trong các thánh lễ, giờ kinh cộng đoàn, các bí tích… các anh chị em nghèo khổ trong thân phận Chúa Hài đồng ở xung quanh chúng ta.

Mong ước một Mùa Giáng Sinh đầy tràn niềm vui bình an và hạnh phúc đến với mợi người và mọi gia đình. Dù rằng thế giới đang diễn ra với nhiều điều bất ổn, của chiến tranh, của suy sụp kinh tế, nghèo đói, thay đổi khí hậu, thiên tai. Nhưng nếu chúng ta nhận ra hồng ân cứu độ thực sự, thì niềm vui tâm hồn sẽ không bị mất đi. Vì chúng ta tin rằng, Chúa đến là để giải thoát chúng ta khỏi tội và sự dữ.

Mừng Chúa Giáng Sinh!

Lm Phêrô Phạm Minh Triều CM