Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C

Đăng ngày: 07/06/2025

(Bài đọc I: Cv 2:1-11; Bài đọc II:  1 Cr 12:3b-7,12-13; Tin Mừng: Ga 20:19-23)

Sống Trong Thần Khí

Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng Lễ Ngũ Tuần cách trọng đại, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống như lời Chúa Giêsu đã hứa trước khi Người chịu chết (xem Ga:16). Nhiều năm trước Chúa Kitô, người Do Thái đã cử hành Lễ Ngũ Tuần như một lễ hội thu hoạch mùa màng hàng năm. Từ Lễ Ngũ Tuần bắt nguồn từ bản dịch tiếng Hy Lạp có nghĩa là “năm mươi ngày”, có nghĩa là năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Trong lễ kỷ niệm này, người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới (vào thời điểm đó) đã đến Giêrusalem để dự lễ. Vì cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra vào thời điểm Lễ Vượt Qua và sự thăng thiên của Ngài xảy ra bốn mươi ngày sau đó, gần đến Lễ Ngũ Tuần, nên Chúa đã sử dụng ngày lễ của người Do Thái này để mang đến món quà tuyệt vời tiếp theo cho nhân loại sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần.

Bài đọc một được trích từ sách Công vụ tông đồ, diễn tả lại biến cố trọng đại trong ngày Lễ Hiện Xuống. Trong trình thuật này, chúng ta nhận ra có hai bối cảnh: bên trong căn phòng, nơi các tông đồ đang tụ họp và họ nhận ra “bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp” (Cv 2, 2) và xuất hiện những ngọn lửa tản ra trên từng người. Sau đó, là những gì diễn ra bên ngoài căn phòng, nơi dân chúng kéo đến, vì nghe thấy tiếng ấy và thấy các tông đồ nói tiếng mẹ đẻ của họ. Và dường như mỗi người hiện diện trong biến cố ấy, đều nhận thấy sự tác động của Chúa Thánh Thần trên mình, kể cả các tông đồ và dân chúng.

Thánh vịnh Đáp ca, nhắc nhớ mọi người về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày. Chúa Thánh Thần đã xuất hiện ngay từ khi khởi đầu công trình sáng tạo và Ngài sẽ tiếp tục sứ vụ canh tân và đổi mới các tạo vật trong công trình sáng tạo ấy.

Bài đọc hai, trích từ thư Thứ nhất của Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô, để nhắc nhớ cho dân chúng về những hoa trái khác nhau của Thần Khí, dù chỉ có một Thần Khí duy nhất: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.  Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa (1 Cr 12, 4). Và tất cả dù khác nhau về ân ban và đặc sủng, nhưng chúng ta được mời gọi để kết hợp với nhau nên một và tất cả làm việc vì ích chung.

Tin Mừng được trích theo Tin Mừng của Thánh Gioan, trình thuật về việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện đến với các tông đồ và trao ban Thánh Thần cho các ông: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22). Như vậy Chúa Thánh Thần đã được trao ban cho các tông đồ và cũng được trao ban cho mỗi người chúng ta. Và với quyền năng Thánh Thần ấy, chúng ta cũng được mời gọi thi hành sứ vụ như các tông đồ đã làm, là để rao giảng và để tha thứ, hòa giải với anh chị em mình. Sự tha thứ đưa mọi người vào cõi tương lai của Chúa, vượt xa bất kỳ quá khứ buồn bã hay tội lỗi nào. Đó chính là sự canh tân và đổi mới tâm hồn, mà Chúa Thánh Thần luôn làm việc trong đời sống đức tin của chúng ta.

Khi mỗi người Kitô hữu ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình, họ sẽ giống như các tông đồ, can đảm ra đi làm chứng cho Chúa và làm cho mọi người nhận ra sự hiện diện và quyền năng cứu độ của Chúa dành cho nhân loại.

Vai trò của Chúa Thánh Thần là hướng dẫn và bảo vệ Giáo hội thể chế và mỗi người chúng ta trở về với Chúa Cha để được hiệp nhất với Ngài mãi mãi, khi thời gian của chúng ta ở trên trái đất này kết thúc. Điều này nghe có vẻ rõ ràng và dễ dàng. Nhưng thật không may, nhiều người Kitô hữu đã không lắng nghe Chúa Thánh Thần, khi Ngài đang cố gắng chỉ dẫn họ. Vì thế, trong đời sống đức tin, người Kitô hữu cần lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua đời sống của Giáo hội. Để rồi qua điều ấy, chúng ta dù khác nhau về các ân ban, vẫn có thể cùng hướng đến sự hiệp nhất và làm việc chung, vì mỗi người là một phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Với ơn ban cúa Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể sẽ làm được những điều vượt quá giới hạn và khả năng của một con người. Chẳng hạn như các tông đồ trong bài đọc một, sau khi nhận lãnh Thánh Thần các ông đã hoàn toàn hành động khác với những gì các ông sống trước đây. Với ơn Chúa Thánh Thần, các ông đã làm cho mọi người thuộc các nền văn hóa và ngôn ngữ khác hiểu các ông và đón nhận Tin Mừng cứu độ. Qua ơn Chúa Thánh Thần, những người khác sẽ nhận ra những điều kỳ diệu của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo này và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống.

Chúa Thánh Thần kiên nhẫn, nhân từ và quyền năng. Ngài là nguồn mạch sự sống, lòng nhiệt thành của chúng ta và là nguồn mạch vô tận của lòng thương xót mà cuộc sống của Giáo hội và của mọi Kitô hữu phụ thuộc vào. Công việc của Ngài thường ẩn giấu, nhưng Lễ Hiện Xuống là ngày để tạ ơn, vì công việc thầm lặng đó trong chúng ta. Vì khi Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, Ngài sẽ luôn chỉ dẫn và thôi thúc và thánh hóa chúng ta mỗi ngày nên hoàn thiện hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM