Chúa Nhật Thứ XV TN – Năm B

Đăng ngày: 13/07/2024

(Bài đọc I: Am 7:12-15; Bài đọc II: Ep 1:3-14; Tin Mừng: Mc 6:7-13)

Ngôn sứ giữa đời thường

Các bài đọc hôm nay nói về các Vị ngôn sứ  và sứ mạng của các vị. Trong các Bài đọc Lời Chúa hom nay, chủ đề liên tưởng đến cuộc sống của các vị ngôn sứ với cuộc sống chúng ta, những môn đệ thời nay của Chúa Giêsu, những người được sai đi làm chứng cho lòng nhân lành của Thiên Chúa và kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Chúng ta có nghĩ mình là một nhà ngôn sứ thời hiện đại hay một nhân chứng cho Đức Kitô không? Tất cả chúng ta đều được mời gọi truyền giáo (làm chứng) cho những chân lý đức tin của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải đi từng nhà, như một số kitô hữu đã làm hay đứng ở góc phố và rao giảng. Việc truyền giáo của chúng ta hiệu quả hơn được thể hiện qua hành động và lời nói của chúng ta. Có rất nhiều điều để thờ phượng Chúa hơn là chỉ đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Đó là sống tính cách ngôn sứ giữa đời thường.    

Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Amos (7:12-15). Ngôn sứ Amos không phải là một nhà ngôn sứ chuyên nghiệp hay một người tài ba. Ông “chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung” (Am 7, 14). Nhưng Thiên Chúa đã bổ nhiệm ông đi rao giảng cho vua và dân chúng ở vương quốc Israel phía bắc. Tuy nhiên, người dân đã từ chối thông điệp của Chúa được nói qua ông và về cơ bản, họ đã đuổi ông ra khỏi thị trấn và bảo ông quay trở lại vương quốc phía nam của Giuđa. Không phải ai cũng được chấp nhận khi họ làm chứng hoặc rao giảng Tin Mừng, nhưng giống như Amos, chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình.

Đáp Ca là Thánh Vịnh (85:9-14). Thánh Vịnh này nói về việc Thiên Chúa ban tặng ân cứu độ cho những ai nghe, lắng nghe và tuân theo lời loan báo của Người. Sự cứu rỗi có sẵn cho toàn thể nhân loại, nhưng chúng ta phải làm phần việc của mình để dự phần vào sự cứu rỗi đó.  

Bài đọc thứ hai trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (1:3-14). Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu thời của ngài và với chúng ta về Kế hoạch Cứu độ của Thiên Chúa mà nhân loại chưa hề biết đến, cho đến khi Chúa Kitô đến để làm cho chúng ta biết mầu nhiệm về ý muốn của Thiên Chúa phù hợp với kế hoạch của Ngài, được hoàn thành bởi cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vậy thì đây là “Tin Mừng cứu rỗi chúng ta”, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Việc thực hiện phần việc của mình để hoàn thành Kế hoạch là tùy thuộc vào chúng ta, vì chính chúng ta cũng đã được nghe Tin Mừng của Chúa: “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Ep 1, 4). Đó là ơn gọi của mỗi người chúng ta để trở nên ngôn sứ

Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng thánh Máccô (6:7-13). Câu chuyện này nối tiếp bài Tin Mừng tuần trước. Ở đây Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng và giảng dạy nhân danh và quyền năng của Người. Họ đã làm nhiều điều vĩ đại, nhưng Chúa Giêsu cảnh báo họ rằng họ cũng sẽ bị từ chối ở nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau. Vì vậy, việc làm theo ý muốn Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng và thành công. Tuy nhiên, điều chúng ta quan tâm không phải là sự thành công hay kết quả, mà là niềm tin và sự sẵn lòng mà chúng ta thực hiện chúng.  

Hy vọng rằng những lời giải thích trên đã tự nói lên điều đó và sẽ khiến bạn suy nghĩ về sự cứu rỗi của mình. Rất nhiều người băn khoăn và sợ hãi khi nghĩ đến cái chết và tìm mọi cách tránh thảo luận về nó, tuy nhiên chúng ta có thể làm được rất ít điều về cái chết thực sự của mình. Mặt khác, sự cứu rỗi của chúng ta là điều mà chúng ta nên dành thời gian và sự quan tâm, vì chúng ta có thể và nên làm điều gì đó về điều đó. Cái chết là một sự kiện nhất thời, sự cứu rỗi là mãi mãi.

Chúa Giêsu tiếp tục sai chúng ta vào thế giới làm môn đệ của Ngài. Nhưng giống như các môn đệ đầu tiên, chúng ta không được sai đi một mình. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cộng đoàn Giáo Hội, cộng đoàn củng cố đời sống môn đệ của chúng ta. Sứ điệp Kitô giáo chỉ có thể được công bố một cách đích thực trong và qua cộng đồng đức tin là Giáo hội. Trong công việc của chúng ta với những người khác, chúng ta xây dựng cộng đồng đức tin này và có thể mời những người khác tham gia vào cộng đồng đó: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12).

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM