Chúa Nhật thứ XVI Thường Niên –  Năm C

0
730

Nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trong đời sống

I. Các bài đọc

Bài đọc I: St 18,1-10a

Bài trích sách Sáng Thế: Abraham tiếp đón ba người khách lạ và được hứa sẽ có một người con trai.

Đáp ca: Tv: 15,2-5

Thánh vịnh 15: Bất cứ ai thực thi đức công bình sẽ sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Bài đọc II: Cl 1,24-28

Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Colosê: điều huyền nhiệm được ẩn chứa từ thủa trước được mặc khải trong Đức Giêsu Kitô.

Tin Mừng: Lc 10:38-42

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: Đức Giêsu viếng thăm nhà của Maria và Matta.

II. Chia Sẻ

Trong bài Tin Mừng tuần trước, chúng ta đã nghe kể về câu chuyện của người Samaritanô nhân hậu. Đó là hình mẫu của người Tông đồ biết nhìn thấy và hành động với lòng yêu thương trắc ẩn của mình đối với người lân cận.

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe kể câu chuyện của cô Maria và Matta. Đó lại là hình mẫu của người tông đồ biết lắng nghe Lời Chúa qua hành động thể hiện lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa, cụ thể ở đây là dành cho Chúa Giêsu.

Cả hai câu chuyện này bổ sung cho nhau, để nhằm diễn tả điều cốt yếu của một đời sống trong vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa là một tập thể xã hội không có khoảng cách và biên giới giữa các thành viên. Một vương quốc đòi hỏi người môn đệ vừa phải biết quan sát và hành động, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người môn đệ cần phải biết ngồi dưới chân Thầy của mình để lắng nghe và học hỏi.

Các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta nhận ra một điều quan trọng. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống sẽ đòi hỏi người ta có một thái độ sống khác với những gì theo thói quen hằng ngày. Đồng thời trong sự hiện diện của Chúa, mọi người đều trở nên một tập thể của những người môn đệ. Tất cả đều có vai trò bình đẳng với nhau khi sống vai trò của người môn đệ, dù họ là nam hay nữ, học thức hay không học thức, hay dù bất kỳ ai thì đều phải trở nên những người môn đệ đích thực.

Câu chuyện ông Abraham đón tiếp ba người khách lạ là người đại diện cho Thiên Chúa đến viếng thăm và họ đã mời tất cả ở lại dùng bữa. Sau đó những người khách lạ mặt này đã chúc lành cho gia đình Abraham và nói cho họ biết họ sẽ có một người con trong tương lai: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai” (St 18,10a). Hai vợ chồng ông Abraham xem ra cũng tất bật nhiều thứ để đón tiếp các vị khách lạ. Họ muốn thể hiện một lòng hiếu khách cao nhất và muốn các vị khách được hài lòng với thái độ tiếp đón của gia đình ông.

Nhưng cho dù có bận rộn để tiếp khách, thì cả hai đều nhận ra được một ân phúc và bình an khi có sự hiện diện của những con người này. Họ đã dành giờ và đã có những cuộc đối thoại với những người khách. Chính cuộc đối thoại này đã giúp họ nhận ra có một điều gì đó đặc biệt nơi như vị khách hôm nay. Họ dành giờ để lắng nghe và đối thoại, dù họ rất bận rộn để chuẩn bị bữa ăn.

Đó là hình mẫu của người tông đồ, dù bận rộn với sứ vụ của mình, thì việc lắng nghe và đối thoại với Thiên Chúa cũng luôn là một ưu tiên, như Chúa Giêsu đã nói về cô Maria trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi”(Lc 10,42).

Sự bận rộn hằng ngày cũng đã cuốn hút cô Matta vì lòng hiếu khách. Matta đã tỏ ra là người muốn phục vụ Chúa tốt nhất, nhưng cô lại bỏ qua điều quan trọng, là cần có sự đối thoại và gặp gỡ đích thực với Đức Giêsu khi Ngài đang hiện diện. Người môn đệ cần phải giải thoát mình khỏi nhiều thứ quá bận rộn để có sự gặp gỡ Thiên Chúa đích thực trong đời sống của mình bằng việc lắng nghe.

Cả bà Sara trong sách Sáng Thế và cô Maria trong bài Tin Mừng hôm nay đã trở nên hình ảnh của những người môn đệ biết lắng nghe. Họ đã nghe lời Thiên Chúa và họ nhận ra đó là điều quan trọng. Điều này cũng diễn tả một chiều kích đức tin khi người ta cần phải có những giây phút của sự chiêm niệm, để có sự gặp gỡ Thiên Chúa đích thực đang hiện diện trong đời sống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc II: “Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1,27).

Sự bận rộn với chuyện ăn uống, lo lắng về thể lý, về vật chất trong đời sống hằng ngày là không sai. Tuy nhiên người môn đệ cần phải biết tự giải thoát mình khỏi nhiều điều đó: “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41), để có thể biết dành ưu tiên hơn lo cho phần thiêng liêng của mình.

Đồng thời người môn đệ cũng không được để những lo toan phục vụ phần thể lý chiếm nhiều thời gian của mình, như sách Công Vụ Tông Đồ đã nói với chúng ta về kinh nghiệm của các tông đồ đầu tiên: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa, để lo việc ăn uống là điều không phải” (Cv 6,2).

Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta, những người Kitô hữu, dễ bị cuốn hút vào công việc và các việc giải trí khác, mà quên đi bổn phận thờ phượng Thiên Chúa và chăm lo phần linh hồn. Nó được thể hiện qua việc tham dự các thánh lễ Chúa Nhật và các thánh lễ hằng ngày, cũng như kinh nguyện gia đình và đời sống lãnh nhận các bí tích. Đời sống đức tin bị coi nhẹ và dễ dàng bị bỏ qua, khi chúng ta xem các việc làm ăn hay giải trí quan trọng hơn việc tham dự thánh lễ và các bí tích. Đó là một thực tế đang tồn tại cần có sự thức tỉnh.

Hãy biết dành ưu tiên trong việc chăm lo cho phần linh hồn song song với việc chăm lo phần xác hay phần vật chất. Chúng ta cần có thời giờ dành cho Chúa mỗi ngày. Đó sự quân bình của người môn đệ. Nếu không, đời sống đức tin sẽ bỏ qua việc nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa trong mỗi giây phút của cuộc sống chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM