Chúa Nhật Thứ XXII Thường Niên – Năm C
Bàn Tiệc Thông Hiệp
1. Các bài đọc
Bài đọc I: Hc 3:17-18,20,28-29
Bài trích sách huấn ca: Hãy hạ mình xuống và các bạn sẽ tìm thấy ân lộc của Chúa.
Đáp ca: Tv: 68:4-7,10-11
Thánh vịnh 68: Người công chính vui mừng và tôn vinh Thiên Chúa.
Bài đọc II: Hr 12:18-19,22-24
Trích thư gởi tín hữu Hipri: Bạn đã đến gần Sion, thành đô Thiên Chúa, Giêrusalem trên trời.
Tin Mừng: Lc 14:1,7-14
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: Khi tổ chức tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt và đui mù.
2. Chia Sẻ
Bữa ăn đóng một vai trò quan trọng trong xã hội mà Chúa Giêsu sống. Đó không chỉ là thời gian để chia sẻ sự ăn uống, mà còn là thời gian để chia sẻ ý tưởng và các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ xã hội. Trong Phúc âm Luca, đã có vài trình thuật về các bữa ăn. Như trường hợp hôm nay, vị trí mà một người ngồi trong khi ăn đều quan trọng. Người kể chuyện cho biết, Chúa Giêsu kể một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng đó thực sự là lời khuyên khôn ngoan, cho cả khách và chủ nhà, về việc tìm kiếm hạnh phúc thực sự trong bữa tiệc trên trời.
Điều gì có thể xảy ra vào một bữa tối như vậy? Toàn bộ nội dung của buổi họp mặt sẽ thay đổi, khi các vị khách bước vào bàn tiệc linh đình, nơi ăn uống cùng nhau, có thể là một biểu hiện sống động của tình người được chia sẻ. Việc thưởng thức chung các loại trái cây từ đồng ruộng, có thể trở thành một sự tôn vinh kỳ công của thiên nhiên và của tạo hóa. Sự đa dạng về con người và quan điểm xung quanh bàn tiệc sẽ nhắc nhở họ rằng, sự sáng tạo của Thiên Chúa chứa đựng nhiều sự đa dạng phong phú, tất cả điều đó để mang lại niềm vui, tăng theo cấp số nhân cho mức độ được chia sẻ.
Thực vậy, trong bài đọc I, sách Huấn Ca đã nói về điều kiện để có được một mối tương quan trong sự hiệp thông tốt. Nó đòi hỏi mỗi người cần phải biết khiêm tốn bản thân mình. Biết lắng nghe người khác và sẵn sàng một thái độ tích cực “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa” (Hc 13, 3). Điều này gợi nhớ đến lời đề nghị của Thánh Inhaxiô ở Loyola rằng, nếu ai đó đang cầu nguyện, mà không thể thành tâm cầu nguyện cho một nhân đức cụ thể nào đó, thì điều tốt nhất tiếp theo là cầu nguyện, để có được ân sủng hầu cầu nguyện đủ điều đó. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lời dạy của sách Huấn Ca rằng “điều gì quá cao siêu đối với bạn thì không nên tìm kiếm.”
Một phần của sự khiêm tốn, là sự hiểu biết, không chỉ là chúng ta không phải là những người đạo đức hay thánh thiện, mà còn là chúng ta có thể chưa thực sự sẵn sàng, để trở nên thánh thiện như nguyện vọng của chúng ta. Như thánh Phanxicô Salesio đã dạy những người bạn của mình “Hãy thực hành những đức tính nhỏ đó phù hợp với sự nhỏ bé của chúng ta – người bán hàng, người làm công , người phu hồ. …”
Và một bí quyết khác để chúng ta khiêm tốn là cẩn thận lắng nghe. Lắng nghe là một phương thức giúp chúng ta tập luyện nhân đức. Nhờ có nhân đức mà chúng ta sống trong sự hòa hợp tốt với mọi người.
Bài đọc II, tác giả thư Hipri mời gọi chúng ta ý thức về vị trí của chúng ta trong dòng chảy thời gian của Kinh thánh. Tác giả dẫn dắt chúng ta nhớ đến cuộc Xuất Hành, thời điểm quan trọng trong lịch sử của Thiên Chúa và dân Israel. Và đặc biệt tập trung vào cuộc thần hiện trên Núi Sinai. Đó là một kinh nghiệm sống động về sự họp mặt, trong sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ trở thành niềm vui “nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui” (Hr 12, 22).
Trong khi tổ tiên của chúng ta đã kính sợ Thiên Chúa một cách đúng đắn, thì chúng ta được mời tham gia cùng với các thánh và thiên thần, những người đang vui mừng vì họ đã được hoàn thiện trong Thiên Chúa.
Bàn tiệc huynh đệ của sự hiệp thông đó, được Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu cảnh báo khách hãy đợi trước khi ngồi vào bàn, kẻo họ bị yêu cầu di chuyển nếu có người quan trọng hơn đến “Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho’” (Lc 14,10). Đây không chỉ là một bài học về nghi thức ăn tối. Đó là lời khuyên về cách tìm vị trí đích thực của bạn trong nước trời. Chúa Giêsu khuyên người dẫn chương trình không nên mời những người được kỳ vọng sẽ trả nợ cho họ ăn tối, mà hãy mời những người không thể trả ơn: người nghèo, người tàn tật, người què và người mù. Đây là nơi những phước lành thực sự có thể được tìm thấy.
Trong những câu nói này, Tin Mừng Luca không chỉ cho chúng ta lời khuyên về cách tiếp cận thời kỳ cuối cùng, mà còn về cách sống theo tầm nhìn của Chúa Giêsu về một xã hội tốt đẹp. Tin Mừng Luca cũng khuyên chúng ta rằng, Giáo Hội phải là thành phần như thế nào trong việc hình thành xã hội này. Đó là một ví dụ khác trong Phúc âm Luca về sự đảo ngược mà vương quốc mang lại.
Để hiểu cảnh này, chúng ta cần nhớ rằng, Chúa Giêsu không bao giờ ngồi vào một bữa ăn, mà không trở thành lời kêu gọi hiệp thông – hiệp thông giữa các thực khách và với Thiên Chúa Tạo Hóa, nhân danh Ngài đã ban phúc lành cho bàn ăn của họ. Vì vậy, khi Ngài nhìn những người đang tranh giành vị trí, Ngài nhận ra rằng, họ đã bị che mắt bởi cái nhìn của họ. Bất kể điều gì xảy ra trước mắt, họ chỉ nhìn thấy bản thân họ và hoàn cảnh phản ánh họ như thế nào. Lời khuyên của Chúa là hãy nhìn xung quanh, tìm một nơi vắng vẻ, ngụ ý lời mời đến gặp gỡ những người khác đang ở đó. Chỉ nhìn thấy bản thân, sẽ tạo ra một bữa tiệc nhàm chán cho họ và cho những người khác.
Ở trong cuộc sống, xin cho chúng ta biết để mắt đến những người còn đang thiếu thốn, nghèo khó xung quanh chúng ta. Bữa ăn của chúng ta chỉ có ý nghĩa hiệp thông với Thiên Chúa thực sự, khi nó cũng được sự thể hiện quan tâm để chia sẻ cho người khác. Có như vậy, thì chính là cách chúng ta đang sống và chờ đợi bữa tiệc mà chúng ta đang được mời gọi trong Nước Trời.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
