(Bài đọc I: Đn 12:1-3 ; Bài đọc II: Hr 10:11-14,18; Tin Mừng: Mc 13:24-32)
Chuẩn bị cho ngày cuối cuộc đời
Khi chúng ta sắp kết thúc Năm Phụng Vụ, các bài đọc chứa đựng một thông điệp về ngày tận thế của chúng ta hoặc ít nhất là sự kết thúc của cuộc sống như chúng ta biết. Tuy nhiên, chúng ta không nên lo lắng hay lo lắng quá mức về ngày tận thế; điều đó tùy thuộc vào Chúa thôi. Mối quan tâm của chúng ta nên hướng tới “ở đây và bây giờ” kết thúc bằng cái chết của chúng ta.
Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Đaniel (12:1-3). Những câu chuyện trong Sách Đaniel xoay quanh cuộc đấu tranh giữa người Do Thái ở thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và vị vua cuối cùng của Hy Lạp-Seleukos trong cuộc chiến tranh Maccabees. Tuy nhiên, bối cảnh của những câu chuyện này được ngụy trang để phản ánh những cuộc đấu tranh tương tự của người Do Thái vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Chống lại người Babylon, nơi mà chắc hẳn đối với người dân ở cả hai thời kỳ dường như là ngày tận thế. Trong cả hai trường hợp, khải tượng hoặc lời tiên tri này là một thông điệp về hy vọng và sự sống còn, nhưng phải được đọc và hiểu trong bối cảnh thiêng liêng.
Đáp ca là Thánh vịnh (16:5-11). Tác giả Thánh Vịnh đang suy ngẫm về cuộc đấu tranh của dân tộc mình trong thời kỳ nêu trên. Khi cam kết trung thành với Thiên Chúa, ông tuyên bố sự thù địch của mình đối với những kẻ thờ ngẫu tượng và là tình bạn của ông với các tín hữu của Israel. Vì vậy, ông ta ý thức rằng sự hiện diện thường xuyên của Thiên Chúa sẽ giữ ông trong sự kết hợp đầy phúc lành này, bằng cách ban cho ông sự phục sinh thể xác và sự sống vĩnh cửu. Tất cả những điều này cũng phải được hiểu trong bối cảnh thiêng liêng.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (10:11-14,18). Tác giả sách Hipri đang nói với chúng ta rằng thầy Thượng tế trong đền thờ của người Do Thái phải dâng của lễ hằng ngày để được tha thứ tội lỗi của chính mình và của dân chúng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu, “Thầy Thượng Tế” mới, đã dâng một của lễ hy sinh hoàn hảo và thiêng liêng một lần, để chuộc tội cho cả nhân loại. Biết được điều này sẽ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng sẽ đưa chúng ta vượt qua cuộc sống tự nhiên và đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tin và tiếp nhận Đức Kitô vào lòng mình, đồng thời cầu xin Ngài ở bên và hướng dẫn chúng ta vượt qua “thời kỳ cuối cùng”.
Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng Máccô (13:24-32). Chương 13 của Tin Mừng Thánh Máccô thường được gọi là “ngày tận thế nhỏ” cũng như chương 24 và 25 của Tin Mừng Thánh Matthêu. Đây là những lời cảnh báo của Chúa Giêsu về “thời kỳ cuối cùng” sẽ đến vào giữa thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên (“…thế hệ này”) và vào ngày tận thế (“…trời và đất sẽ qua đi” ). Tuy nhiên, điều chúng ta rút ra từ tất cả những điều này là lời cảnh báo có trong dòng chữ: “Hãy học một bài học từ cây vả…” Nó ám chỉ những dấu hiệu rõ ràng của bệnh tật trầm trọng và tuổi già, hoặc đối với người dân ở các nước vào thời kỳ đầu các kitô hữu, những cuộc đàn áp bắt đầu ngay sau đó.
Cuộc sống chúng ta giống như cây vả đó. Khi chúng ta nhận thấy có điều gì đó không ổn và cuộc sống của chúng ta sắp kết thúc thì đó là “thời kỳ cuối cùng” đối với chúng ta; chúng ta không thể làm gì về ngày tận thế. Chúng ta có thể làm điều gì đó cho sự kết thúc của cuộc đời mình, nhưng nó phải bắt đầu ngay bây giờ, ngay hôm nay. Chúng ta không thể đợi đến tuổi già hay một dấu hiệu chắc chắn nào khác của cái chết. Đã quá muộn rồi! Chúng ta nghe rất nhiều về việc chăm sóc sức khoẻ lâu dài và di chúc cũng như các hình thức chuẩn bị khác; nhưng kiểu chuẩn bị mà tất cả các đoạn thánh thư được đề cập ở đây đều đề cập đến “thời kỳ cuối cùng của cuộc đời cá nhân chúng ta”-của bạn và của tôi. Vì vậy câu hỏi là: “chúng ta có chuẩn bị cho ngày hoặc giờ đó để đứng trước mặt Chúa của chúng ta không?”
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM