Chúa nhật V Mùa Chay – Năm C

Đăng ngày: 05/04/2025

(Bài đọc I: Is 43:16-21; Bài đọc II: Pl 3:8-14; Tin Mừng: Ga 8:1-11)

Con đường mới trong Chúa

Chắc hẳn trong cuộc sống, mỗi người Kitô hữu không có ít lần đã phải suy xét về lối sống của mình để làm sao cho đẹp lòng Chúa. Có những lựa chọn cho lối sống của mình và sau đó, người ta cảm thấy nuối tiếc hối hận và quyết định chọn con đường khác tốt hơn. Đây cũng chính là nội dung của các bài đọc trong Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay. Thiên Chúa luôn cố gắng giữ chúng ta trên con đường đúng đắn dẫn đến với Ngài. Nhưng chúng ta là những người có ý chí mạnh mẽ và muốn theo đuổi con đường của mình, hoặc chúng ta muốn ở lại với những gì quen thuộc và dễ dàng, hơn là bước ra trong đức tin, để đạt đến những tầm cao mới trong sự kính sợ Thiên Chúa.

Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Ngôn sứ Isaia (43:16-21), vị ngôn sứ đang cố gắng khuyến khích dân tộc của mình, những người Israel vào cuối thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, những người đang phải đối mặt với việc bị người Babylon chinh phục, hãy mạnh mẽ và rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc họ giống như Ngài đã làm trong thời gian họ ở Ai Cập. Vị ngôn sứ  tiếp tục nói, “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?” (Is 43, 18-19). Thật vậy, Thiên Chúa đã làm điều gì đó mới mẻ. Ngài đang cố gắng thanh tẩy những con người này khỏi những con đường tội lỗi của họ, và cuộc lưu đày Babylon là phương pháp huấn luyện của Ngài. Khi thời gian lưu đày của họ kết thúc, dân Israel đã hát bài ca vui mừng mà chúng ta có ngày nay như trong thánh vịnh đáp ca.

Thánh Vịnh Đáp Ca là (Tv 126:1-6). Đây là bài ca (thánh vịnh) mà dân Israel đã hát khi trở về Gierusalem từ Babylon. Họ đã sống sót, nhưng quan trọng hơn, họ đã thay đổi và Chúa đã chúc phúc cho họ, vì cuối cùng đã nhận ra lý do tại sao họ đã mất tự do sớm hơn. Tội lỗi thường làm lu mờ tâm trí và trái tim của chúng ta. Thường phải có một cuộc khủng hoảng lớn mới khiến chúng ta dừng lại và suy nghĩ lại về con đường của mình. Một khi chúng ta đã sửa đổi cách sống của mình, nhờ Ân sủng của Chúa, chúng ta có thể giống như những người lưu đày trở về, “ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”

Bài đọc thứ hai được trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê (3:8-14). Trong phần này của bức thư, Thánh Phaolô so sánh cuộc sống trước đây của mình với tư cách là một người rao giảng-tôi tớ của Chúa. Trong cuộc sống trước đây, ông có địa vị và quyền lực, nhưng trong cuộc sống mới này trong Chúa Kitô, tất cả những gì ông mong ước là được chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô và cuối cùng là sự phục sinh của Ngài: “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người”( Pl 3, 8-9). Đó là mục tiêu cuối cùng của Thánh Phaolô và cũng nên là mục tiêu của mỗi người chúng ta. Chúng ta có hướng tới mục tiêu này hay chúng ta liên tục nhìn lại những gì mình có trong cuộc sống này.

Bài đọc Phúc âm trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan (8:1-11). Đây là câu chuyện quen thuộc về người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Chúng ta đã nghe câu chuyện này nhiều lần, nhưng hãy cùng xem xét lại từ một góc độ khác. Những người tố cáo là các kinh sư và người Pharisi, những người lãnh đạo của cả xã hội và tôn giáo vào thời điểm đó. Họ đã giăng bẫy Chúa Giêsu. Nếu Ngài đứng về phía những người tố cáo, Ngài đang đi ngược lại lời dạy về lòng thương xót của chính Ngài. Nếu Ngài chống lại những người tố cáo, Ngài đang vi phạm Luật Môsê.

Nhưng Chúa Giêsu đã đảo ngược tình thế và khiến những người tố cáo người phụ nữ ngoại tình phải nhìn lại cuộc sống tội lỗi của chính họ. Vì vậy, người đầu tiên đòi ném đá người phụ nữ tội nghiệp này thực ra đang nói với đám đông rằng anh ta không có tội. Trong một ngôi làng nhỏ như thế này, mọi người đều biết rằng một người đàn ông như vậy là kẻ nói dối và anh ta sẽ bị chế giễu. Họ có hai lựa chọn: cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của chính mình hoặc bỏ đi trong sự xấu hổ hơn cả người phụ nữ bị buộc tội. Họ đã chọn lựa con đường bỏ đi.

Còn đối với người phụ nữ, khỏi cần nghe những lời tố cáo từ đám đông, Chúa Giêsu thừa biết quá khứ của chị. Thế nhưng, cách phản ứng của Ngài làm cho người ta khó hiểu và rất khác biệt so với những gì luật pháp dự trù cho những trường hợp mắc lỗi như thế. Chúa Giêsu đã im lặng trước lời tố cáo và cuối cùng Ngài nói với người phụ nữ: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 11). Chúa thấy con đường tội lỗi quá khứ của chị và hôm nay, Ngài chỉ cho chị một con đường mới. Đó là hãy bạo dạn đứng lên và làm lại cuộc đời. Nó chưa muộn. Vẫn còn cơ hội và thời gian để chị làm lại cuộc đời mình và thanh tẩy quá khứ nhơ nhớp.

Một bài học cho các tội nhân, dường như Thiên Chúa không phán xét vội vàng và luôn tha thứ. Ngài luôn cho chúng ta cơ hội để hoán cải, để ăn năn, canh tân và thay đổi đời sống của mình. Điều quan trọng là chúng ta bạo dạn đứng lên để thay đổi con đường mòn tội lỗi xưa cũ và làm lại từ đầu. Tương lai phía trước với vinh quang vĩnh cửu là động lực để chúng ta đứng lên với các lỗi phạm của mình. Đừng nuối tiếc, nhưng hãy can đảm từ bỏ con đường cũ.

Thánh Gioan kể với chúng ta rằng sau khi đoàn người biến mất, Chúa Giêsu ngước nhìn người phụ nữ và có lẽ với một nụ cười khích lệ, Ngài hỏi chị ta “này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8, 10) Bà trả lời thưa ông, không có ai cả.”

Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Đứng trước người mà chị gọi là Chúa, chính chị tuyên bố rằng không ai lên án chị. Điều này tương tự như lời tuyên bố vui mừng của Isaia trong bài đọc thứ nhất về việc Thiên Chúa sẽ làm một điều gì mới cho dân của Ngài. Thiên Chúa cho chúng ta thêm cơ hội và mở ra những con đường mới trong đời sống của mỗi người chúng ta để chúng ta trở lại con đường ngay chính. Đó cũng là tâm tình của một cuộc hành hương hy vọng trong đời sống thiêng liêng là hãy luôn hy vọng vào sự đổi mới con tim và tinh thần mà Chúa sẽ ban cho chúng ta.

Chúng ta có cơ hội trong Mùa Chay này để thanh tẩy tâm hồn khỏi những tội lỗi trong quá khứ và bắt đầu lại vào lễ Phục sinh này. Và vì vậy, qua những bài đọc này, mỗi người Kitô hữu được thử thách để trả lời những câu hỏi: tôi có thực sự muốn Chúa tha thứ cho tôi và tôi quyết tâm làm lại từ đầu cuộc sống thiêng liêng của mình không?

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM.