(Bài đọc I: Cv 10:25-26,34-35,44-48; Bài đọc II: 1 Ga 4:7-10; Tin Mừng: Ga 15:9-17)
Nét đẹp của Tình Yêu
Bởi vì chúng ta sắp kết thúc Mùa Phục Sinh, các Bài Đọc hôm nay khám phá mầu nhiệm Chúa Giêsu, Chúa Phục Sinh và là Thiên Chúa của mọi người. Tóm tắt tất cả những gì Chúa Giêsu là, ơn gọi và sứ vụ của Ngài được ban cho chúng ta hôm nay trong một từ – TÌNH YÊU. Giờ đây, mọi thứ đều có sự khởi đầu hoặc nguồn gốc, ngoại trừ chính Chúa, vì Chúa là Anpha và Omega. Vì vậy, Thiên Chúa là nguồn của mọi điều tốt lành, mọi điều được tạo dựng và mọi điều thánh thiện. Từ đó, Thánh Gioan nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa chính là tình yêu”. Chính vì lý do này mà Ngài đã tạo dựng nên loài người để có thể chia sẻ tình yêu và toàn bộ hữu thể của Ngài với chúng ta.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ (10:25-48). Trong câu chuyện này, chúng ta nghe về việc ông Phêrô phải học biết rằng, tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân được chọn của Ngài giờ đây đã vượt ra ngoài phạm vi dân Do Thái, để đến với tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu và chịu phép rửa nhân danh Ngài: “Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa” (Cv 10,45). . Một trong những khía cạnh của “tình yêu” là nó không thể bị kiềm chế hay giới hạn; nó phải được chia sẻ và khi được chia sẻ, nó sẽ mở rộng ra ngoài giới hạn ban đầu của nó.
Đáp Ca là Thánh Vịnh (98:1-4). Đây là lời cầu nguyện ngợi khen; tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm, chủ yếu là để bảo vệ dân Ngài. Hôm nay, chúng ta xem Thánh vịnh này như một lời cầu nguyện chiến thắng. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà lớn nhất trong mọi món quà, sự thể hiện tình yêu vĩ đại nhất – đó là Sự cứu rỗi, Sự cứu chuộc và Sự sống vĩnh cửu, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan (1Ga 4,7-10). Trong khi chúng ta đọc hoặc nghe đoạn văn hay này của Thánh sử Gioan, chúng ta phải nhớ rằng “tình yêu” không chỉ là một cảm giác lãng mạn; và nó vượt xa những cảm xúc tự nhiên của chúng ta. “Yêu” là một quyết định mà chúng ta phải thực hiện một cách có ý thức để tôn trọng, tha thứ, giúp đỡ, nuôi dưỡng và/hoặc nuôi dưỡng gia đình, bạn bè và hàng xóm của mình. Bởi vì, khi chúng ta làm những điều này, chúng ta làm chứng cho chính Chúa Giêsu Kitô: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8). Đây là cách tình yêu được chia sẻ giữa các tín hữu. “Thích hay không thích” điều gì đó chỉ là cảm xúc. Nhưng Tình yêu là một quyết định!
Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng Thánh Gioan (15:9-17) và là phần tiếp theo của bài Tin Mừng tuần trước, trong đó Chúa Giêsu so sánh chính mình với một cây nho sống và nhấn mạnh rằng chúng ta phải “sống” hoặc gắn liền với Ngài nếu không chúng ta sẽ chết , nói về mặt thiêng liêng. Tin Mừng Chúa Nhật tới mở rộng chủ đề ở lại trong Ngài để Ngài có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu của Ngài, tình yêu đến từ Chúa Cha. Sau đó Ngài tiếp tục nói rằng không phải tình yêu này của chúng ta tạo ra, nhưng tình yêu này là từ Chúa Cha; đúng hơn, chính Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta trước và khi chia sẻ tình yêu này, đến lượt chúng ta không chỉ yêu mến Thiên Chúa, mà còn yêu mến người lân cận của mình.
Chúng ta hãy lắng nghe Chúa Giêsu: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Đúng! Chúng ta phải yêu nhau bằng chính tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu chúng ta và Chúa Cha đã yêu Ngài. Nói cách khác, chúng ta phải yêu bằng tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu không ích kỷ; một tình yêu không vụ lợi; một tình yêu hướng ngoại, hướng tới người khác; một tình yêu hiểu rằng con người trước mặt bạn được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, và vì vậy, nên được yêu thương chứ không nên lợi dụng; trân trọng chứ không vứt bỏ; một tình yêu hỏi tôi có thể cho đi điều tốt lành nào, hơn là tôi có thể nhận được điều tốt lành gì. Con người ai cũng khao khát yêu thương, nhưng ai cũng khao khát được yêu thương. Đổ hết mình vì người khác mà không tính toán cái giá phải trả; đánh mất chính mình trong tình yêu để tìm thấy chính mình trong tình yêu, thậm chí đến mức yêu thương đến mức cao nhất – hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình.
Đó chính là vẻ đẹp của Tình yêu mà các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm và sống. Xin cho chúng ta trở nên bản sao của tình yêu Chúa cho mỗi người chung quanh chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM