Chúa nhật XIX TN – Năm C

Đăng ngày: 09/08/2025

(Bài đọc I: Kn 18:6-9; Bài đọc II: Hr 11:1-2,8-19; Tin Mừng: Lc  12:32-48)

Trung thành với kế hoạch của Chúa

Trong đời sống của mỗi người Kitô hữu, chúng ta đều có những cung bậc khác nhau của đời sống đức tin. Có đôi lúc, chúng ta cảm thấy đời sống đức tin rất mạnh mẽ, nhưng cũng có đôi lúc, thấy đức tin rất yếu đuối, hoặc thậm chí khủng hoảng. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng xem lại cách ứng xử của chúng ta trong đức tin, với các biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Khôn Ngoan (18:6-9), đoạn văn này phản ánh các sự kiện của Lễ Vượt Qua đầu tiên, cuộc giải phóng dân Israel khỏi Ai Cập dưới thời ông Môsê. Đây là sự kiện chính trong lịch sử của người Do Thái, những người đầu tiên chấp nhận Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời họ, để khởi động các công trình trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đây chính là ý nghĩa của dòng cuối cùng trong đoạn văn này: “…Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa, là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia” (Kn 18, 9). Họ tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và chấp nhận tất cả những gì có thể xảy ra với họ trong tương lai, để được cứu và tự do.

Thánh vịnh Đáp ca (33:1, 12, 18-22), ở đây, tác giả Thánh vịnh ngợi khen Thiên Chúa và tự hào vì mình là một phần của “dân tộc mà Thiên Chúa đã chọn làm cơ nghiệp riêng.” Hai câu cuối cùng của phần này của thánh vịnh suy tư về những người đã chọn những giá trị tinh thần, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ.

Bài đọc hai được trích từ Thư gửi tín hữu Hipri (11:1-2, 8-19), trong phần này của lá thư, tác giả giải thích nhiều nhân vật đã đóng vai trò quan trọng, trong việc ảnh hưởng đến kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa giữa dân Do Thái. Ở đây, tác giả đề cập đến các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop, những người đã tin vào Thiên Chúa, đã vượt qua nhiều trở ngại và thử thách để hoàn thành phần việc của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, “mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy” (Hr 11, 13). Nghĩa là đức tin giúp mở ra những cánh cửa của điều không có thể, để trở thành điều có thể. 

Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (12:32-48), đoạn này tiếp nối đoạn Tin Mừng tuần trước, trong đó, Chúa Giêsu một lần nữa giải thích rằng, những lựa chọn và giá trị sống của chúng ta sẽ quyết định vị trí của chúng ta trong Vương quốc. Bối cảnh của đoạn văn này là khi Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để sẵn sàng đón nhận kế hoạc cứu độ mà Chúa Cha đã định sẵn cho Ngài.

Khởi đầu câu chuyện, dường như Chúa Giêsu muốn thách đố các môn đệ và tất cả những ai đang lắng nghe Ngài: “hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” ( Lc 12, 32).  Đó chính là hành trình của đức tin. Một cuộc hành trình mà dường như nó vẫn còn xa vời trong tương lai.

Câu chuyện của người đầy tớ trung tín nói lên của sự mạnh mẽ của đức tin nơi người tôi tớ đối với ông chủ của mình. Cho dù ông chủ vắng mặt, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ vững tinh thần và trung tín với trách nhiệm của mình. Anh hoàn toàn tin tưởng vào các giá trị mà ông chủ đã tín thác cho anh chăm sóc. Người đầy tớ này cố gắng hoàn tất mọi thứ, như ông chủ chỉ thị trước khi đi xa, vì anh biết rằng, mọi thứ cần phải được hoàn tất đúng như kế hoạch của ông chủ. Anh ta chỉ có một niềm tin chắc chắn rằng, ông chủ đã kêu gọi anh ta làm điều ông chủ đang làm.

Câu chuyện của người đầy tớ có thể diễn tả phần nào tương tự như trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải lúc nào ngài cũng cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa, vì đôi khi Ngài cảm nhận sự vắng mặt của Chúa Cha, nhất là trong cơn hấp hối. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục, thậm chí cho đến chết, để thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Khi làm như vậy, Ngài đã bày tỏ và tiết lộ mối quan hệ yêu thương mà Ngài đã hy vọng suốt cuộc đời. Ngài đã chứng minh một tình yêu vô hình. Tiến bước trong đức tin, Chúa Giêsu đã để ý muốn huyền nhiệm của Thiên Chúa dành cho thế gian được thành tựu thông qua Ngài.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ hãi những điều chưa biết, hãy tin tưởng rằng, những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta vượt xa những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc tưởng tượng. Với đức tin ấy, chúng ta có thể ngừng lo lắng hay tính toán, và dấn thân, chấp nhận rủi ro để làm những gì chúng ta tin là của Chúa, dù có vẻ phi thực tế. Khi buông bỏ những điều an toàn, chúng ta có thể khám phá vương quốc mà Chúa đang kiên nhẫn ban tặng cho chúng ta.Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa liên tục mời gọi chúng ta mơ ước vượt xa những mong đợi hợp lý.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM