Chủng sinh là gì?

Đăng ngày: 03/07/2025
Danh mục: 2. CHIA SẺ

Theo cách hiểu của Giáo hội, sự đào tạo không tương đương với ý thức thế tục về việc học hành hay thậm chí, là nói về việc đào tạo nghề. Tiến trình này bắt đầu với tất cả các Kitô hữu, khi chịu phép Rửa tội và tiếp tục trong suốt cuộc đời. Thiên Chúa sử dụng toàn bộ những trải nghiệm liên tục trong cuộc sống của một người, để mời gọi người tin đến gần Ngài hơn. Ngài luôn làm việc trong tâm hồn như một nghệ nhân bậc thầy, định hình và uốn nắn chúng ta. Tương tự như vậy, đối với những người mà Ngài đã chọn để theo đuổi con đường của chức linh mục, dù là trong ơn gọi giáo phận (Triều) hay trong hội dòng thánh hiến, sự hiện diện thầm lặng nhưng liên tục của Ngài luôn hoạt động.

Việc đào tạo các linh mục có nghĩa là theo đuổi một ‘hành trình của người môn đệ’ cách cá vị, bắt đầu từ phép Rửa tội, được hoàn thiện thông qua các bí tích khai tâm Kitô giáo khác, được coi trọng như trung tâm của cuộc sống, khi bắt đầu quá trình đào tạo tại Chủng viện và tiếp tục trong suốt cuộc đời. Trong khi quá trình đào tạo là một hành trình suốt đời, thì thời gian dành để chuẩn bị cho chức thánh là thời gian đặc biệt, để phát triển sự tự hiểu biết và đào sâu sự thân mật với Chúa Giêsu Kitô. Khi bắt đầu cuộc hành trình tại chủng viện, chủng sinh là một “huyền nhiệm đối với chính mình”, trong đó hai khía cạnh nhân tính của họ, cần được tích hợp, đan xen và tồn tại song song.

Một mặt, người ấy được đặc trưng bởi những tài năng và ân ban đã được uốn nắn bởi ân sủng; mặt khác, người ấy được đánh dấu bởi những giới hạn và sự yếu đuối của mình. Nhiệm vụ của sự đào tạo là giúp con người tích hợp những khía cạnh này, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, trong một hành trình đức tin và sự trưởng thành dần dần và hài hòa, tránh sự phân mảnh, phân cực, thái quá, hời hợt hoặc thiên vị.

Mỗi chiều kích của sự đào tạo đều hướng đến mục tiêu ‘biến đổi’ hoặc ‘đồng hóa’ trái tim theo hình ảnh trái tim của Chúa Kitô, Đấng được Chúa Cha sai đến để hoàn thành kế hoạch yêu thương của Người. Người đã xúc động khi đối mặt với nỗi đau khổ của con người (x. Mt 9:35-36), Người đã đi tìm kiếm những con chiên lạc (x. Mt 18:12-14), thậm chí hiến dâng mạng sống mình cho chúng (x. Ga 10:11). Người đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ (x. Mt 20:24-28). Như Công đồng Vatican II đã chỉ ra, toàn bộ quá trình đào tạo để chuẩn bị cho thừa tác vụ linh mục thực ra có mục đích là chuẩn bị cho các chủng sinh “bước vào sự hiệp thông với tình bác ái của Chúa Kitô, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.”

Sự đào tạo trong chủng viện bắt đầu bằng cách việc chú tâm vào điều trọng yếu của mối quan hệ giữa chủng sinh với Chúa Giêsu Kitô. Trước tiên, chủng sinh trở thành môn đệ của Chúa Kitô khi chịu Phép Rửa; sự đào tạo trong chủng viện sẽ giúp họ phát triển như một người môn đệ đang phân định và chuẩn bị cho chức thánh. Họ dần dần được đào tạo thành một mục tử, được kêu gọi để hiến dâng cuộc đời mình cho đức ái mục vụ cho Dân Chúa. Sự phát triển tiệm tiến này của linh mục tương lai có mục tiêu là sự phát triển trong sự thánh thiện, để trở nên giống Chúa Kitô, là Đầu và Mục tử, Người tô tớ và Phu quân.

(Trích đoạn từ Chương trình đào tạo linh mục tại Hoa Kỳ, tái bản lần thứ sáu, USCCB)

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ từ htvocations.org