Đời sống có Chúa – Lời Chúa – Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B
1. Các bài đọc
Bài Ðọc I: Ðnl 18,15-20
Trích sách Đệ Nhị Luật: Môsê nói với dân chúng rằng, Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ mới trong dân.
Ðáp Ca: Tv 94,1-2.6-7.8-9.
Thánh vịnh 94: Lời ca tụng Đức Chúa.
Bài Ðọc II: 1 Cr 7,32-35
Thư thứ nhất thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô: thánh Phaolô trình bày mối bận tâm của ngài về những người sống đời sống hôn nhân thì lo lắng việc đời này hơn là những người sống đời độc thân.
Tin Mừng: Mc 1,21-28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô: Chúa Giêsu chữa lành người bị thần ô uế ám và danh tiếng Ngài đồn ra khắp mọi nơi.
2. Chia sẻ
Vậy là tháng thứ nhất của năm mới 2021 đã hết. Thế giới bước vào tháng thứ hai. Cơn đại dịch toàn cầu vẫn đang diễn ra. Dường như bầu khí dịch bệnh vẫn chưa tới thời kỳ chấm dứt, mà nó còn kéo dài nữa và tiếp tục đe dọa mạng sống con người.
Bầu khí bệnh tật và ô uế cũng được thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, khi mà Chúa Giêsu chữa người bị thần ô uế ám. Một cuộc khủng hoảng về thể lý và tinh thần mà người bệnh phải chịu vì sức mạnh của sự dữ. Nhưng Chúa Giêsu đã giải thoát anh ta và trả lại cho anh ta sự tự do. Trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi lên cho tôi đôi điều suy nghĩ:
Đường lối sư phạm của Thiên Chúa
Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật là bối cảnh dân chúng muốn nổi loạn. Họ muốn có một ngôn sứ mới và Thiên Chúa hứa ban cho họ một ngôn sứ mới như họ mong ước. Sự chai đá của tâm hồn cũng là một hình thứ ô uế đáng sợ. Dân chúng trong sách Đệ Nhị Luật hôm nay đã tỏ ra thái độ ương ngạnh trong tâm hồn trước các thông điệp của Thiên Chúa.
Thế nhưng, đường lối sư phạm của Thiên Chúa thật tuyệt vời. Ngài không nổi nóng với dân chúng hay đánh phạt họ, nhưng chiều theo ý họ. Tuy nhiên, điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi họ và nơi chính vị ngôn sứ đó là sự trung tín. Họ phải nghe những gì ngôn sứ đã nhân danh Chúa mà nói và ngôn sứ cũng chỉ được nói với dân những gì được Chúa truyền cho mà nói chứ không được “bịa” ra sứ điệp của mình “nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết” (Đnl 18,20). Và khi dân chúng và ngôn sứ làm những gì sai khác với chức năng và bổn phận của mình thì Thiên Chúa sẽ phạt họ. Đó chính là đường lối sư phạm của Chúa. Ngài không đòi hỏi bất cứ điều gì quá khả năng của một người, nhưng cho họ được tự do thực hiện việc bổn phận của mình với sự trung tín.
Ưu tiên điều chính yếu
Điều này được nói rõ hơn trong Bài đọc hai, thánh Phaolô phân tích về sự bận rộn của những bậc sống khác nhau. Người sống bậc vợ chồng thì thường khó tận tâm hơn để chăm lo việc Chúa. Vì thế để có thể tận tâm được hơn họ cần sống độc thân để khỏi bận bịu trăm bề và để “hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa” (1 Cr 7,35).
Để sống khắng khít với Chúa, đòi hỏi người ta cần phải chu toàn bổn phận của mình cách cố gắng và hy sinh. Họ không thể đủ khả năng mà làm nhiều chuyện cùng một lúc.
Điều này đòi hỏi người ta phải biết ưu tiên cho việc nào là quan trọng hơn và chính yếu hơn. Đó cũng là ưu tiên trong việc đạo đức hằng ngày. Khi họ coi việc đạo đức là việc nhẹ, thì dễ dàng họ bỏ lễ và sao nhãng việc đạo đức. Nếu họ coi trọng việc kinh doanh hay những chuyện khác hơn việc bác ái, thì họ sẽ chẳng quan tâm đến người thiếu thốn ở quanh họ.
Vì vậy, trong cuộc sống đòi hỏi người ta cần phải khôn ngoan sắp xếp ngày sống của mình để có thể làm điều quan trọng là sống khắng khít với Chúa. Đây là điều ưu tiên quan trọng trong đời mỗi người Kitô hữu.
Chúa có quyền trên thần ô uế
Thế giới đang trải qua cơn đại dịch kinh hoàng. Có nhiều nỗi lo lắng và đau khổ trước hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy dấu chỉ của niềm hy vọng trước cuộc khủng hoảng này, khi Chúa tỏ quyền năng của mình trên các thần ô uế và chúng tuân lệnh Người. “Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người” (Mc 1,27). Đức Kitô chính là ngôn sứ mới loan báo Tin Mừng bình an cho dân chúng. Đây chính là vị ngôn sứ mà dân chúng thời cựu ước đã mong mỏi kiếm tìm như trong Bài đọc một, chúng ta đã đọc thấy nỗi khát khao của dân.
Cơn đại địch đã cướp đi bao sinh mạng và làm cho cho cả thế giới sống trong sự sợ hãi. Chúng gây ra cơn bệnh, không những chỉ về thể lý mà về tinh thần. Bao nhiêu đau khổ, mất mát đã xảy ra và người ta cảm thấy đau khổ và hụt hẫng. Điều này tương tự như những người bị quỷ ám phải sống trong sự dằn vặt đau khổ như trong bài đọc Lời Chúa hôm nay.
Thế nhưng, quyền năng Chúa đã thắng và Người đã giải thoát họ. Ước gì cả thế giới tiếp tục nhìn lên Chúa và cầu xin người cứu chữa khỏi thứ ô uế covid -19 này, để thế giới được sống trong sự chữa lành và bình an như Chúa đã chữa lành và mang đến bình an cho người quỷ ám trong bài Tin Mừng hôm nay.
Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM