Đức Giáo hoàng Lêô XIV dùng bữa trưa với hơn 1.300 người có hoàn cảnh khó khăn tại Vatican

Victoria Cardiel
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dùng bữa trưa vào Chủ nhật với hơn 1.300 người đang sống trong cảnh nghèo đói và bị xã hội ruồng bỏ, cùng họ tụ họp tại Hội trường Phaolô VI của Vatican để tham dự bữa ăn vào Ngày Thế giới Người Nghèo.
Hội trường đã được chuyển đổi thành một phòng ăn rộng lớn cho sự kiện này. Sự kiện được tổ chức bởi Tu Hội Truyền Giáo thay mặt cho các nhà truyền giáo Vinh Sơn trên toàn thế giới và Tu hội Nữ Tử Bác Ái, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập Tu Hội Truyền Giáo của họ và các tình nguyện viên đã phục vụ món lasagna, gà tẩm bột chiên giòn với khoai tây, và món tráng miệng truyền thống của Ý là babà.
Cũng như những dịp tương tự trong những năm trước, Vatican, thông qua Đức Hồng y Konrad Krajewski, vị phát chẩn của Giáo hoàng, đã mời một nhóm người chuyển giới từ thị trấn ven biển Torvaianica của Rome. Cha Andrea Conocchia, một linh mục giáo xứ ở Torvaianica, chia sẻ với ACI Prensa rằng ông đã đi cùng khoảng 50 người chuyển giới trong cộng đồng của mình đến sự kiện này.
Trong một nỗ lực đặc biệt nhằm tôn vinh phẩm giá và sự tôn trọng, Vatican đã cung cấp dịch vụ bàn ăn đầy đủ với bát đĩa, dao nĩa và khăn trải bàn phù hợp – tránh sử dụng nhựa hoặc vật liệu dùng một lần. Ban tổ chức cho biết mục đích không chỉ là phục vụ bữa ăn mà còn tạo ra trải nghiệm chào đón và chăm sóc cho mỗi vị khách.
Sau bữa ăn, Đức Giáo hoàng cảm ơn Gia đình Vinh Sơn vì sự phục vụ của họ đối với những người dễ bị tổn thương nhất. “Bữa trưa mà chúng ta đang được đón nhận này là do Chúa Quan Phòng và lòng hảo tâm to lớn của tập thể Gia đình Vinh Sơn thế giới, những người mà chúng ta muốn bày tỏ lòng biết ơn hôm nay”, ngài nói.
Đức Giáo hoàng cũng chia sẻ niềm vui khi được dành thời gian cho người nghèo trong ngày do vị tiền nhiệm của ngài thiết lập. “Với niềm vui lớn lao, chúng ta tụ họp chiều nay để dùng bữa trưa nhân Ngày Thế giới Người nghèo, ngày mà vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã rất mong muốn”, ngài nói.
Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã tận tụy phục vụ những người đang gặp khó khăn: “Rất nhiều linh mục, nữ tu và giáo dân tình nguyện đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những người đang gặp nhiều khó khăn khác nhau. Chúng ta tràn ngập lòng biết ơn đối với họ.”
Trước bữa ăn, ngài cầu nguyện: “Xin Chúa chúc lành cho những món quà chúng ta sắp nhận được, chúc lành cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, và tất cả những người đã đồng hành cùng chúng ta trên hành trình này.” Ngài cũng tưởng nhớ những người đang đau khổ trên khắp thế giới: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho những người đang chịu đựng bạo lực, chiến tranh và đói kém, và xin cho chúng ta cử hành lễ này hôm nay trong tinh thần huynh đệ.”
Ngài kết thúc bằng lời chúc lành cuối cùng: “Xin Chúa chúc lành cho cuộc sống chúng con, cho tình huynh đệ chúng con. Xin giúp chúng con luôn hiệp nhất trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin điều này nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin chào thân ái và chúc quý vị ngon miệng!”
Âm nhạc đã góp phần làm không khí thêm phần vui tươi với màn trình diễn các tác phẩm cổ điển và truyền thống của Napoli do 100 bạn trẻ đến từ khu phố Rione Sanità của Naples tham gia chương trình giáo dục Sanitansamble và Tornà a Cantà của Quỹ Nova Opera ETS.
Cuối bữa trưa, Gia đình Vinh Sơn Ý đã tặng mỗi người tham dự một “Balô Thánh Vinh Sơn” đựng thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh như một dấu hiệu của sự đồng hành liên tục.
Ban Truyền thông chuyển ngữ từ catholicnewsagency.com/
