Kỷ niệm 100 năm ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo

Đăng ngày: 14/10/2026

Ảnh hưởng từ Chân phước Fulton Sheen, cách kể chuyện đầy sáng tạo và “nguồn năng lượng mới” tạo nên dấu ấn cho dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo

(OSV News) Người Công giáo trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Một chuyên gia chia sẻ với OSV News rằng, một “nguồn năng lượng mới” đang lan tỏa trong dịp kỷ niệm thường niên về hoạt động truyền giáo của Giáo hội vào năm mang tính cột mốc này.

“Ngày càng có nhiều giáo phận trên cả nước (Hoa kỳ) tìm ra những cách thức sáng tạo để kể lại câu chuyện của các nhà truyền giáo, cũng như khơi dậy nhu cầu hỗ trợ và cầu nguyện cho họ,” Cha Anthony D. Andreassi linh mục thuộc Dòng Oratory của Thánh Philip Neri tại Brooklyn, New York, đồng thời là nhà nghiên cứu của Hội Truyền giáo Giáo hoàng (Pontifical Mission Societies) tại Hoa Kỳ.

Đức Giáo hoàng Leo đã chọn chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong truyền giáo” cho lễ kỷ niệm năm nay; trong sứ điệp gửi nhân dịp này, ngài khuyến khích “toàn thể Giáo hội tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành trong Chúa Thánh Thần.”

Ngày dành cho công cuộc truyền giáo

Được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập vào năm 1926 và bắt đầu được cử hành rộng rãi từ năm 1927, Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo là ngày dành riêng cho việc “cầu nguyện và cổ vũ tinh thần truyền giáo trong toàn thể thế giới Công giáo,” theo như sắc lệnh thành lập ngày lễ này.

Các Thánh lễ cử hành vào ngày này diễn ra vào Chúa Nhật áp chót của tháng Mười, được dâng với ý nguyện cầu cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội; sắc lệnh cũng khuyến khích các linh mục giảng những bài chia sẻ mang “tinh thần truyền giáo.”

Cha Andreassi giải thích rằng ngày này được chọn dựa trên mối liên hệ với Lễ Chúa Kitô Vua (một ngày lễ cũng do Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập). Ban đầu, lễ này được cử hành vào Chúa nhật cuối cùng của tháng Mười ngay trước Lễ Các Thánh, nhằm nhấn mạnh sứ mạng truyền giáo của Giáo hội trong thời gian chờ đợi Chúa Kitô trở lại. (Sau này, Đức Giáo hoàng Phaolô VI muốn làm nổi bật ý nghĩa cánh chung của Lễ Chúa Kitô Vua bằng cách chuyển ngày lễ sang Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, ngay trước Chúa nhật I Mùa Vọng.)

Đợt quyên góp dành cho tất cả mọi người

Cha Andreassi cho biết, ban đầu đợt quyên góp cho Chúa nhật Thế giới Truyền giáo được tổ chức vào tháng Một, nhằm gắn kết việc quyên góp với những lễ vật mà các Đạo sĩ đã dâng tiến trong Lễ Hiển Linh; tuy nhiên, sau đó đợt quyên góp này đã được chuyển sang trùng với thời điểm cử hành lễ chính thức vào tháng Mười.

Các khoản đóng góp này là nguồn hỗ trợ tài chính chủ yếu cho Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (Pontifical Mission Societies) một mạng lưới toàn cầu hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đức Giáo hoàng, bao gồm bốn tổ chức được Đức Giáo hoàng Piô XI công nhận là tổ chức của Tòa Thánh vào năm 1922.

Hội Truyền bá Đức tin hỗ trợ các nỗ lực loan báo Tin Mừng của Giáo hội địa phương. Hội Thiếu nhi Truyền giáo giáo dục trẻ em về vai trò của các em trong công cuộc truyền giáo của Giáo hội; Hội Thánh Phêrô Tông đồ đào tạo thế hệ kế tiếp gồm các giáo sĩ và tu sĩ truyền giáo; và Liên hiệp Truyền giáo Giáo hoàng tập trung đào tạo sâu rộng hơn cho các giáo sĩ, tu sĩ và các nhà lãnh đạo mục vụ về vai trò loan báo Tin Mừng của họ.

Chỉ riêng trong năm 2025, các khoản quyên góp từ người Công giáo tại Hoa Kỳ đã giúp các hội truyền giáo cung cấp hơn 30 triệu đô la để xây dựng nhà thờ, tu viện, trại trẻ mồ côi và trường học; tài trợ cho các dự án giáo lý; cũng như hỗ trợ các giáo phận, chủng sinh và các tu sĩ nam nữ.

Với 1.130 vùng truyền giáo trên toàn thế giới, “mỗi nơi nhận được một khoản tiền tương đối nhỏ” thông qua quy trình phân bổ mang tính “hợp tác chặt chẽ”, Cha Andreassi cho biết.

Cha cũng chia sẻ thêm: “Ngay cả tại các vùng truyền giáo, dù là nơi tiếp nhận nguồn quỹ, họ vẫn tổ chức quyên góp.”

Cha Andreassi nhận định rằng Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo được xem như một ngày của “tình liên đới”, dịp để Giáo hội nhìn nhận rằng “tất cả chúng ta cùng đồng hành với nhau”.

Từ chiến trường đến cánh đồng truyền giáo

Trái ngược với thông điệp về tình liên đới đó, thật bất ngờ khi nguồn gốc của Chúa nhật Thế giới Truyền giáo lại bắt nguồn một phần từ một trong những cuộc xung đột tàn khốc nhất lịch sử nhân loại: Thế chiến thứ nhất.

Cuộc chiến đó “đã giáng một đòn mạnh vào công cuộc truyền giáo, làm giảm số lượng các nhà truyền giáo và gây gián đoạn hoạt động của nhiều trường học, bệnh viện cũng như các cơ sở bác ái do họ duy trì”, Cha Andreassi nói với OSV News, trích dẫn từ công trình nghiên cứu của chính cha về lịch sử của Chúa nhật Thế giới Truyền giáo .

Theo lời Cha Andreassi, trong Tông thư “Maximum Illud” ban hành năm 1919, Đức Giáo hoàng Biển Đức XV đã kêu gọi Giáo hội “tái thiết và vực dậy các nỗ lực truyền giáo”.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh đã làm sụp đổ tới bốn đế chế Áo-Hung, Đức, Ottoman và Nga, Đức Giáo hoàng Biển Đức XV nhận thấy rằng “không thể cứ tiếp tục làm những gì mình vẫn thường làm trước đây”, Cha Andreassi cho biết.

Thay vào đó, Đức Giáo hoàng đã “đặc biệt chú trọng trở lại và ở một số nơi là lần đầu tiên chú trọng đến việc phát triển hàng giáo sĩ bản địa (tại nhiều quốc gia khác nhau), để các linh mục không chỉ xuất thân từ Hà Lan, Anh hay Ireland”, Cha Andreassi nói.

Khi làm như vậy, Đức Giáo hoàng Biển Đức nỗ lực “tách hoạt động truyền giáo của Công giáo khỏi sự gắn kết quá mức với chủ nghĩa dân tộc châu Âu và các lợi ích thuộc địa”, vị linh mục chia sẻ. “Đồng thời, ngài tìm cách huy động toàn thể thế giới Công giáo tham gia vào công cuộc truyền giáo thông qua cầu nguyện, cổ vũ ơn gọi truyền giáo và hỗ trợ tài chính.”

Hiệu ứng của Chân phước Fulton Sheen

Những nỗ lực đó đã “bùng nổ” khi Đức cha Fulton J. Sheen người sau này trở thành Tổng Giám mục và hiện là Chân phước được bổ nhiệm làm Giám đốc tại Hoa Kỳ của Hội Truyền bá Đức tin vào năm 1950, Cha Andreassi cho biết.

Vị linh mục cho biết, “là người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông Công giáo và đã có sẵn lượng khán giả trên toàn quốc, Chân phước Sheen đã tận dụng sự nổi tiếng của mình để phục vụ công cuộc truyền giáo.”

“Khi đó, người ta bắt đầu thấy Đức tổng Sheen xuất hiện trên các đài truyền hình địa phương để nói về Chúa nhật Thế giới Truyền giáo ,” Cha Andreassi chia sẻ. “Bạn thấy xuất hiện các chương trình kêu gọi hưởng ứng Chúa nhật Thế giới Truyền giáo chẳng hạn như nếu gửi một khoản đóng góp nhỏ đến văn phòng quốc gia, bạn sẽ nhận được một Chuỗi Mân Côi Truyền giáo Thế giới. Nhờ vậy, Chúa nhật Truyền giáo Thế giới đã trở thành một sự kiện quy mô lớn. Trước đó đã có nhiều hoạt động diễn ra (nhằm hỗ trợ công cuộc truyền giáo), nhưng ngài đã nâng tầm các hoạt động đó lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.”

Vị linh mục nói thêm rằng tầm ảnh hưởng của Chân phước Sheen “sau đó đã lan tỏa đến các văn phòng giáo phận” của các Hội Truyền giáo.

Hướng tới Chúa nhật Thế giới Truyền giáo năm nay, các Hội Truyền giáo Giáo hoàng đang thu hút được nhiều sự quan tâm hơn nhờ sự kiện phong chân phước cho vị giám mục này tại Giáo phận St. Louis mới đây.

Hoán cải tâm hồn và trí tuệ

Cha Andreassi nhận định rằng, trong khi Chân phước Sheen nỗ lực nâng cao vị thế của Hội Truyền bá Đức tin suốt 16 năm giữ chức giám đốc quốc gia, Giáo hội cũng đang tiếp thêm sinh lực cho công cuộc truyền giáo trong giai đoạn cuối thế kỷ 20 bằng việc cử các linh mục đến phục vụ tại những quốc gia khác và hỗ trợ khơi dậy ơn gọi tại địa phương.

Ngài nhắc đến các linh mục thuộc diện Fidei Donum (“ân huệ đức tin”) tức các linh mục triều được cử đi làm công tác truyền giáo ở nước ngoài.

“Trước đây, nếu trở thành linh mục của Giáo phận Pittsburgh, bạn sẽ làm việc ngay tại Pittsburgh, trừ một vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi,” Cha Andreassi nói. Ngài lưu ý rằng mặc dù “nhiều dòng tu vốn đã có bộ phận chuyên trách truyền giáo,” nhưng sự dấn thân của các linh mục triều vào công cuộc truyền giáo đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng.

Những cột mốc đáng chú ý khác trong thời gian gần đây bao gồm đại dịch COVID -19; sau đại dịch, “các văn phòng cấp quốc gia và giáo phận đã thực sự tận dụng các phương tiện truyền thông mới để lan tỏa thông điệp theo cách chưa từng có trước đây,” ngài cho biết.

Một thách thức khác đơn giản là làm sao “thu hút được sự chú ý của người Công giáo,” bởi vì “có quá nhiều thứ đang lôi kéo sự quan tâm của chúng ta,” Cha Andreassi chia sẻ.

Tuy nhiên, hoạt động truyền giáo vẫn là “trọng tâm trong đời sống người Kitô hữu,” ngay cả ở những nơi mà Giáo hội dường như đã có nền tảng vững chắc bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi “nhiều yếu tố” vẫn đang “thách thức hoặc đe dọa đức tin,” ngài nói.

Các nỗ lực truyền giáo phải “dẫn đến sự biến đổi nội tâm,” Cha Andreassi khẳng định. “Chúng ta hướng tới việc hoán cải cả tâm hồn lẫn trí tuệ.”

Gina Christian

Nguồn: osvnews.com/

Ban truyền thông chuyển ngữ.